Vụ người phụ nữ bị lột quần áo đánh ghen: Góc khuất đau buồn
Từ sau ngày bị 4 chị em Lê Thị Phương cắt tóc, lột quần áo đánh ghen giữa đường, chị P.T.T. (thôn 7, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) không chỉ hoảng loạn, uất ức mà còn lo lắng cho tổ ấm gia đình đang có nguy cơ tan vỡ.
Chúng tôi vào nhà, tự giới thiệu từ ngoài cửa, chị T. mới rón rén bước ra và cất tiếng chào. Giọng chị T. khàn, yếu ớt; khuôn mặt hốc hác; đôi mắt hõm sâu. Có lẽ từ hôm xảy ra chuyện, chị chưa hề chợp mắt. Biết chúng tôi quan tâm về vụ đánh ghen mà chị vừa gặp phải, chị T. giọng nghẹn ngào, sùi sụt nước mắt.
Chị kể, chị đã bị Lê Thị Phương làm nhục suốt gần một năm nay. Cách đây độ 8 tháng, khi 3 mẹ con chị đang ngủ trong nhà thì Lê Thị Phương gặp chồng đi qua khu vực nhà chị. Chỉ có như thế nhưng từ đó Phương luôn cho rằng chị đã quan hệ bất chính với chồng Phương và tìm đủ mọi cách để làm nhục chị.
Đã không ít lần Phương đến tận nhà bố mẹ chồng của chị T. chửi bới, mắng nhiếc hai cụ "để con dâu bỏ chồng con đi bồ bịch". Bố mẹ chồng hiểu tính con dâu nên cũng bỏ ngoài tai.
![]() |
|
Đỉnh điểm của cơn ghen là trận làm nhục tập thể của 4 chị em Phương đối với chị T. hôm 22/5. |
Bước đầu chúng tôi khẳng định đây là một vụ làm nhục có tổ chức, công an huyện kiên quyết điều tra, làm rõ đúng người đúng tội. Nếu không có gì thay đổi chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can vào tuần tới.
Chị T. bị nạn, căn nhà vốn chỉ có 3 mẹ con lại càng thêm phần vắng vẻ, buồn bã. Mấy ngày qua không thể đưa con đến trường, chị phải nhờ bà con lối xóm giúp đỡ. Nhưng buồn nhất với chị T. lúc này là tổ ấm vốn rất hạnh phúc của gia đình chị đang có nguy cơ tan vỡ.
Chị T. cho biết, sau khi làm nhục chị, Phương lấy điện thoại chụp hình rồi gọi điện thẳng cho chồng chị bên Malaysia đặt điều đã bắt gặp chị T. đang "ăn nằm" với chồng chị ta, hiện đang bị lột quần lột áo, cắt da cắt thịt... Từ sau hôm đó, chị T. đã nhiều lần cố liên lạc với chồng mà không được. Chồng chị chỉ nhắn gọi về cho bố mẹ, nói sẽ không về nước nữa...
Niềm an ủi ấy cũng là động lực để chị T. sống và đối mặt với những khó khăn phía trước. Hiện chị đang gõ cửa các cơ quan công quyền, để đưa những kẻ đã nhẫn tâm “làm nhục, cướp mất nhân phẩm, phá hoại hạnh phúc gia đình và cướp đoạt tài sản của tôi” - như lời chị nói - ra trước pháp luật.
Theo Dân trí
Thông báo
