Vụ máy bay chở 189 người rơi xuống biển sáng nay: Người thân khóc đau đớn trong vô vọng
GiadinhNet - Từng mảnh vỡ máy bay cùng đồ đạc cá nhân đã được trục vớt. Chưa kể, có nhiều chiếc túi bị nghi là đồ đựng thi thể người đã được sử dụng càng khiến cho người nhà nạn nhân vụ máy bay rơi xuống biển sáng nay tuyệt vọng.
Máy bay mang số hiệu JT-610 của Lion Air đang hướng đến Pangkal Pinang, một hòn đảo phía bắc Thủ đô của Indonesia thì mất liên lạc với kiểm soát không khí vào lúc 6h33 sáng giờ địa phương chỉ 13 phút sau khi cất cánh.
Người thân của nạn nhân đang cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn khi người phát ngôn của lực lượng tìm kiếm cho biết, họ vẫn chưa tìm được ai sống sót. Đây là một cuộc tìm kiếm trong vô vọng.
Mới đây, hình ảnh một chiếc túi được cho là đựng thi thể người đã khiến các gia đình nạn nhân càng tuyệt vọng và đau đớn. Hàng loạt mảnh vỡ, đồ tư trang cá nhân của hành khách trên chuyến bay trôi nổi trên biển. Những người tìm kiếm đã vớt lại để trao cho người nhà.
Được biết, khi máy bay cất cánh được một đoạn thì phi công đã phải tăng tốc và báo về căn cứ là muốn quay trở lại. Tuy nhiên, máy bay chưa kịp quay đầu thì đã rơi xuống biển và gây ra tai nạn kinh hoàng.
Feni, một người nhà nạn nhân trong chuyến bay cho biết, em gái cô vừa kết hôn đã lên chuyến bay trở về nhà ở Pangkal Pinang. "Chúng tôi ở đây để chờ đợi những tin tức từ em gái và em rể tôi. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, chúng tôi không có bất cứ thông tin nào".
Trong lúc Feni chia sẻ với truyền thông thì cha cô ngồi cạnh lau nước mắt vì lo lắng và sốt ruột. "Bây giờ tôi chỉ hy vọng họ còn sống", Feni chia sẻ.

Ông Bhavye Suneja, một trong 2 phi công của chuyến bay.

Người thân khóc hết nước mắt vì tuyệt vọng.


Nhiều người đã vội vã đến trung tâm Lion Airline để nghe ngóng tin tức.

Chiếc túi được cho là đựng thi thể người.


Đồ đạc tư trang của hành khách trên chuyến bay định mệnh.




Công cuộc tìm kiếm đang được đẩy mạnh.
Đỗ Quyên (Theo Dailymail)