Vũ Thị Hương tiếp tục thống trị đường chạy 200m

15h00 chiều nay (16/12), “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đã xuất sắc giành tấm HCV thứ hai trong ngày hôm nay cho đoàn Thể thao Việt Nam ở cự ly 200m nữ.

 
 
Vũ Thị Hương giành tấm HCV thứ 2 tại SEA Games 25.
 
Tại cung điền kinh, sân vận động quốc gia Lào, Vũ Thị Hương và Lê Ngọc Phượng cùng bước vào tranh tài tại nội dung chạy 200m nữ. Như thường lệ, Vũ Thị Hương được đánh giá có khả năng đoạt HCV cao nhất vì cô hiện đang không có đối thủ ở cự ly này.
 
Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, Vũ Thị Hương bật chạy rất nhanh. Cô lần lượt vượt qua các đối thủ Thái Lan, Malaysia rồi tới người đồng đội Lê Ngọc Phượng để lao nhanh về đích.
 
Hương đã hoàn tất bài thi của mình với thời gian 23 giây 31 và bỏ cách các đối thủ khác gần 3m. Thành tích này của Hương rất đáng nể vì cô chỉ kém 0,01 giây so với kỷ lục của SEA Games hiện đang được VĐV người Thái Lan nắm giữ.
 
Như vậy đây là tấm HCV thứ hai của Vũ Thị Hương tại SEA Games 25 (trước đó là tấm HCV cự ly 100m nữ) và là tấm HCV thứ 47 của đoàn Thể thao Việt Nam.

Trước đó tại trường bắn, đoàn Việt Nam đã có được tấm HCV ở nội dung đồng đội súng ngắn bắn nhanh 25m của bộ 3 Phạm Cao Sơn, Phạm Anh Đạt và Hà Minh Thành.

Tin vui cũng đến từ môn đá cầu. Ngay trong chiều nay, hai đội đá cầu nam nữ của Việt Nam đều xuất sắc đánh bại các đối thủ để đem về thêm 2 tấm HCV. Như vậy tính đến thời điểm này, Thể thao Việt Nam đã có 50 HCV.

Trong chiều nay, Quyền Anh bước vào 3 trận chung kết ở các hạng cân 46, 56 và 57 kg nhưng đáng tiếc là các nữ võ sỹ của chúng ta đều thất bại và chỉ giành được HCB.
 
TT
Quốc gia
Vàng
Bạc
Đồng
Tổng
1
Thái Lan
54
57
66
177
2
Việt Nam
50
47
41
138
3
Singapore
31
22
32
85
4
Malaysia
29
32
46
107
5
Indonesia
29
29
49
107
6
Philippines
26
24
37
87
7
Lào
22
11
37
70
8
Myanmar
8
14
31
53
9
Campuchia
2
6
19
27
10
Brunei
1
1
8
10
11
Đông Timor
0
0
3
3
 
Tiếp tục cập nhật...
 
Theo VnMedia
vietanh
Ý kiến của bạn
7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

Ăn -

GĐXH - "Có một điều rất thú vị ở nhà em là cậu con trai lớn năm nay chuẩn bị vào lớp 8 lại cực kỳ mê... cơm. Đứng trước bao nhiêu sự lựa chọn như bún, phở, miến hay đồ ăn nhanh thì câu trả lời của con vẫn luôn là: "Con thích ăn cơm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.