Bằng những thủ đoạn tinh vi, ông chủ Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Mỹ ở Buôn Ma Thuột đã tìm cách tiếp cận với các giấy tờ chứng nhận tài sản của người khác để nhân bản và bán luôn mà khổ chủ không hay. Hàng chục chiếc xe và căn nhà đã bị hắn bán, cầm cố với giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.
Mất ô tô mà không hay
Khi vụ việc xảy ra, không ít người bị hại mới giật mình vì những dấu hỏi về nhân thân của ông giám đốc Công ty TNHH Hoàng Mỹ. Từ trước đến nay, nhiều người ở TP Buôn Ma Thuột vẫn thấy ông giám đốc này sống lặng lẽ và luôn che đậy lai lịch, gốc gác của mình.
Có người đã từng làm ăn với chủ doanh nghiệp tư nhân này cho biết, đối tượng này mang tên Nguyễn Thế Sơn (SN 1965) có Chứng minh nhân dân mang số 246553558 do Công an Đắk Lắk cấp ngày 27/12/1995 và thường trú tại số nhà 45 Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Ma Thuột. Nhưng tên giao dịch của anh này lại là Hoàng Văn Mỹ (SN 1966) số CMND 241090513 do Công an Đắk Lắk cấp ngày 8/6/2008 với hộ khẩu thường trú tại huyện Ea Kar (Đắk Lắk).
Về quê quán thì khó ai mà biết chính xác, vì anh này thường giấu tung tích của mình. Nhiều người chỉ biết thời niên thiếu, Mỹ được nuôi trong trong trại mồ côi. Nhưng có lần, một người đến đòi nợ Mỹ, đã giật được tấm hộ chiếu của anh ta từ trong túi áo, nên đã biết được quê của Mỹ ở tỉnh Hà Nam. Một số người cho biết, trước đây Hoàng Văn Mỹ sống ở tỉnh Tiền Giang, sau đó về sinh sống tại Đắk Lắk 10 năm và lấy vợ là Phan Thị Khiêm (SN 1979) quê ở xã Đức Mạnh, huyện Đắc Mil (Đắk Nông).
Do nhiều năm làm nghề phụ xe, nên Hoàng Văn Mỹ cũng có biết lái xe. Năm 2007, kinh tế gia đình quá khó khăn, Mỹ làm nghề cò mua xe, ăn chênh lệch; liên kết với một số kẻ làm bằng lái xe giả giấy tờ xe giả để bán cho một số người có nhu cầu. Mặc dù không có vốn nhưng do mối quan hệ làm ăn, quen biết với số người và có “biệt tài” móc nối với kẻ xấu làm các loại giấy tờ giả.
Đầu năm 2008, Mỹ thành lập Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Mỹ, văn phòng đóng tại số nhà số 437, đường Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột). Công ty TNHH Hoàng Mỹ quảng cáo nội dung kinh doanh vận tải hành khách đường dài tuyến cố định Bình Dương - Đắk Lắk - Lạng Sơn và dịch vụ du lịch xe 4 - 7 chỗ ngồi theo các tuyến đường ngắn và đường dài. Mỹ tích cực vận động nhiều người có xe con đưa vào công ty để “làm ăn và cùng hưởng lợi nhuận”. Khi biết được ai có xe con mới mua, thì Mỹ tìm mọi cách tiếp cận rồi đến nhà vận động đưa phương tiện vào công ty để tham gia hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách đường dài. Theo hợp đồng ký kết giữa Mỹ là giám đốc công ty với chủ phương tiện, thì sau khi đưa xe tham gia dịch vụ vận chuyển khách, hằng tháng chủ xe được nhận khoản tiền khá hậu hĩnh. Nhẹ dạ cả tin, nhiều người hám lợi đã đưa xe ô tô con vào công ty, hoặc cho công ty mượn, cùng tham gia hoạt động kinh doanh.
