Vụ bố mẹ và con gái 12 tuổi chết cháy ở Huế: Cả gia đình nằm cạnh nhau trong cơn hỏa hoạn

| Xã hội

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện cả 3 thi thể trong gia đình ông V. vẫn nằm trên gác lửng của căn nhà. Nguyên nhân đám cháy được xác định do chập điện.

Sáng 18/4, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang hoàn tắt khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong trong cửa hàng bán xe xe máy điện ở đường An Dương Vương (TP Huế).

Liên quan tới vụ việc, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết, vừa bàn giao thi thể các nạn nhân để gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Ngôi nhà bị thiêu rụi cùng 3 thi thể chết cháy bên trong.

Đây là căn nhà của gia đình ông V. ở, cũng là địa điểm kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện của gia đình nhưng chỉ rộng vài chục m2. Căn nhà chỉ có cửa chính là loại cửa kéo bằng sắt, không có lối thoát ở phía sau.

"Phía trước ngôi nhà là nơi gia đình kinh doanh, một diện tích nhỏ phía sau làm chỗ nấu ăn, vệ sinh và bên trên là gác lửng. Sau vụ hỏa hoạn, chúng tôi phát hiện cả 3 thi thể đều nằm ở trên gác lửng căn nhà", ông Long nói.

Theo Đại tá Long, nguyên nhân khiến 3 người bị tử vong là do hỏa hoạn trong căn nhà khóa trái cửa. Theo nhận định ban đầu thì đám cháy phát ra có thể do chập điện.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện.

Trưởng Công an TP Huế cho biết thêm, tại hiện trường nhiều người dân báo lại rằng khi họ phát hiện vụ cháy đã đến tri hô nhưng không nghe tiếng kêu cứu từ nạn nhân bởi ngọn lửa đã bao trùm cả căn nhà.

Trước đó, khoảng 3h45 phút sáng cùng ngày, cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được thông tin vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà này. Ngay lập tức, điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đến cứu hỏa.

Lực lượng công an đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường.

Sau khi dập được đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ngôi nhà có 3 thi thể là người cùng một gia đình gồm: ông Đặng V. (SN 1963), Võ Thị Nh. (SN 1965) và Đặng Thị Yến Nh. (SN 2007).

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Hải Long (Tổ Quốc)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.