Vụ án gã thanh niên đi giày cao cổ (P1): Cái chết bí ẩn của người phụ nữ trung tuổi
GiadinhNet - Bình thường, ông T hay về ăn cơm trưa cùng vợ, thế nhưng hôm nay do công việc bận nên ông ở lại chỗ làm. Chiều muộn, khi dừng xe trước nhà, ông T phát hiện cửa sắt đang khép hờ. Lần lên tầng 2, tại nhà tắm, người đàn ông này sửng sốt phát hiện vợ mình đã nằm bất động dưới nền gạch.
Hiện trường kỳ lạ
Vợ chồng ông T có 2 người con đều sinh sống tại Hà Nội, căn nhà 3 tầng ở TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) chỉ có hai ông bà ở với nhau. Hàng ngày, cứ đến trưa là ông T về ăn cơm cùng vợ, nhưng ngày 21/2/2020 do công việc bận nên ông này ở lại chỗ làm.
Khoảng hơn 16h, ông T rời nhiệm sở. Cửa nhà khép hờ bề ngoài, phía trong phòng khách vắng lặng. Cất tiếng gọi nhưng không thấy vợ trả lời, ông T bất giác có linh cảm "rất lạ". Ông T đi lên tầng 2, nơi có phòng ngủ của hai vợ chồng cũng chẳng thấy bà N ở đó. Bước vào nhà tắm, bất giác người đang ông này đứng khựng lại, dưới nền gạch, bà N đang nằm bất động.
Do cả hai ông bà đều "có tuổi", ban đầu ông T nghĩ bà N bị "trúng gió" nên lớn tiếng gọi hàng xóm sang giúp đỡ. Một vài người sau khi quan sát và nhận ra những dấu hiệu "không bình thường" nên đã bảo ông T hãy báo công an.
Nhận thông tin về cái chết bất thường của bà N, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập tức có mặt.
Tại hiện trường, bà N được xác định đã tử vong, thi thể nằm trên nền gạch của nhà tắm. Gần đó, các trinh sát phát hiện 1 chậu nước. Tuy nhiên, với con mắt "nhà nghề", nhóm cán bộ điều tra đã nhận thấy cái chết của bà N rất nhiều điểm nghi vẫn, nó không giống việc người già bị ốm bất ngờ.
Một cuộc khám nghiệm được tiến hành rất thận trọng nhằm tìm ra nguyên nhân người phụ nữ hiền lành ấy đột ngột tử vong.