|
|
|
Văn phòng Công ty TNHH Hoàng Mỹ tại số 437 Phan Chu Trinh (TP Buôn Ma Thuột). Ảnh: H.L |
Khi thực hiện hợp đồng góp phương tiện vào công ty “làm ăn”, Mỹ cầm các giấy tờ xe chỉ trong một, hai ngày sau đó trả ngay giấy tờ xe cho chủ. Nhanh như chớp, chỉ một, hai ngày Mỹ đã làm lại một bộ giấy tờ xe giống như thật của người chủ phương tiện. Trong số đó, nhiều xe Mỹ làm giấy tờ xe đổi sang tên của mình, nhiều xe Mỹ làm thành 2-3 bộ giấy tờ vừa mang tên mình, vừa mang tên của chủ xe.
Bằng thủ đoạn hợp đồng đưa xe vào công ty làm ăn, Mỹ đã có trong tay trên 30 chiếc xe ô tô con các loại. Phần lớn mỗi chủ hộ đưa 1 xe ô tô con vào công ty. Nhưng cũng có gia đình đưa 2-3 xe vào công ty để tham gia hoạt động kinh doanh, với hy vọng tạo được nhiều lợi nhuận. Có được số xe trên, Mỹ đưa giấy tờ xe thế chấp vay tiền tại ngân hàng và các tiệm cầm đồ. Trong đó có những trường hợp, chỉ 1 chiếc xe nhưng Mỹ đưa giấy tờ thế chấp tại 2 hoặc 3 ngân hàng để vay tiền.
Bị bán nhà mà không biết
Ngoài ra Mỹ còn có chiêu mua nhà, mua đất rồi cướp trắng luôn. Đối với nhà và đất, Mỹ hỏi mua với giá rất hời để kích thích tâm lý hám lợi của chủ nhà. Khi mua nhà, đất, Mỹ trả giá cao hơn giá người bán đưa ra ban đầu từ 10 đến 20% với điều kiện sẽ đặt cọc trước 10-15% giá trị căn nhà, lô đất; đồng thời cho gia đình chủ nhà ở lại căn nhà đó khoảng 1 tháng. Mỹ làm văn bản cam kết: sau khi làm xong giấy tờ nhà, đất đai sang tên đổi chủ thì trả đủ tiền. Do có mối làm ăn và thân quen, sau khi làm giấy hợp đồng mua nhà 5-6 ngày là Mỹ đã làm được giấy tờ nhà (sổ hồng) mang tên mình hợp pháp. Đối với việc chuyển nhượng đất, cũng được Mỹ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên mình rất chóng vánh. Có được “sổ hồng”, “sổ đỏ” trong tay, Mỹ đem thế chấp vay tiền ngân hàng.
Bằng thủ đoạn này, Mỹ đã cướp không nhiều căn nhà, lô đất của những người nhẹ dạ cả tin ở TP Buôn Ma Thuột và các huyện khác để rồi đưa thế chấp vay tiền ngân hàng. Chỉ trong thời gian chưa đầy 3 tháng giữa năm 2008 Mỹ đã lừa được các ngân hàng ở tỉnh Đắk Lắk, các tiệm cầm đồ trong và ngoài tỉnh vay hàng chục tỉ đồng để rồi nhanh chóng cao chạy xa bay. Riêng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Krông Pách, Mỹ đã thế chấp 18 chiếc xe ô tô con, 5 căn nhà tại TP Buôn Ma Thuột và 1 lô đất tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar để vay trên 8 tỉ đồng.
Đối với những người sau khi bán nhà, bán đất cho Mỹ, khi nợ tiền quá thời hạn không thấy trả, giao ô tô không thấy trả tiền thuê mướn phương tiện kinh doanh, họ đã nhiều lần tìm đến văn phòng công ty tại 437, đường Phan Chu Trinh đòi nợ nhưng Mỹ vẫn không chịu trả. Để làm yên lòng các chủ nợ, Mỹ nảy ra “sáng kiến” xây dựng khách sạn 3 sao để che đậy hành vi lừa đảo của mình.
