Vụ cứu hai cha con trôi dạt 13 giờ trên biển: Lời kể của người cha

| Đời sống

Trong lúc anh Nguyễn Thanh Tùng cùng con gái 6 tuổi chèo Sup trên bãi biển ở Hà Tĩnh thì bị sóng đánh ra xa. Sau 13 giờ lênh đênh trên biển, hai bố con được tàu hàng đi qua phát hiện, cứu sống.

Trưa 31/7, tàu của Hải đội 102 mang số hiệu 723 đã đưa anh Nguyễn Thanh Tùng cùng con gái là bé N.T.P.A. (6 tuổi, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) vào bờ an toàn và bàn giao hai nạn nhân gặp nạn trên biển cho gia đình đón về quê.
Vụ cứu hai cha con trôi dạt 13 giờ trên biển: Lời kể của người cha - Ảnh 1.

Cảnh sát biển tiếp cận, đưa 2 nạn nhân vào bờ.

Gặp lại được người thân, anh Tùng cùng con gái không khỏi vỡ òa cảm xúc. “Trong lúc gặp nạn bố con tôi được cứu sống, như hồi sinh trở lại. Xin chân thành cảm ơn các lực lượng đã cứu hai bố con”, anh Tùng nghẹn ngào.

Anh Tùng kể chiều 30/7, gia đình anh gồm 4 người đi từ Nghệ An vào bãi biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) chơi. Tới nơi, vợ và con trai anh ngồi trên bờ, còn anh và con gái N.T.P.A. xuống đoạn bờ biển nước khá nông.

Ít phút sau, khi cháu P.A. đang chơi với chiếc Sup mang theo thì bất ngờ bị sóng đánh ra xa. Phát hiện sự việc, anh Tùng bơi theo để cứu con gái, song do sóng quá mạnh nên cả hai bố con bị cuốn trôi ra biển.

“Hai bố con đều mặc áo phao rồi ôm chiếc thuyền lênh đênh trên biển. Khi phát hiện ánh đèn thì tôi bơi theo, lúc mệt thì nghỉ. Đến sáng hôm sau, thấy chiếc tàu hàng từ xa và vẫy tàu cầu cứu”, anh Tùng kể.

Vụ cứu hai cha con trôi dạt 13 giờ trên biển: Lời kể của người cha - Ảnh 2.

Hai bố con anh Nguyễn Thanh Tùng đoàn tụ với người thân.

Anh Trần Đình Hải (44 tuổi) - thuyền trưởng tàu hàng VINASHIN 555 (tàu cứu 2 nạn nhân) cho biết, con tàu chở đá xuất phát từ Nam Định đi Dung Quất, khi đến vùng biển Đảo Mắt, các thuyền viên trên tàu phát hiện hai bố con anh Tùng trên chiếc Sup lênh đênh trên biển giơ tay cầu cứu.

“Lúc bố con anh Tùng được đưa lên tàu đều có cảm giác khá mệt, chúng tôi đưa quần áo cho hai bố con anh thay và nấu đồ ăn cho họ, một lúc sau sức khỏe hai bố con đã ổn định trở lại”, anh Hải kể.

Sau khi cứu hai nạn nhân, thuyền trưởng tàu hàng đã liên hệ cảnh sát biển để làm thủ tục đưa bố con anh Tùng vào bờ. Còn tàu hàng cũng tiếp tục hành trình vào Dung Quất.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 30/7, anh Nguyễn Thanh Tùng và con gái P.A chèo Sup ở khu vực biển Xuân Thành, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh). Đến 20h cùng ngày, không thấy bố con anh Tùng quay trở lại bờ, nghi bị sóng cuốn trôi ra xa, người thân đã trình báo cơ quan chức năng.

Vụ cứu hai cha con trôi dạt 13 giờ trên biển: Lời kể của người cha - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng bàn giao hai bố con gặp nạn trên biển cho người thân.

Lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương báo với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Đến 6h30 sáng 31/7, tàu hàng VINASHIN 555 đang hành trình qua khu vực đã phát hiện và cứu vớt thành công hai bố con đang trôi dạt cách bờ hơn 10 hải lý. Sau khi kiểm tra sức khỏe ban đầu, thuyền trưởng tàu tiến hành bàn giao nạn nhân an toàn lực lượng Cảnh sát biển.

Thời điểm tiếp nhận, cả hai bố con đều có dấu hiệu kiệt sức sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, song vẫn tỉnh táo và không nguy hiểm đến tính mạng. Hai nạn nhân được sơ cứu y tế ban đầu, ổn định tâm lý người gặp nạn và tổ chức đưa về đoàn tụ với gia đình.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.