Vừa hết Tết, chồng bất ngờ bắt tôi đưa hết số tiền mừng tuổi cho mẹ chồng giữ

| Tâm sự

Sau nhiều ngày đi chúc Tết, tổng kết lại chúng tôi bị âm mất 2 triệu đồng, tuy hơi tiếc nhưng biết làm sao, Tết mà ai tính toán chuyện thua lỗ.

Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn một tháng nay, đến Tết này mẹ chồng bảo sẽ sắm toàn bộ đồ để chúng tôi đi Tết các cô chú hai bên nội ngoại. Vì vậy vợ chồng tôi không phải bỏ một đồng tiền nào để sắm Tết. Lúc đó tôi thầm nghĩ mình thật may mắn vì có mẹ chồng tâm lý.

Thế nhưng nhìn đồ lễ mà mẹ chồng sắm mà tôi thấy ái ngại quá, nhà nào cũng có mỗi hộp bánh mấy chục nghìn, trong khi đó vợ chồng tôi ngồi xe ô tô sang đi chúc Tết. Vì vậy tôi bỏ tiền túi ra mua thêm một hộp bánh giá trị nữa để đi Tết cho lịch sự và mát mặt.

Đến nhà cô chú nào mọi người cũng lì xì chúng tôi 300 nghìn để lấy may. Nhưng đến nhà ai cũng có trẻ em nên chồng tôi lại rút ra 50 nghìn lì xì các em nhỏ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là có qua có lại mới toại lòng nhau nên chẳng ngăn cản chồng mạnh tay lì xì.

Sau nhiều ngày đi Tết mới, tổng kết lại chúng tôi bị âm mất 2 triệu đồng, tuy hơi tiếc nhưng biết làm sao, Tết mà ai tính toán chuyện thua lỗ.

Vừa hết Tết, chồng bất ngờ bắt tôi đưa hết số tiền mừng tuổi cho mẹ chồng giữ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong bữa ăn cơm mẹ chồng hỏi chúng tôi được bao nhiêu tiền mừng. Tôi định mở miệng phân trần thì chồng chặn luôn cổ họng. Anh bảo được tất cả 5 triệu đồng, sau đó chồng bảo tôi vào nhà lấy đưa trả lại cho mẹ.

Thấy tôi chần chừ chồng liền vào nhà cầm một xấp tiền đưa cho mẹ. Bà vui vẻ cầm tiền cất đi, tôi định lên tiếng thì chồng giẫm vào chân vợ ra hiệu im lặng.

Buổi tối trước khi đi ngủ hai vợ chồng tôi cãi nhau về chuyện đưa tiền mừng cho mẹ. Chuyện này khiến bố chồng nghe thấy và yêu cầu mẹ trả lại tiền cho chúng tôi.

Nhưng cũng từ lúc đó mẹ chồng tỏ thái độ ghét bỏ tôi. Mới đầu năm mà mẹ chồng nàng dâu đã mặt nặng mày nhẹ khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Hai mẹ con chỉ vui vẻ cười nói khi có mặt chồng tôi và bố chồng, còn khi không có hai người đó thì mẹ trở mặt nhanh hơn bánh tráng.

Tôi không muốn mẹ con căng thẳng mãi thế này, mệt mỏi lắm. Theo mọi người tôi có nên đưa số tiền đó để làm mẹ chồng vừa lòng không?

Theo VA (Công Lý & Xã Hội)

Mẹ chồng đòi giữ hết tiền mừng tuổi của các cháuMẹ chồng đòi giữ hết tiền mừng tuổi của các cháu

GiadinhNet - Thấy cháu nội có nhiều tiền mừng tuổi, mẹ chồng tôi nằng nặc đòi giữ tiền mừng tuổi của các cháu, còn nói xấu tôi với các con.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.