Trong thời gian ngắn giữa năm 2008, Mỹ mua 2 căn nhà cấp 4 cũ tại số 74 và 76 liền kề đường Nguyễn Trãi thuộc phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột với chiều ngang 8 mét và chiều dài 16 mét để xây dựng “khách sạn 3 sao”. Hai căn nhà này giá khoảng 2,5 tỉ đồng, nhưng Mỹ đã mua lên giá 3,8 tỉ đồng. Khi mua 2 căn nhà này, Mỹ chỉ mới đưa số tiền rất ít cho gia chủ và nhanh chóng làm giấy tờ đất và nhà mang tên mình. Có được giấy tờ hợp pháp trong tay, Mỹ đưa thế chấp vay ngân hàng với giá trị bằng 2/3 số tiền 3,8 tỉ đồng.
|

|
|
Vị trí xây dựng "khách sạn 3 sao" của Công ty TNHH Hoàng Mỹ. Ảnh: H.L |
Trước khi bỏ trốn, tháng 8/2008 Mỹ làm “lễ động thổ” xây dựng “khách sạn 3 sao” thật long trọng. Mỹ mời cán bộ ngân hàng, các chủ bán nhà, người hợp đồng cho thuê xe con đến chứng kiến “sự kiện trọng đại” của Công ty TNHH Hoàng Mỹ, sau đó tổ chức liên hoan. Trước đó, Mỹ thuê kiến trúc sư vẽ bản thiết kế “khách sạn 3 sao” với giá tiền công 50 triệu đồng, nhưng được nâng lên với giá 68 triệu đồng với yêu cầu thực hiện thật nhanh bản vẽ với chất lượng tốt nhất. Sau khi nhận bản vẽ, Mỹ còn vay của anh kiến trúc sư này 30 triệu đồng và hứa mấy hôm sau cộng gộp cả tiền vẽ thiết kế và tiền vay, rồi trả tròn 100 triệu đồng...
Đối với ông chủ thầu xây dựng, trước đó tự bỏ kinh phí và công sức tháo dỡ 2 căn nhà số 74 và 76 đường Nguyễn Trãi để lấy mặt bằng xây dựng “khách sạn”. Sau ngày “khởi công công trình” chủ thầu tổ chức xe máy đào “tầng hầm khách sạn” sâu trên 5 mét và phải cho xe chở đất đưa đổ nơi khác. Trong quá trình đào “tầng hầm khách sạn”, đã làm sạt lở đất và sập bức tường của căn nhà liền kề số 78, đường Nguyễn Trãi của gia đình bên cạnh. Sau khi giám đốc Công ty TNHH Hoàng Mỹ bỏ trốn, ông chủ thầu xây dựng phải thuê xe ô tô chở đất từ nơi khác về lấp lại hố sâu đã đào tại lô đất 74-76 đường Nguyễn Trãi; đồng thời phải xây lại bức tường bị đổ của căn nhà số 78 đường Nguyễn Trãi. Tổng cộng số tiền chủ thầu đã bỏ ra trên 20 triệu đồng. Như vậy, trong thủ đoạn “xây dựng khách sạn 3 sao”, Mỹ đã lừa 3 người nhẹ dạ trên 1,5 tỉ đồng.
Khi đã lừa đảo nhiều người và ngân hàng với số tiền kha khá, Hoàng Văn Mỹ cùng vợ Phan Thị Khiêm và con nhỏ lặng lẽ ôm hàng chục tỉ đồng ra đi. Sau khi Mỹ bỏ trốn, Phòng cảnh sát điều tra PC14, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành điều tra xác minh vụ việc và tập trung tìm kiếm tung tích tội phạm. Đến nay, Phòng cảnh sát PC14 đã thu được 19 xe con (làm vật chứng), do Mỹ chiếm đoạt của nhiều người mà hắn đã đưa thế chấp ngân hàng, hoặc đưa vào tiệm cầm đồ để vay tiền. Đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa bắt được kẻ lừa đảo quỷ quyệt này.
Dương Hải Lợi