Vừa ly hôn vì chồng ngoại tình, bà chủ giàu có 'bập' ngay vào mối tình với trai trẻ và kết không ngờ

| Tâm sự

Dĩ nhiên bố mẹ sẽ trách cháu bởi dù sao cháu cũng đã 30 tuổi, lại vừa chia tay chồng do chồng thiếu chung thuỷ mà lại vội vàng quan hệ với một đối tác không tốt như vậy.

Bác dám chắc với cháu rằng bố mẹ sẽ không làm khó cháu nếu cháu thành thật cho gia đình biết lý do thất thoát vốn kinh doanh của gia đình là vì cháu nông nổi, thiếu suy nghĩ, thiếu tỉnh táo nên dại dột đem tiền nhà cung phụng cho trai lừa.

Dĩ nhiên bố mẹ sẽ trách cháu bởi dù sao cháu cũng đã 30 tuổi, lại vừa chia tay chồng do chồng thiếu chung thuỷ mà lại vội vàng quan hệ với một đối tác không tốt như vậy.

Nhưng với những gì đã xảy ra trong câu chuyện 'Phi công trẻ' và chiêu đào mỏ siêu hạng khiến bà chủ giàu có nuốt nước mắt cay đắng, thì bố mẹ trách mắng không có nghĩa là bố mẹ không sẵn lòng tha thứ cho lỗi lầm của cháu, nên cháu cứ mạnh dạn tâm sự, trình bày với bố, mẹ cháu nhé.

Cháu còn trẻ, có học thức, có kinh nghiệm trong việc quản lý dãy nhà trọ, cháu không nên vì chuyện đã lỡ vừa qua mà sao nhãng công việc của mình. Hãy cố gắng, chăm chỉ, nghiêm túc hoàn thành trách nhiệm của bố mẹ giao để phần nào khắc phục hậu quả không hay do mình gây ra.

Rồi bố mẹ sẽ thấy sự hối lỗi của cháu mà thông cảm vị tha cho con gái mình thôi. Biết rút kinh nghiệm cho bản thân từ chuyện tìm một nửa yêu thương của mình biết thận trọng trong mọi chi tiêu khi dùng vốn kinh doanh của gia đình, thì bác tin rằng cháu sẽ có được cuộc sống an lành, hạnh phúc với người đàn ông tử tế, xứng đáng và sớm lấy lại lòng tin của gia đình. Mong cháu may mắn và thành công.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.