Vụ xe CSGT tông lề đường: Gia cảnh khó khăn của nạn nhân vừa tử vong

| Xã hội

Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nam thanh niên bán trái cây ở lề đường bị xe CSGT lao vào tông trong đã tử vong trong đêm để lại vợ trẻ con thơ.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 20h ngày 9/6 ở xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong được xác định anh Nguyễn Thanh An (23 tuổi) làm nghề bán trái cây.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên một xe ôtô 5 chỗ biển số xanh, bên ngoài gắn phù hiệu xe CSGT đang lưu thông trên đường ở xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng. Khi đến đoạn qua chợ, xe bất ngờ lao vào cửa hàng trái cây ở lề đường, tông lên vỉa hè trước tiệm vàng rồi mới dừng lại.

Chiếc xe biển số xanh của CSGT trong vụ tai nạn Ảnh: N.Q.P

Lúc đó, anh An đang bán trái cây ở cửa hàng bị xe ôtô tông trúng. Nạn nhân bị thương nặng được người dân đưa xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Anh An bị đa chấn thương, gãy đùi bên trái, dập gan, dập lá lách, chấn thương sọ não. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Ngoài nạn nhân bị tử vong, còn một người dân khác cũng bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, xe ôtô gắn phù hiệu xe CSGT bị bể nát phần đầu hư hỏng nặng, tài xế ngồi trong xe mặc thường phục cũng bị thương. Người dân đã phải hỗ trợ gỡ cửa xe để đưa tài xế ra ngoài.

Tài xế bị thương ngồi trong xe, người dân phải gỡ cửa đưa ra ngoài - Ảnh: N.Q.P

Trao đổi với phóng viên thượng tá Nguyễn Anh Kiệt - trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi nghe báo thông tin vụ việc, ngày trong đêm ông đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Hiện Công an huyện Dầu Tiếng và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường để tiếp tục làm rõ vụ tai nạn.

Được biết, nạn nhân tử vong ở Long Khánh, tỉnh Đồng Nai có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh An mới lập gia đình có con gái gần 1 tuổi. Thời gian gần đây vợ chồng anh An sang Bình Dương bán trái cây thuê.

Hiện thi thể nạn nhân đã được công an bàn giao gia đình lúc 4h sáng 10.6 để đưa về Đồng Nai lo hậu sự.

Người nhà nạn nhân lo lắng tại bệnh viện - Ảnh: ĐT

Theo Đình Trọng (Nld.com.vn)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.