Vụ "Cô giáo vô ý làm mù mắt HS": Chưa xử lý đúng mức
Giadinh.net - Sau khi GĐ&XH phản ánh vụ việc cô giáo Mạc Thị Hinh vô ý làm mù mắt em Nguyễn Văn Thiều, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Hiệp An (Hải Dương), nhiều bạn đọc đã gửi thư, gọi điện đến Toà soạn bày tỏ sự bất bình về hành vi của cô giáo Hinh,...
cũng như cách xử lý vụ việc của nhà trường và chính quyền địa phương. Chúng tôi xin lược trích một phần nội dung những ý kiến trên.
Nguyễn Thị Thanh Hằng - phố Cửa Bắc - Hoàn Kiếm - Hà Nội:
Vẫn chưa bị xử lý đúng mức
> Một cô giáo vô ý làm mù mắt học sinh
“Những chuyện tiêu cực mới đây ở Đồng Tháp làm mọi người chú ý là vụ em học sinh tên Trâm, bị công an lôi đi hỏi cung trong giờ học khiến tâm thần em bị hoảng loạn; em Nguyễn Hà Băng Sơn, học sinh lớp 8 bị thầy dạy văn nhéo tai và đánh vào đầu vì để quên vở ở nhà; em Huỳnh Thị Bé Tý học lớp 7 tự tử vì bị cô giáo làm nhục trước lớp. Đến giờ lại xảy ra chuyện cô giáo vô ý làm mù mắt học sinh. Tại sao dạo này có nhiều chuyện bất hạnh lại xảy ra với các em học sinh nhỏ tuổi như vậy? Tôi nghĩ hiện tại những ngược đãi hay bạo hành đối với học sinh vẫn chưa bị xử lý đúng mức”.
Theo dòng sự kiện
> Tiếp bài Một cô giáo vô ý làm mù mắt HS: Thanh tra sở GD&ĐT vào cuộc
Đào Lan - phường Thanh Xuân Trung - Hà Nội:
Chỉ là ngụy biện
“Hầu hết các vụ việc vi phạm của giáo viên đều được lý giải là do nóng giận tức thời và xuất phát từ mục đích tốt là muốn các em nên người. Việc xúc phạm, sỉ nhục trẻ nhỏ là điều không thể chấp nhận, huống chi những hành vi đó lại do những người làm nhiệm vụ giáo dục gây nên. Vậy nhưng không ít người vẫn giải thích rằng đưa ra những hình phạt với các em là chỉ vì “muốn tốt cho học trò”. Đó chẳng qua chỉ là những lời ngụy biện”.
Trần Thanh Tùng - đường Lê Lợi - TP Hải Dương:
Cần xử lý nghiêm
“Tôi nghĩ chúng ta nên xử lý thật nghiêm những vụ ngược đãi, đánh đập học sinh. Có như vậy, những câu chuyện đau lòng mới không còn xảy ra. Thực sự khi đọc thông tin này trên trang giadinh.net của báo GĐ&XH, tôi thực sự thấy bị sốc và lo lắng. Việc cháu Nguyễn Văn Thiều (học sinh lớp 4) bị mù một bên mắt là một sự cố đau lòng mà không ai muốn, nhưng nếu cô giáo không đánh một học sinh bên cạnh (như cháu Thiều kể lại), thì chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố đau lòng này.
Nguyễn Ngọc Hùng - ngõ 125 Quốc Tử Giám - Hà Nội:
Tôi bị sốc
“Gần đây xuất hiện tình trạng học sinh bị thầy cô giáo dùng các hình phạt quá nghiêm khắc, khiến cho tâm lý các em bị tổn thương nghiêm trọng. Hậu quả của nó thì ai cũng rõ. Qua vụ việc cô giáo Hinh không may đánh mù mắt của học sinh Nguyễn Văn Thiều mà Báo GĐ&XH đăng tải, tôi thực sự cảm thấy sốc. Mong rằng cơ quan pháp luật xử lý thật nghiêm vụ việc này để tránh xảy ra các hiện tượng đau lòng, có thể tái diễn trong tương lai”.
Trần Ngọc Long - ngõ Trại Cá - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội:
Không chỉ “con sâu làm rầu nồi canh”
“Nghề giáo viên là nghề cao quý nhất, mà mình xúc phạm học trò, xúc phạm danh dự học sinh thì không được. Vụ việc này không chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” (một người trong ngành giáo dục mà làm như thế thì có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong ngành) mà nó còn tạo ấn tượng không tốt của các em học sinh đối với thầy cô giáo. Qua theo dõi báo chí, tôi thấy rằng chưa có một vụ bạo hành hay ngược đãi học sinh bị xử lý đúng mức cả. Vụ việc này cần xử lý nghiêm để làm gương. Bởi nếu không, nạn bạo hành học sinh bao giờ mới kết thúc?”.
Quốc Tuấn (tổng hợp)
Thông báo