Vợ từ chối đẻ con thứ 2, chồng đòi kiếm con bên ngoài

| Tâm sự

Chúng tôi kết hôn đã gần chục năm, có một bé gái ngoan ngoãn sắp lên lớp Một. Thu nhập hai vợ chồng ổn định, không quá giàu nhưng cũng đủ sống thoải mái.

Vợ từ chối đẻ con thứ 2, chồng đòi kiếm con bên ngoài - Ảnh 1.


Chồng tôi là con trai thứ trong gia đình đông anh em, bố mẹ chồng tôi đã có cháu trai, cháu gái đề huề. Nói vậy để biết vợ chồng tôi không có áp lực phải sinh con trai để thờ cúng tổ tiên.

Nhưng chồng tôi luôn quan niệm nhà có mỗi một đứa con là quá ít ỏi, anh mong muốn đẻ ba, bốn hoặc ít nhất hai con cho đông vui. Tôi cũng không thích nhà quá neo người, nhưng tôi có nỗi khổ riêng.

Tôi có tiền sử mang thai ngoài tử cung, đã hai lần mất con, tôi rất đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Khó khăn lắm mới sinh được con gái khỏe mạnh. Tôi chỉ muốn tập trung nuôi dạy con cho tốt, tôi rất sợ mang thai thêm lần nữa, vì tôi lo điều không may lại xảy ra.

Chồng tôi dù biết rõ hoàn cảnh của vợ nhưng không hề thông cảm, hết thuyết phục lại giục tôi có thêm em bé. Khi tôi tỏ ý phiền lòng thì anh ấy còn nửa đùa nửa thật sẽ kiếm con ở bên ngoài.

Tôi thẳng thắn nói rằng tôi thấy bị xúc phạm vì lời nói đùa ác ý của chồng, đề nghị nói chuyện nghiêm túc, thì chồng bảo rằng không muốn dọa tôi nhưng sinh thêm con là ao ước của anh, vậy mà tôi lại một mực từ chối, khác nào vợ chồng đồng sàng dị mộng.

Tôi có đề cập đến nguy cơ mang thai ngoài tử cung lần nữa sẽ khiến sức khỏe tôi sa sút thậm chí còn đe dọa đến tính mạng, anh bảo tôi chỉ lo hão, chỉ cần được bác sỹ theo dõi sát sao, mua gói dịch vụ tốt thì đảm bảo an toàn.

Anh ấy có mang thai, có sinh con, có trải qua những lo lắng, hoang mang của người vợ như tôi đâu mà thấu hiểu.

Tôi rất buồn sự vô tâm, gia trưởng của anh ấy. Buồn hơn nữa, bố mẹ chồng tôi dù đã đông con cháu vẫn giục tôi sinh thêm. Đến mẹ ruột tôi đã không bênh vực con gái lại còn động viên tôi gắng sinh thêm đứa nữa cho có nếp có tẻ. Mẹ tôi bảo cũng chỉ vì thương tôi, sợ tôi bị chồng bỏ do không sinh được con nữa.

Chả lẽ tôi đã sai, tôi nên gạt qua tình trạng sức khỏe và tâm lý ám ảnh của mình sang một bên để sinh con cho vừa lòng mọi người?

Theo VietnamNet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.