Vụ cướp biển khống chế tàu Việt Nam qua lời kể của mẹ, vợ thủy thủ

| Xã hội

GiadinhNet - Trong suốt quãng thời gian bị nhốt trong phòng riêng, tất thảy thuyền viên ai nấy đều nghĩ tới gia đình, nghĩ tới mẹ già, vợ và con nhỏ ở nhà đang lo lắng.

Vào trưa nay, đoàn cán bộ công ty Cổ phần đóng tàu Thủy sản Hải Phòng đã có mặt tại Vũng Tàu, chuẩn bị đi xuồng ra ngoài khơi đón 18 thuyền viên cùng con tàu Sunrise 689 trở về.

Trao đổi với GiadinhNet, chị Trần Thị Bích-vợ của thủy thủ trưởng Phạm Đức Thành cho biết; anh Thành đã gọi điện về cho vợ kể lại quảng thời gian bị cướp biển tấn công vừa qua. Lúc đó, anh Thành và mọi thuyền viên không phải trực ca đang ngủ.

Bọn cướp tấn công vào mỗi buồng riêng của thuyền viên và di chuyển các anh sang một phòng, nhốt tập trung. Lúc đầu, khi bị bọn cướp tấn công, ai nấy đều sợ hãi, lo lắng. Nhưng tới khi bị nhốt chung phòng, tinh thần anh em cảm thấy vững tâm hơn.

Trong suốt quãng thời gian bị nhốt trong phòng riêng, tất thảy thuyền viên ai nấy đều nghĩ tới gia đình, nghĩ tới mẹ già, vợ và con nhỏ ở nhà đang lo lắng. Hầu hết trong đoàn đi lần này toàn thủy thủ mới cưới vợ nên con còn nhỏ.

Vì thế, ai cũng chỉ nghĩ về gia đình. May mà trong đoàn có thuyền trưởng Thắng từng có vài lần đối mặt với cướp biển nên anh ấy cũng động viên, trấn an tinh thần anh em thuyền viên.

Bà Loan mừng phát khóc khi hay tin 18 thuyền viên đang an toàn trở về

Bà Loan mừng phát khóc khi hay tin 18 thuyền viên đang an toàn trở về

Bác Loan, mẹ của máy ba Nguyễn Duy Đông vui mừng cho biết: "Suốt từ lúc hay tin 18 thuyền viên cùng con tàu đã và đang trên đường về Việt Nam, nhà tôi có nhiều người sang thăm. Bạn bè Đông ngày nào cũng đến, kể từ lúc biết tin tàu mất tích cho đến lúc này. Suốt từ hôm qua tới giờ, điện thoại tôi nóng lên vì nhiều cuộc  của người thân, bạn bè…Thôi thì dù tàu không về Hải Phòng để cả nhà gặp nhau được nhưng biết tin tất cả đều khỏe thì tôi cũng yên tâm rồi".

Ông Nguyễn Vũ Điệp, bộ phận khai thác tàu thuộc công ty cho biết: "Sau khi tàu neo đậu tại ngoài khơi biển Vũng Tàu, các đơn vị chức năng liên quan sẽ lên tàu tiến hành một số thủ tục cần thiết liên quan tới vụ cướp biển tấn công tàu và 18 thuyền viên vừa qua".

Theo ông Điệp, tiếp đến, tàu sẽ chạy về Quảng Trị để nhận hàng và tiếp tục hành trình mới. Do điều kiện tàu không cập cảng mà chỉ neo đậu ngoài khơi nên việc đi lại ra ngoài tàu gặp nhiều khó khăn. Vì thế, nhiều gia đình không thể bay vào để ra thăm người thân được.

Được biết, sáng mai, gia đình máy trưởng tàu Sunrise 689 sẽ đáp chuyến bay vào Sài Gòn để ra Vũng Tàu thăm anh cùng các thuyền viên.

Sau khi nhận hàng tại Quảng Trị, tàu sẽ tiếp tục hành trình Việt Nam-Singapore như hợp đồng đã ký.

Minh Lý

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Đời sống -

GĐXH - Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét từ điểm tập kết rác tự phát ven đường Chánh N5A, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn. Tiếp nhận phản ánh của phóng viên sáng 24/10, Chủ tịch UBND phường cho biết đã chỉ đạo chấn chỉnh, không để tình trạng tập kết rác tiếp diễn tại khu đất này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.