Vụ Đặt mìn làm 2 cháu bé thiệt mạng: Y án tử hình kẻ thủ ác

| Xã hội

Ngày 19/6, TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên bác kháng cáo của bị cáo Đỗ Minh Hải (SN 1954, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai), y án tử hình về hai tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

 
Vào năm 2001, ông L.T.Đ. mua lô đất rẫy giáp ranh với phần đất của Đỗ Minh Hải và kể từ đó giữa hai bên xảy ra tranh chấp ranh giới đường đi. Mâu thuẫn càng trở nên trầm trọng sau khi TAND thị xã Long Khánh đưa vụ án dân sự này ra xét xử vào năm 2003.

Với ý định giết chết ông L.T.Đ để trả thù, khoảng 18 giờ ngày 7/6/2005, Hải cho hai thỏi thuốc nổ TNT và hai kíp nổ vào loa máy cassette rồi bỏ vào bao xác rắn. Đến 3 giờ ngày 8/6/2005, Hải chở bao xác rắn đến đặt ở cửa hông giáp cửa ra vào nhà ngang phía sau của ông L.T.Đ, rồi về chở con trai đi thi tốt nghiệp THPT.
 
Khoảng 6 giờ ngày 8/6/2005, ông L.T.Đ đi ra, nhìn thấy bao xác rắn, tưởng của kẻ trộm để lại nên đem vào nhà. Một lát sau, cháu L.T.G (SN 1988, con trai ông Đạt) đến mở bao xác rắn, thấy máy cassette nên đem vào buồng ngủ, lấy dây nguồn cắm vào ổ điện để nghe thử thì máy nổ. Hậu quả G. và em gái (SN 1995) chết, hai người em khác của G. (SN 2001 và 1993) bị thương tật 74% và 34%.
 
Theo NLD
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.