Vợ ngoại tình và thách thức tôi ly hôn

| Tâm sự

Không chỉ ngoại tình với đồng nghiệp, vợ còn thách thức tôi ly hôn để cô ấy có thể tự do đến với người tình...

 Vợ ngoại tình và thách thức tôi ly hôn  - Ảnh 1.

Vợ xinh đẹp, giỏi giang, cô ấy làm việc cho một công ty nước ngoài. Còn tôi làm việc cho một cơ quan nhà nước, thu nhập chỉ bằng 1/3 của vợ. Nhưng bù lại, tôi có thời gian chăm lo cho gia đình, đưa-đón các con đi học. Còn vợ, ngoài công việc cô ấy chẳng có thời gian làm việc nhà, nấu bữa cơm cũng không, nói gì đến việc đón-đưa và dạy con học.

Vì đặc thù công việc, nên tôi chấp nhận thay vợ làm công việc nội trợ và đưa-đón con. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy vợ chểnh mảng việc nhà, không để ý chăm sóc con cái và hay đi sớm, về muộn. Tôi hỏi thì cô ấy nói công việc bận, kiếm được đồng tiền của công ty nước ngoài không đơn giản.

Thời gian đầu tôi cũng tin những điều vợ nói, nhưng càng về sau, tôi càng thấy thời gian và tần suất về muộn nhiều hơn. Vợ cũng lạnh nhạt với tôi, thiếu sự quan tâm, chăm sóc đến các con. Tôi cho người tìm hiểu và phát hiện, vợ thường rời chỗ làm bằng xe ôtô con với một người ngoại quốc, chứ không phải đi xe nhân viên như trước đây.

Sau đó, có hôm hai người đi ăn ở nhà hàng với nhau, và điểm cuối cùng là nhà nghỉ, hoặc nơi ở của người đàn ông kia trước khi quay lại nhà với bố con tôi. Ban đầu tôi không tin những gì thám tử báo cáo, nhưng sau đó, nhìn thấy những bức ảnh họ gửi, tôi đã phải thừa nhận, vợ tôi đã thay đổi.

Khi tôi hỏi về mối quan hệ của người đàn ông ấy với vợ tôi như thế nào, cô ấy nói chỉ là đồng nghiệp, và khi tôi đưa ra những bức ảnh, thì cô ấy thừa nhận có quan hệ với người đàn ông kia trên mức đồng nghiệp. Tôi yêu cầu vợ chấm dứt, cô ấy đã xin lỗi và hứa chấm dứt, nhưng chỉ được thời gian lại tiếp diễn và bây giờ thì công khai ngoại tình và thách thức tôi ly hôn.

Cô ấy còn yêu cầu tôi ly hôn để giải thoát cho cô ấy, để cô ấy có thể tự do đến với người đàn ông ngoại quốc kia. Ly hôn, đối với tôi không phải là vấn đề, nhất là với một người vợ đã thay lòng đổi dạ, không còn yêu thương, tôn trọng mình nữa. Nhưng còn các con tôi, bố mẹ ly hôn là cả một vấn đề lớn, đó là lý do, dù biết cô ấy chẳng ra gì, nhưng tôi vẫn chưa dám ký vào đơn ly hôn. Tôi thật hèn đúng không độc giả.

Theo Vượng/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.