Vụ bắt cóc tại biên giới Việt - Lào: Lời kể của những người trở về
Qua một cái dốc cao, nhóm bắt cóc có thêm 2 đồng bọn. Bọn chúng tiếp tục bắt, trói những người trong rừng. Lợi dụng sơ hở, ông Sỹ và anh Toàn chạy thoát. Bọn bắt cóc tức tối đe dọa sẽ bắn chết những người có ý định bỏ trốn....
|
Danh sách những người bị bắt
1, Dương văn Thành (sinh năm 1944 xóm 5 Hương Lâm) 2, Dương Văn Thìn (sinh năm 1988, xóm 5 Hương Lâm) 3, Trần Khắc Lượng (sinh năm 1988, xóm 5 Hương Lâm) 4, Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1974, xóm 5 Hương Lâm)
5, Đinh văn Hoàng (sinh năm 1976, xóm 5 Hương Lâm)
6, Nguyễn Văn Lĩnh ( sinh năm 1974, xóm 13 Hương Lâm)
7, Dương Đình Nhu (sinh năm 1974, xóm 4, xã Hương Lâm)
8, Nguyễn Văn Sỹ (sinh năm 1971, xã Hương Liên)
9, Đinh Văn Tám ( sinh năm 1973, xã Hương Liên)
10, Trần Văn Bính (sinh năm 1969, xã Hương Trạch)
11, Trần Văn Duẫn ( sinh năm 1986, xã Hương Trạch)
12, Phạm Văn Trường (sinh năm 1986, xã Phú Phong)
Ngoài ra, còn có Trần Văn Sỹ (sinh năm 1958) và Dương Văn Toàn (1974) đã bõ trốn được. |
Anh Nhu kể: "Trưa 30/4, tôi cùng 2 người trong nhóm là anh Nguyễn Văn Sỹ và Đinh Văn Tám (đều trú ở xã Hương Liên) đang nghỉ ngơi sau buổi làm việc vất vả ở khu vực Khe Bộp, thượng nguồn sông Rào Tre, thuộc xã Hương Liên thì bất ngờ thấy anh Đinh Văn Toàn ở nhóm của ông Dương Văn Thanh bị trói, dẫn theo 3 người lạ mang theo súng ống vào lán.
Khoảng 13h, lấy được cưa xăng bọn chúng lại dẫn chúng tôi về lán ông Thanh. Tới đó chúng tôi đã thấy Dương Văn Thìn, SN 1988, con ông Thanh cũng đã bị trói. Đến lúc này, bọn chúng cho 1 người nấu cơm ăn. Sau bữa ăn nhanh chỉ có cơm và muối trắng chúng buộc chúng tôi tiếp tục dẫn đi bắt tiếp những người khác.
Khoảng 15h, vừa qua một cái dốc cao của khe Đãi Vàng, 2 đồng bọn của chúng xuất hiện tiếp sức đi bắt tiếp những người còn lại trong rừng. Nhân nhóm bắt cóc đang sơ hở bàn luận, ông Sỹ và anh Toàn nhanh chân chạy thoát. Lúc ông Sỹ và Toàn trốn thoát, một tên trong nhóm bặm trợn đe dọa sẽ bắn chết những người có ý định bỏ trốn.
Khoảng 18h30, trời đổ mưa rất to, bọn chúng tiếp tục dẫn chúng tôi đến lán anh Nguyễn Văn Tâm, Đinh Văn Hoàng, Nguyễn Văn Lĩnh (đều trú ở xã Hương Lâm) và Phan Văn Trường (trú xã Phú Phong), Trần Văn Duẩn (trú ở xã Hương Trạch). Cũng như những lần trước khi chúng tôi đến đã thấy các anh ấy bị trói trong lán. Tất cả chúng tôi lúc này gồm 12 người. Để không một ai có thể trốn thoát, chúng tiếp tục trói chúng tôi lại thành hàng và bắt đi. Lúc này chúng tôi ai cũng rất đói và thấm mệt.
