Rạng sáng nay, thi thể ông đã được đưa về quê nhà an táng.
Không khí tang thương tiếp tục trùm lên vùng quê nghèo Hồng Thái. Một đám tang hiếm có với bao cảm xúc trái chiều; kẻ thương người ghét. Đưa tang ông Hậu chỉ có họ hàng, bạn bè, làng xóm, và không người thân.
Thông tin về vụ thiêu sống cả nhà nhanh chóng lan truyên khắp nơi. Một độc giả cho hay “thái độ trọng nam khinh nữ không thể chấp nhận được”.
Tuy nhiên, rất lấy làm ngạc nhiên khi chính quyền cơ sở, hàng xóm, láng giềng gia đình ông Hậu, không một ai tỏ ý căm ghét hay lên án hành động của ông. Ngược lại, họ chỉ lấy làm ngạc nhiên vì sao lại có chuyện này xảy ra.
Tại BV Bỏng quốc gia, bé Trần Thị Ngọc ( 5 tuổi) đang trong tình trạng nguy kịch. Dì ruột bé ( chị Nguyễn Thị Hồng) cho hay, chỉ cần rút ống thở, bé Ngọc có thể chết bất cứ lúc nào.
Còn bà Nguyễn Thị Lên (bà nội hai bé), chị Nguyễn Thị Luyến và chồng vẫn đang cấp cứu tại BV Việt Tiệp.
Trước đó, ngày 18/3, Công an TP Hải Phòng đã xác định nguyên nhân vụ cháy xảy ra hồi 20h30’ ngày 17/3, tại nhà ông Trần Đình Hậu (SN 1961) và bà Nguyễn Thị Lên (SN 1963) ở thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái (An Dương, Hải Phòng) làm 6 người bị bỏng.
Minh Lý