Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cô gái sát hại người tình của mẹ tại Hà Nội: Hung thủ đã có một tuổi thơ bươn chải, dữ dội

Thứ năm, 13:37 14/05/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 14/5, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Thủy (SN 1997, trú tại phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội) đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sống trong một gia đình nhiều thiếu thốn, Thủy đã phải bươn chải từ bé và trong một cơn mất kiểm soát, cô gái này đã ra tay sát hại người đàn ông đang có quan hệ tình cảm với mẹ mình vào đêm 12/5.

 

Đối tượng Thủy tại cơ quan công an. 	Ảnh: TS
Đối tượng Thủy tại cơ quan công an. Ảnh: TS

 

Tiếng hét trong đêm

Con ngõ 462 đường Hoàng Hoa Thám (Tây Hồ) vốn nhỏ với nhiều ngôi nhà chen chúc nhau. Đêm 12 rạng sáng 13/5, bầu không khí yên tĩnh nơi đây bị khuấy động bởi những tiếng hét thất thanh từ căn nhà số 462 B. Chủ căn nhà này là bà Nguyễn Thị K (SN 1962), đang ở cùng cô con gái 18 tuổi là Nguyễn Thanh Thủy. Lúc này, những tiếng khóc và kêu cứu vọng lên khiến mọi người bừng tỉnh, đổ ra đường. Có người cảm nhận được chuyện chẳng lành đã gọi điện báo cho Công an phường Bưởi.

Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện ông Phạm Ngọc Cường (SN 1957) đang bị thương rất nặng. Máu chảy lênh láng trên nền nhà. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 354, nhưng đến gần 3h sáng 13/5, ông Cường đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nghi phạm ban đầu được xác định là Nguyễn Thanh Thủy. Theo ông Trần Văn Vinh (SN 1952, hàng xóm), nhân chứng và cũng là người đầu tiên thông báo sự việc lên cơ quan công an thì khoảng 1h sáng 13/5, trong lúc ngủ trên tầng 3, ông Vinh bị đánh thức bởi những tiếng gào thét, than khóc từ nhà bà K.

“Đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng khóc của Thủy, sau đó là tiếng khóc của bà K và những tiếng kêu thất thanh “cứu tôi với”, “cứu tôi với”... Biết có chuyện chẳng lành, tôi vội chạy xuống xem có chuyện gì, đồng thời bấm số gọi điện cho công an phường Bưởi”, ông Vinh nhớ lại.

Cũng theo lời nhân chứng này, sau khi nhận được tin báo thì công an phường sở tại đã đến hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Phút ngông cuồng của thiếu nữ có tuổi thơ cơ cực

 

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

 

Thông tin ban đầu, vào đêm 12/5, ông Cường đến chơi và ngủ lại ở nhà bà K. Căn nhà chật hẹp chỉ hơn 10m2 nên mọi sinh hoạt trong nhà đều rất bất tiện, bí bách. Lúc này, Thủy đi chơi về, mang theo một bình Shisha và lên gác 2 để hút. Bực tức, bà K mắng và đuổi Thủy xuống tầng 1. Thủy cãi lại và giữa hai mẹ con nảy sinh to tiếng. Lúc này bà K gọi ông Cường xuống để “xem” việc Thủy cãi vã với mình.

Nghĩ con gái đang sử dụng ma tuý, bà K đã đập vỡ bình Shisha. Thủy nhặt mảnh vỡ của bình Shisha mở cửa định bỏ đi thì bị mẹ và ông Cường ngăn cản. Lúc này, Thủy dùng con dao Thái Lan khua lên đe dọa mọi người. Ông Cường nhanh tay giật được dao và vứt xuống đất.

Tuy nhiên, trong khi hai bên vẫn đôi co với nhau, Thủy nhặt lấy con dao và đâm liên tiếp 3 nhát vào ông Cường, trong đó có một vết đâm trúng phổi. Sau khi gây án, Thủy cởi chiếc áo dính máu vứt lại hiện trường, rồi lấy áo khoác bỏ trốn. Khi bỏ trốn khỏi hiện trường gây án, Thủy gặp bạn trai là Vũ Văn Anh (SN 1987, trú tại phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội).

Theo lời khai ban đầu, Thủy đã kể lại toàn bộ sự việc cho Văn Anh nghe, đồng thời bảo Văn Anh đưa mình đến cơ quan công an đầu thú. Tuy nhiên người bạn trai này lại khuyên Thủy nên bỏ trốn.

Chúng tôi được biết, gia đình Thủy sinh sống tại địa chỉ trên khá lâu. Nhiều năm trước, bố Thủy qua đời vì bạo bệnh khiến mẹ con Thủy phải vật lộn mưu sinh bằng nhiều nghề.

Hàng ngày bà K đi bán nước chè, còn Thủy bán quần áo thuê cho một số cửa hàng. Tuy vậy, một số người dân nhận xét Thủy khá hiền lành, không có điều tiếng gì ở địa phương.

Ông Cường cũng đã có gia đình và con cái. Một số thông tin cho hay, ông Cường đã ly dị và hành nghề xe ôm, bốc vác. Ông này có quan hệ tình cảm với bà K cũng được một thời gian. Hai người thường xuyên chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không có đăng ký kết hôn. Cuộc sống kinh tế của gia đình khá khó khăn. Một số người phản ánh, ông Cường là người hay uống rượu. Nhiều lần ông này uống say đã cãi vã với bà K. Thậm chí có lần ông này và Thủy cũng cãi nhau khi ông Cường uống rượu về.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sau quá trình truy xét, các trinh sát Công an quận Tây Hồ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) đã bắt giữ được Thủy và bạn trai là Văn Anh khi hai người này đang lẩn trốn tại Hào Nam (Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội). Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Thủy về hành vi giết người và Vũ Văn Anh về hành vi che giấu tội phạm; đồng thời tạm giữ 3 ngày với hai đối tượng trên để điều tra, làm rõ vụ việc.

Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 8 giờ trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Pháp luật - 13 giờ trước

Sau khi được các giáo viên can ngăn, Trần Duy Tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích xuất phát từ việc ghen tuông.

Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người

Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người

Pháp luật - 14 giờ trước

Đó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.

Khởi tố vụ án trộm két sắt nhà phó bí thư thị trấn

Khởi tố vụ án trộm két sắt nhà phó bí thư thị trấn

Pháp luật - 14 giờ trước

Nguyễn Chí Thiện cùng Danh Nhỏ đã đột nhập vào nhà phó bí thư thị trấn trộm két sắt rồi lấy tiền mua xe và điện thoại.

Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao nước

Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao nước

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.

Bắc Giang: Màn kịch giả danh 'lãnh đạo' của nhóm người lừa chạy án

Bắc Giang: Màn kịch giả danh 'lãnh đạo' của nhóm người lừa chạy án

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ là những người "bình thường" nhưng các đối tượng đã "nổ" là cựu lãnh đạo, có nhiều mối quan hệ với các "sếp lớn" nhằm tạo niềm tin để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của bị hại.

Bắc Giang: Phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao

Bắc Giang: Phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao thuộc tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh.

Hai anh em ruột trộm xe của shipper ở TPHCM, vứt bỏ 81 đơn hàng

Hai anh em ruột trộm xe của shipper ở TPHCM, vứt bỏ 81 đơn hàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Trộm xe máy cùng 81 đơn hàng của một shipper ở TP Thủ Đức, Huy cùng em ruột đem xe máy đi bán được 6 triệu đồng, còn đơn hàng vứt bỏ khắp nơi.

Top