Vợ lấy tôi để trả thù chồng cũ?

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được 2 năm. Những ngày này tôi bỗng dưng cảm thấy hoang mang cho cuộc hôn nhân của mình và nghi ngờ động cơ của vợ khi đồng ý kết hôn cùng tôi.

Tôi lấy vợ khi cô ấy đã qua một lần đò và có một con trai riêng năm nay 11 tuổi. Là trai tân kết hôn với phụ nữ đã một đời chồng, các bạn hiểu rằng tôi đã yêu cô ấy chân thành và đã vượt qua nhiều khó khăn thế nào để đến với cô ấy. Tôi cũng rất quý mến con trai của cô ấy. Thực sự trong lòng không có chút rào cản gì với cháu, tôi coi cháu như một đứa trẻ bình thường chứ không hề bị ý nghĩ đó là con của chồng cũ của cô ấy chi phối. Vì kết hôn với cô ấy, vì đưa mẹ con cô ấy về sinh sống mà bố mẹ tôi không chấp nhận chúng tôi. Tôi đã rất buồn, nhưng tôi thực tâm muốn chia sẻ bao bọc cô ấy, muốn đền bù cho những tổn thương mà cô ấy chịu đựng khi ở với chồng cũ, nên tôi chấp nhận tất cả.

Thế nhưng khi về sống chung rồi thì hình ảnh chồng cũ của cô ấy luôn hiện hữu. Không phải vì tôi còn nhớ đến mà chính bởi trong cô ấy luôn không ngừng nhắc về chồng cũ trong sự thù hằn.

Vợ lấy tôi để trả thù chồng cũ? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cô ấy ly hôn vì bị chồng cũ phản bội nên cô ấy nhìn đâu cũng thấy ngoại tình. Tôi đi ăn uống về muộn cô ấy cũng tra hỏi. Đi đến bất kỳ đâu, kể cả trong giờ họp giao ban, cô ấy gọi điện tôi phải nghe máy nếu không cô ấy sẽ dành cả buổi sáng để gọi vào máy cho tôi. Và bất kể khi nào cô ấy không cảm thấy tin tưởng, thì cô ấy có quyền bắt tôi phải chat video để cô ấy nhìn thấy tất cả. Tôi trở về nhà là cô ấy lột hết quần áo tôi ra ngửi xem có mùi lạ không. Những ngày đầu tôi còn vui vẻ với sự kiểm soát đó vì tôi thấy đáng yêu. Nhưng càng về sau tôi càng thấy đó là cực hình. Còn chưa kể cô ấy có thể sẵn sàng lên cơ quan tôi bất cứ thời gian nào để kiểm tra xem tôi có ở đó không. Cô ấy rà soát từng cái like, từng comment, theo dõi từng động thái của tôi trên trang cá nhân. Cô ấy nói tôi không được giống chồng cũ của cô ấy. Tôi có vô tình mua phải cái áo giống cô ấy về lấy kéo cắt luôn. Tôi có sử dụng nước hoa lỡ cô ấy thấy giống thì cô ấy cũng vứt hết dù cho nó nhiều tiền. Tức là tôi không được làm mọi điều mà giống giống chồng cũ của cô ấy. Mà tôi thì đâu biết anh ta có những thói quen, sở thích gì để mà tránh.

Cô ấy bắt con trai cô ấy gọi tôi là bố. Cháu nó chưa quen mà lỡ gọi sai là cô ấy mắng té tát. Cháu nó được ai đó khen là giống bố nó là cô ấy tức giận và thể hiện sự khiếm nhã với người thốt ra câu ấy. Cô ấy nói đoạn tuyệt với chồng cũ nhưng mọi sinh hoạt xung quanh cô ấy dường như vẫn quanh quẩn bóng dáng chồng cũ của cô ấy. Cô ấy hận thù. Và vì thế cô ấy không thể quên.

Có những đêm vợ chồng gần gũi. Tôi có làm thao tác gì đó giống với chồng cũ là bị cô ấy đá bay khỏi giường. Tôi thật sự mệt mỏi với cuộc sống này. Tôi nghĩ lẽ nào ngay cả cuộc hôn nhân với tôi cũng là cách để cô ấy trả thù chồng cũ? Tôi phải làm sao đây, chứ sống thế này thực sự rất mệt mỏi. Xin các bạn cho lời khuyên.

thu...@gmail.com

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.