Vợ không cho tiền trả nợ, chồng cầm dao đâm 3 nhát
GiadinhNet – Sau khi xin tiền vợ để trả nợ không được, ông Vương Minh Hòa liền lấy dao đâm 3 nhát liên tiếp vào vợ và uống thuốc sâu tự tử.
![]() Bị cáo Hòa trước vành móng ngựa sáng 5/7. Ảnh Đức Hoàng |
Theo cáo trạng, năm 2009, bà Phạm Thị Ái L. (SN 1962, trú đường Bà Triệu, P.Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam) kết hôn lần hai với Vương Minh Hòa (SN 1968, trú P. Câm Phô, TP Hội An) và sống chung một nhà ở đường Bà Triệu, TP Hội An. Đến tháng 11/2012, ông Hòa nợ nần bên ngoài nhiều, không có khả năng chi trả. Chủ nợ nhiều lần cử người đến nhà đòi nợ, ông Hòa thấy thế nên né tránh, không dám về nhà.
Để có tiền trả nợ, ông Hòa điện thoại xin bà L. tiền để trả nhưng bà L. không cho, khi ông Hòa về nhà thì bị bà L. đuổi ra khỏi nhà nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.
![]() Mặc dù đã luống tuổi, nhưng bị cáo Hòa hành động nông nổi để bây giờ phải ngồi tù. Ảnh Đức Hoàng |
Ngày 27/11/2012, khi nghe tin bà L. nộp đơn ra tòa xin ly dị, ông Hòa tức điên người. Sau đó một ngày, ông này mang theo một con dao, một chai thuốc diệt cỏ (mục đích để giết bà L. xong rồi uống thuốc tự tử) và đạp xe đi tìm bà L. nhưng không gặp. Tiếp tục ngày sau đó, khoảng 17 giờ 15 phút, ông Hòa chạy tới nhà bà L. ở đường Bà Triệu, nhìn thấy bà L. đang quét rác trước hiên nhà, ông Hòa cầm dao chạy tới đâm 3 nhát vào người bà L., sau đó bỏ chạy về nhà anh ruột. Trên đường chạy về nhà, ông Hòa lấy chai thuốc diệt cỏ uống hết với mục đích tự tử nhưng sau đó bị đau và được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Còn đối với bà L., sau khi bị ông Hòa đâm 3 nhát, bà L. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và thoát chết với tỷ lệ thương tích 54%.
Tại phiên tòa sáng nay, TAND tỉnh Quảng Nam xác định hành vi của ông Hòa đã cấu thành tội “giết người” và tuyên án 10 năm tù.
Hình như ân hận về hành vi của mình, khi dẫn ra xe về trại giam, bị cáo Hòa cố gắng nói điều gì đó với bà L. nhằm mong bà tha thứ. Đây cũng là bài học không những cho các bạn trẻ mà cho những đôi vợ chồng “cứng tuổi” mà hành động nông nổi để đến khi hậu quả xảy ra thì đã quá muộn.
Đức Hoàng

