Vợ đòi ly hôn, vì tôi dành nhiều thời gian kiếm tiền

| Tâm sự

Vợ nói tiền không phải là tất cả, cô ấy đòi tôi phải tìm công việc khác thu nhập ít hơn, hoặc ly hôn...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi gần 40 tuổi, trước đây tôi làm việc cho một cơ quan nhà nước, thu nhập mỗi tháng chưa được 20 triệu đồng. Vợ hay kêu lương thấp, tôi cũng nhận thấy thu nhập như vậy không đủ sống, nên được bạn bè giới thiệu, tôi ứng tuyển vào công ty nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam và được nhận.

Thu nhập ở nơi mới gần gấp 3 lần nơi cũ, nhưng bù lại tôi phải vắt kiệt sức lực của mình, trừ lúc ngủ, còn lại tôi phải dành toàn thời gian cho công việc. Mỗi ngày, cả thời gian đi trên đường lẫn thời gian làm việc tôi phải mất 14 tiếng đồng hồ, không có thời gian nghỉ ngơi và dành cho gia đình, vợ con.

Công việc của tôi là phụ trách máy móc trong nhà máy có hàng ngàn công nhân sản xuất, nên khi có sự cố, bất kể ngày đêm, tôi đều phải có mặt để giải quyết. Nếu không có tôi, có khi máy móc sẽ dừng không sản xuất, công ty sẽ không kịp tiến độ giao hàng.

Sáng tôi đi làm thì con chưa ngủ dậy, tối tôi về thì các con đã ngủ say. Vợ tôi có hôm đợi được tôi về ăn cơm, có hôm cô ấy cũng đi ngủ vì không đủ kiên nhẫn. Công ty nước ngoài thường họ làm cả chủ nhật, nên chủ nhật nhiều hôm máy xảy ra sự cố, tôi nghỉ ở nhà lại phải tất tả chạy đến. Có hôm đến sáng hôm sau mới được về nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi, nhưng công nhân họ gọi liên tục, báo cáo tình trạng máy móc để tôi xử lý qua điện thoại.

Làm ở công ty mới được 1 năm, nhưng tôi đã gầy đi mất 3kg, không có thời gian dành cho vợ con, gia đình. Vợ thường xuyên nói tôi nghỉ làm ở đó, tìm công việc khác, thu nhập thấp hơn chút cũng được, nhưng có thời gian nghỉ ngơi và cho gia đình. Cô ấy nói, tiền không phải là tất cả, nhưng hồi làm ở công ty nhà nước, thu nhập không được 20 triệu đồng, cô ấy lại trách tôi không kiếm nhiều tiền.

Thực sự thì, bản thân tôi cũng thấy quá mệt mỏi, nhưng lại tiếc vì ở đây có mức thu nhập khá cao. Gấp 2-3 lần chỗ cũ và là niềm khao khát của nhiều người. Tôi bảo với vợ, chịu khó vài năm, nhưng cô ấy khăng khăng đòi bắt tôi lựa chọn, một là ly hôn, hai là tìm công việc khác, có thời gian cho gia đình, con cái.

Trong khi thu nhập của vợ cũng không phải là cao, mỗi tháng cô ấy chỉ thu nhập được khoảng 15 triệu, tôi cũng chẳng hiểu vợ đang nghĩ gì và muốn gì nữa?

Theo Vượng/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.