Vụ nam thanh niên tự chặt tay của mình: Nỗi đau của người thân
GiadinhNet - Suy nghĩ lung tung, Ngọc tự lấy dao chặt cánh tay trái của mình trong nhà tắm, rồi mang ra nhờ bố mẹ đưa đến bệnh viện. Sự việc diễn ra quá nhanh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc hy hữu trên vẫn còn bí mật khiến người thân của Ngọc thêm lo lắng cho tương lai của cậu hơn.
Bà Thị lo lắng và quyết tâm chữa trị bệnh tình để con trai không tái diễn hành động tương tự. Ảnh: Thiên Ân.
Ám ảnh cảnh con trai cầm cánh tay đứt rời ra cầu cứu
Hiện tại Lê Văn Ngọc (SN 1987, trú tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) vẫn đang tiếp tục theo dõi tích cực tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An sau khi nối thành công cánh tay trái bị chặt đứt lìa. BS Nguyễn Văn Tú, Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An) cho biết, sau ca phẫu thuật nối ghép bàn tay bị đứt lìa kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ và tích cực điều trị, sức khỏe của Ngọc đã dần ổn định. Vết thương bàn tay phục hồi tốt, hồng ấm trở lại và các ngón tay đã cử động nhẹ được. Tuy nhiên, để khẳng định bàn tay Ngọc phục hồi như cũ hay không thì còn phải theo dõi quá trình dài.
Ngồi bên cạnh chăm sóc em trai mình, anh Lê Văn Hòa (SN 1985, anh trai Ngọc) cho biết, sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến mọi người đều sửng sốt và lo lắng. “Chúng tôi cũng không thể ngờ tại sao Ngọc lại có hành động lạ như vậy? Nhưng việc mọi người đồn đại rằng Ngọc chặt tay xong rồi mang ra nói mẹ nấu cháo là không có thật, bịa đặt. Ngọc không nói như vậy mà chỉ cầu cứu bố mẹ đưa đi cấp cứu”. Anh Hòa cho biết thêm, nhiều người nghi vấn Ngọc sử dụng ma túy gây ảo giác dẫn đến hành động tự chặt tay của mình cũng hoàn toàn không có cơ sở. Bởi lâu nay, Ngọc chưa khi nào có biểu hiện lạ, hay có nghi vấn sử dụng các chất kích thích.
Vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc con trai dính đầy máu, cầm theo cánh tay chạy ra cầu cứu, bà Nguyễn Thị Thị (mẹ Ngọc) kể, sau giờ cơm trưa ngày 12/12, bà Thị nhờ con trai bật bình nước nóng lạnh để chuẩn bị đi tắm. Tuy nhiên, khi Ngọc vừa vào nhà tắm thì bà nghe một tiếng động mạnh, nhưng bà chỉ nghĩ Ngọc làm rơi đồ gì đó nên không để ý. Vài giây sau, bà Thị thất thần khi thấy con trai mình cầm theo cánh tay trái chạy ra cầu cứu. Bấn loạn trước cảnh này, vợ chồng bà Thị cuống cuồng cầu cứu mọi người, rồi mang cánh tay của Ngọc đặt vào thùng đá và đưa Ngọc đến bệnh viện cấp cứu.
Căn nhà bà Thị, nơi xảy ra vụ việc.
Tập trung chữa bệnh để không tái diễn
Những ngày qua, người dân địa phương vẫn còn tỏ ra khá sửng sốt và bất ngờ trước sự việc Ngọc có hành động tự chặt cánh tay mình. Theo người dân địa phương, Ngọc khá hiền lành, ít giao du, rượu chè với mọi người nếu không có việc gì cần thiết. Bà Trần Thị Lan (hàng xóm) bỡ ngỡ nói: “Lạ quá, chúng tôi cũng thấy khó hiểu và thấy lo cho Ngọc lắm. Cháu Ngọc là một người rất hiền lành và chăm chỉ, không biết là có bệnh tình gì hay không nữa”.
Ông Lê Văn Công (bố Ngọc) cho biết, sau một thời gian làm công nhân lắp ráp máy ở miền Nam, cách đây khoảng 2 tháng, công việc gặp khó khăn cộng với việc bị cảm cúm nên Ngọc xin nghỉ về quê. “Cũng do bị cảm cúm nên Ngọc rất ít khi đi ra ngoài mà thường xuyên ở nhà. Sức khỏe không được tốt nên Ngọc phải uống thuốc trong một thời gian dài. Có thể Ngọc trở nên trầm cảm do uống quá nhiều thuốc cộng với việc chán nản, buồn chán vì ở trong nhà một thời gian quá dài”, ông Công chia sẻ.
Nằm trên giường bệnh, dù vẫn còn tỏ ra rất đau sau ca phẫu thuật nối liền cánh tay nhưng Ngọc tỏ ra khá tỉnh táo. Giọng nói yếu ớt, Ngọc cho biết, do suy nghĩ lung tung nên đã tự lấy dao chặt đứt tay mình. Có cảm giác đau đớn nên Ngọc lấy vải tự buộc lại rồi chạy ra ngoài nhờ người thân đưa đi cấp cứu.
Bà Thị tâm sự, ngoài việc tập trung chữa trị cánh tay cho Ngọc, gia đình cũng sẽ tìm cách để chữa trị bệnh cho con trai mình vì lo sợ điều tương tự có thể xảy ra lần nữa. Bà Thị cũng khẳng định con trai mình không sử dụng chất kích thích vì Ngọc chỉ ở nhà phụ giúp mấy công việc lặt vặt cho gia đình, cần tiêu gì thì xin tiền bố mẹ chứ không có tiền riêng. Đi làm ở miền Nam thì ở với người thân, được giám sát giờ giấc nên cũng khó có cơ hội ăn chơi.
Ông Lê Văn Thủy, Trưởng Công an xã Quang Sơn cho biết, Ngọc là thanh niên hiền lành và không có mâu thuẫn hay xích mích nào với người dân địa phương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Quang Sơn cũng đã có mặt để nắm bắt tình hình, nhưng phía gia đình nạn nhân cho rằng vụ việc là ngoài mong muốn, không có tác động từ bên ngoài và mong tự giải quyết, tập trung chữa bệnh cho con trai.
BS Nguyễn Văn Tú cho biết: “Lúc tiếp nhận, bệnh nhân Ngọc vẫn tỉnh táo, tiếp xúc bình thường. Ngọc tỏ vẻ đau đớn nhưng không hoảng loạn. Trong thời gian điều trị và theo dõi sau ca phẫu thuật, bệnh nhân cũng không có dấu hiệu bất thường nào khác và phối hợp bình thường với bác sỹ”.
Thiên Ân
Thông báo