![]() |
| Anh Nhu (áo trắng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi thuật lại chuỵên bị bắt cóc. |
Tầm 5h hôm sau, 1/5, nhóm bắt cóc lại dẫn chúng đi tiếp khoảng 2 tiếng đồng hồ về hướng cột mốc số 11, ở khu vực biện giới Việt - Lào (địa điểm phía gần tỉnh Quảng Bình). Đến đây chúng ra lệnh chúng tôi tụt xuống khe và đi về hướng đất Lào. Đến khoảng 15h, sau khi đi được chừng vài km bọn chúng dừng lại chặt cây đóng trại tạm bợ. Chúng cùm chúng tôi thành một dãy vào một thân cây dài. Trói xong, bọn chúng ăn tối. Ăn xong chúng đưa số ít cơm thừa còn lại chúng tôi.
Tầm 21h, bọn chúng chìa ra cho chúng tôi một mảnh giấy viết chữ ngoằn ngoèo như là chữ Lào và có 2 dấu triện đỏ (1 triện có hình búa liềm, triện còn lại chỉ có chữ). Chúng nói bọn chúng là đoàn của nhà nước, bắt chúng tôi vì vi phạm vùng biên giới, phải đem về đồn giải quyết.
![]() |
| Chỉ dẫn của nhóm bắt cóc để lại cho những người mang tiền đến chuộc. |
Hiện chúng tôi còn lại 5 người đang bị giữ là: Đinh Văn Hoàng, Dương Văn Thìn (đều ở xã Hương Lâm), Nguyễn Văn Sỹ, Đinh Văn Tám (xã Hương Liên) và Trần Văn Bích, Trần Văn Duẩn (xã Hương Trạch)".
Chờ chồng trong bể nước mắt
Chúng tôi đã đến gia đình của một trong 5 người còn đang bị bắt làm con tin là gia đình anh Đinh Văn Hoàng ở xóm 5, xã Hương Lâm. Nhà anh Hoàng mấy ngày nay đông bà con lối xóm đến động viên, chia sẻ. Tiếng buồn, tiếng thở dài chen lẫn với tiếng khóc của người vợ trẻ và 2 đứa con thơ.
![]() |
|
3 mẹ con chị Long và người thân cạn khô nước mắt vì đã mấy ngày anh Hoàng đang bị những kẻ bắt cóc tống tiền giam giữ. |
Thấy mẹ khóc, 2 đứa bé con anh chị là Đinh Tiến Vũ (5 tuổi) và Đinh Thị Quỳnh (hơn 2 tuổi) cũng khóc theo. Chia tay chúng tôi chị Long nhắn nhủ, giờ gia đình chỉ biết trông mong, nhờ nhà nước, nhờ bộ đội tìm giúp chồng chị về.
Cơ quan chức năng gấp rút vào cuộc
Lúc17h ngày 9/5, chúng tôi tới đồi Biên Phòng Bản Giàng (đồn 575). Trung uý Phan Duy Vỹ - Chính trị viên cho biết: Sau khi nhân dân lên trình báo sự việc, đồn Biên phòng đã tiến hành lấy lời khai của những người đã trở về và lập tức cử một đoàn công tác sang bên kia biên giới phối hợp với công an huyện Na Cai và công an tỉnh Khăm Muộn nước bạn Lào.
Hiện tại, đoàn công tác đang phối hợp với nước bạn Lào để tổ chức rà soát người đi ra khỏi các bản lân cận trong thời gian qua. Một mặt phối hợp với tỉnh Quảng Bình ở nội biên để tìm xem có đối tượng nào đáng nghi trong nhóm đó không.
Trung uý Vỹ cũng nhấn mạnh: Đây là vụ bắt người xuyên quốc gia nên phải thực hiện theo đúng luật lệ quốc tế trong công tác phối hợp tổ chức.
Thông báo