Nơi xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)
Chiếc camera mất thẻ nhớ
Các cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh sau khi xem xét đã tìm thấy vết máu trên người nạn nhân. Phía trong chậu nước xuất hiện mầu đỏ, nghi máu và một vào sợi tóc.
Quay trở ra phòng ngủ, các điều tra viên nhận định tại đây đã có cuộc vật lộn, dưới ga, gối nhiều vết mầu đỏ giống máu. Đặc biệt, các điều tra viên tìm thấy một chiếc bông tai mầu vàng rơi ở mép giường và hai chiếc răng đã gẫy. Phía phòng khách xuất hiện nhiều vết chân, trong đó có vết giầy khá rõ.
Nhà bà N có lắp camera an ninh, tuy nhiên, sát tường các trinh sát tìm thấy một thang nhôm, phía bồn hoa trước cửa ai đó đã vứt nắp đậy thẻ của camera. Khi kiểm tra chiếc máy quay này thì thẻ nhớ đã không còn.
Thế nhưng, chiếc két sắt đặt ở góc phòng ngủ của vợ chồng bà N lại "nguyên vẹn", chưa có dấu hiệu cạy phá.
Theo trình bày của gia đình, trong nhà có một xe máy hiệu Hoda, tuy nhiên sau khi bà N được phát hiện tử vong, chiếc xe máy cũng biến mất cùng giấy tờ.
Những dữ kiện này đủ để Công an tỉnh Bắc Ninh nhận định đây chắc chắn là vụ án giết người để cướp tài sản. Đối tượng nhiều khả năng sau khi "ra tay" với nạn nhân trong khu vực phòng ngủ đã kéo thi thể vào nhà tắm nhằm tạo hiện trường giả, đánh lừa cơ quan chức năng. Thêm nữa, việc chiếc thẻ nhớ của camera an ninh bị mất đã cho thấy, hung thủ tính toán rất kỹ trước và sau khi gây án.
Lần theo kẻ bịt mặt
Việc bà N tử vong ngay trong chính căn nhà của mình với một hiện trường rất "lộn xộn" đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan điều tra.
Đầu tiên, các cửa ra vào căn nhà đều không có dấu vết cạy phá. Như vậy nghi phạm đã vào nhà khi bà N chưa khóa cửa hoặc người đó phải ở sẵn trong nhà từ trước (bằng một cách nào đó). Thời gian nghi phạm vào nhà có thể ngay trước khi ra tay với nạn nhân, thậm chí còn lâu hơn.
Qua xác minh, các trinh sát nhận thấy bà N và những người trong gia đình sinh sống ôn hòa, được lòng hàng xóm láng giềng. Cả hai vợ chồng không xuất hiện mâu thuẫn với bất cứ ai. Do đó giả thuyết về vụ án có nguyên nhân từ "khúc mắc" cá nhân được loại bỏ.
Vào thời điểm này, hàng trăm đối tượng nằm trong diện quản lý được Công an tỉnh Bắc Ninh "để mắt" tới. Một cuộc rà soát trên diện rộng đã không mang lại kết quả. Tất cả những thông tin thu thập được chưa cho thấy bất cứ manh mối nào liên quan đến vụ án.

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến vụ án)
Căn nhà bà N nằm trên một dãy phố khá đông đúc, hai bên nhà cửa san sát, phía trước mặt nhìn thẳng ra bãi đất trống. Các trinh sát để ý, gần bên nhà nạn nhân có 1 cửa hàng rửa xe lúc nào cũng đông người. Thế nhưng khi tiếp xúc, tất cả những nhân viên quán có mặt đều cho biết không phát hiện ra bất cứ ai đi vào, ra từ nhà bà N vào thời điểm trước, trong, sau khi vụ án xảy ra. Một loạt hộ dân xung quanh cũng được hỏi đều chỉ biết "lắc đầu".
Vào lúc này, tổ trinh sát có nhiệm vụ đi thu thập hình ảnh camera của những nhà dân gần đấy bất ngờ đưa về một thông tin có giá trị.
Theo đó, tại một máy quay an ninh có ghi lại hình ảnh kẻ đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mít, đeo găng tay đi từ phía nhà bà N ra đường. Thời điểm đối tượng này di chuyển trùng khớp với nhận định của các điều tra viên về lúc vụ án xảy ra. Sau khi quan sát kỹ, chiếc xe máy mà kẻ này điều khiển rất giống với chiếc xe nhà nạn nhân báo mất.
Như vậy, bước đầu có thể xác định được đối tượng nghi vấn có liên quan đến cái chết của bà N. Thế nhưng đó là ai? Trai hay gái thì chưa thể "định hình" nổi.
Cuộc truy tìm kẻ bịt mặt bí ẩn bắt đầu...
(Còn nữa)

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo
Pháp luật - 3 giờ trướcTrần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm
Pháp luật - 10 giờ trướcThông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ
Pháp luật - 20 giờ trướcNam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcBốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm
Pháp luật - 1 ngày trướcMột tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton, 1 vali nhựa màu đen chứa tổng cộng 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Khởi tố 18 đối tượng gây rối trật tự ở Ninh Bình
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"

Tuyên Quang: Bắt đối tượng dùng dao chém 3 mẹ con thương vong ở Chiêm Hóa
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng bắt đối tượng có hành vi giết người tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hóa.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua
Pháp luậtGĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.