Vợ hay nói đạo lý với tôi nhưng lại đi nhà nghỉ với người khác
Tôi vẫn cư xử với vợ đàng hoàng và cởi mở, có điều từ lúc đó tôi không còn chuyện chăn gối với vợ nữa.
Tôi 25 tuổi, vợ 24 tuổi, cưới nhau được một năm. Vợ tôi là người điềm đạm, dễ thương, luôn rõ ràng mọi chuyện và chín chắn. Sau khi yêu nhau được 6 tháng chúng tôi đã quyết định làm đám cưới. Tôi rất yêu vợ vì em là người hiểu đạo lý. Chúng tôi đã có con trai một tuổi, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, kinh tế vững vàng. Bao nhiêu chuyện to nhỏ, mâu thuẫn tôi và vợ đều trao đổi thẳng thắn với nhau và giải quyết ổn thỏa. Trong những bữa cơm gia đình, vợ thường nói về đạo nghĩa làm người và đạo vợ chồng. Tôi rất thích thảo luận về vấn đề này vì nghĩ nó giúp cho vợ chồng nhận thức được giá trị của cuộc sống và những điều hay lẽ phải.

Ảnh minh họa
Cách đây một tháng tôi phát hiện vợ hẹn hò với người đàn ông khác. Tôi không kiểm tra điện thoại em vì đó là đời tư của vợ, có điều tôi đã lên kế hoạch theo dõi vợ xem thực hư như thế nào. Những gì tôi suy đoán là sự thật. Vợ thỉnh thoảng đi ăn với người đàn ông kia và vào nhà nghỉ 2 lần. Tôi rất buồn và suy nghĩ nhiều từ khi vợ ngoại tình. Tôi không nói cho vợ biết về việc mình đã phát hiện ra, vẫn cư xử với vợ đàng hoàng và cởi mở. Có điều từ lúc đó tôi không còn chuyện chăn gối với vợ nữa, trước kia thì một tuần 3 lần. Vợ hỏi tôi sao lại như vậy, tôi nói mệt nên không muốn. Rồi vợ lại lôi đạo lý ra nói rằng tôi đang khỏe mạnh mà không gần gũi vợ thì là có vấn đề, có chuyện gì hãy chia sẻ thẳng thắn với vợ. Tôi vẫn bảo là mình cảm thấy mệt.
Với tôi nam nữ bình đẳng, nếu cánh đàn ông chúng tôi đi hát karaoke tay vịn, hay quan hệ với gái mại dâm thì phụ nữ cũng có quyền làm điều đó, nhưng đây là gia đình tôi, tôi đã không làm mấy chuyện vô đạo đức đó thì cô ấy cũng không nên. Tình nghĩa vợ chồng ngoài mặt tình dục ra còn là điều rất thiêng liêng. Tôi không thể nào gần gũi khi vợ đã ngủ với người đàn ông khác. Giờ gia đình tôi vẫn vậy, em chưa biết gì, còn tôi vẫn chu toàn gia đình và chăm sóc vợ con nhưng không còn tình yêu nữa, không còn cảm thấy sự thiêng liêng của tình nghĩa vợ chồng.
Tôi định sẽ giữ kín chuyện này thêm vài năm nữa cho con lớn lên rồi tính bước tiếp theo. Tôi nghĩ mối tình vụng trộm kia của vợ vài năm nữa sẽ chán và kết thúc. Nếu em nhận ra và chủ động ly hôn thì tôi chấp nhận, còn không tôi sẽ không ly hôn. Tôi vẫn sẽ chăm sóc và cư xử vui vẻ với em dù duyên vợ chồng đã hết. Cái kỳ quặc của người ngoại tình là không sẵn sàng từ bỏ gia đình hiện tại để đến với người kia mà lại cứ thích lén lút, tất cả chỉ tội cho những đứa trẻ thôi.
Theo Vnexpress
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 1 ngày trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 2 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 3 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...