Vụ nữ chủ shop quần áo hành hung cô lao công: Nạn nhân không nhận tiền bồi thường

| Xã hội

Theo bà Hoa, sau khi xảy ra vụ việc, chị Ly cũng đã biết sai, đến xin lỗi nên bà đã đồng ý bỏ qua cho chị này.

Liên quan đến vụ việc "Nữ chủ shop quần áo hành hung cô lao công", trao đổi với PV, bà Dương Thị Hoa (47 tuổi), nạn nhân trong vụ việc kể trên cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, chị Trần Thị Yến Ly, nữ chủ shop quần áo ở số 79 Nguyễn Trãi, TP.Đông Hà đã cùng chồng đến nhà để nói lời xin lỗi. Ngoài ra, chị này cũng xin chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Nữ chủ shop quần áo hành hung cô lao công (ảnh cắt từ clip).
Nữ chủ shop quần áo hành hung cô lao công (ảnh cắt từ clip).

Theo bà Hoa, cơ quan công an có yêu cầu chị Ly phải chịu trách nhiệm, bồi thường cho bà. Tuy nhiên, sau khi bà đi thăm khám tại bệnh viện, do vết thương cũng không đáng kể nên bà cũng như những người trong gia đình không muốn nhận gì cả.

"Chị Ly cũng nhận sai, đã đến nhà để xin lỗi nên tôi đồng ý bỏ qua cho chị này. Tôi mong qua vụ việc trên, các cơ quan chức năng, ban ngành sẽ lên tiếng để giáo dục cho người dân có ý thức hơn để làm cho môi trường trở nên xanh, sạch, đẹp", bà Hoa chia sẻ.

Được biết, hiện sức khỏe của bà Hoa đã được ổn định nhưng bà vẫn đang nghỉ phép để ở nhà tịnh dưỡng.

Như tin đã đưa, vào tối 19/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ chủ shop quần áo lao đến liên tiếp có hành vi đánh người phụ nữ mặc đồng phục của công ty môi trường. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, đã có hàng nghìn lượt chia sẻ kèm những bình luận bày tỏ quan điểm bức xúc về hành vi của nữ chủ shop.

Ngay sau khi nắm được vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Bước đầu, danh tính của nữ chủ shop quần áo được xác định là Trần Thị Yến Ly. Vào ngày 20/5, cơ quan công an cũng đã mời nữ chủ shop quần áo nói trên đến trụ sở để làm việc.

Ngày 21/5, UBND phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với bà Trần Thị Yến Ly.

Theo Người đưa tin

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.