Vợ không trân trọng cuộc hôn nhân với tôi

| Tâm sự

Tôi yêu vợ và rất trân trọng cuộc sống hôn nhân với cô ấy, nhưng vợ thì ngược lại...

Đã trải qua một cuộc hôn nhân trước đó, tôi và vợ cũ có một đứa con, nhưng vì nhiều lý do mà không thể tiếp tục chung sống với nhau, nên cả hai quyết định dừng lại mối quan hệ. Vợ cũ nuôi con, còn tôi thi thoảng đến thăm và phụ cấp tiền cho vợ cũ nuôi con.

Vợ không trân trọng cuộc hôn nhân với tôi - Ảnh 1.

Cuộc hôn nhân đó đã khiến tôi buồn bã, ám ảnh rất nhiều. Mỗi khi ra đường, hay đọc thông tin trên mạng, thấy những đứa trẻ đau khổ vì bố mẹ bỏ nhau, tôi lại muốn khóc, và trách mình đã không đủ trách nhiệm để giữ mái ấm cho con.

Nên khi gặp vợ tôi bây giờ, tôi đã xác định rất rõ ràng mối quan hệ trước khi tiến tới hôn nhân với cô ấy. Sau khi làm đám cưới, tôi để vợ tự quyết định cuộc sống sau hôn nhân, vì sợ vợ buồn, chán nản, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Cũng vì thế mà tôi cùng vợ ra ngoài ở riêng, dù bố mẹ tôi đang sống một mình. Nếu là trước đây, bố mẹ tôi sẽ phản đối, nhưng bây giờ vì sợ hạnh phúc của chúng tôi bị ảnh hưởng, nên bố mẹ tôi cũng ủng hộ.

Ra ngoài ở riêng, thi thoảng cuối tuần tôi muốn vợ cùng về thăm bố mẹ với tôi, nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối không muốn về, có hôm lấy lý do mệt và để tôi về một mình. Nhưng sau đó, tôi lại thấy vợ đi hẹn hò mua sắm với bạn, tôi thắc mắc thì cô ấy nói vì bạn cô ấy đang buồn, cần có người chia sẻ, nên ngại từ chối.

Đi làm về, tôi thường về thẳng nhà, muốn cùng vợ nấu cơm nước, nhưng chẳng mấy khi vợ về đúng giờ. Cô ấy lấy lý do tôi về sớm nên lại la cà với bạn bè, muộn mới về đến nhà. Vợ tôi cũng không muốn sinh con, cứ lần nữa mãi vì cho rằng mình vẫn còn trẻ, chưa vội sinh con, vì có con rồi sẽ không có thời gian đê tận hưởng cuộc sống.

Tôi không biết vợ muốn tận hưởng đến bao giờ, khi đã có gia đình rồi, mà vẫn không muốn sinh con. Tôi có cảm giác, vợ không tôn trọng tôi, bố mẹ tôi và không trân trọng cuộc hôn nhân này.

Tôi rất sợ, một lần nữa lại ly hôn, lúc đó mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực, xem thường, thậm chí đặt ra những câu hỏi về giới tính về khả năng sinh lý của tôi như thế nào mà hai người đàn bà đều không muốn sống với tôi. Bây giờ, tôi chỉ ước, vợ hiểu được nỗi lòng của tôi và toàn tâm toàn ý cho cuộc hôn nhân này.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.