Vừa mua nhà mới, em chồng xách vali đến và có hành động khiến vợ chồng tôi sửng sốt
Dù chúng tôi chưa được đứng tên sổ đỏ nhưng chồng tôi vẫn quyết định mời mọi người đến ăn cỗ để lấy tiền mừng như mong muốn của mẹ chồng. Sau khi mừng nhà mới xong, vợ chồng tôi dọn đến để ở.
Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn một năm, tôi mới sinh con được vài tháng, cả hai làm việc văn phòng. Mới ra trường nên thu nhập chẳng được là bao, tiền lương hàng tháng chỉ đủ chi tiêu trong gia đình.
Suốt một năm sau cưới chúng tôi sống với bố mẹ chồng. Tôi cảm thấy rất khó chịu ngột ngạt trong ngôi nhà chồng nhưng vẫn cố cam chịu, nhẫn nại để bà chăm cháu cho hai vợ chồng đi làm.
Cách đây một tháng, có người bạn của bố chồng tôi bán nhà, ngay lập tức bố mẹ chồng bỏ ra 2 tỷ mua luôn ngôi nhà đó. Lúc đầu bố nói với mọi người là cho vợ chồng tôi. Mẹ thì liên tục thúc ép chúng tôi lên danh sách mời anh em bạn bè đến ăn mừng nhà mới.
Dù chúng tôi chưa được đứng tên sổ đỏ nhưng chồng tôi vẫn quyết định mời mọi người đến ăn cỗ để lấy tiền mừng như mong muốn của mẹ chồng. Sau khi mừng nhà xong, vợ chồng tôi dọn đến ở nhà mới.
Thế nhưng em chồng cũng xách vali đến, em ấy nói là nhà mới mua gần trường học hơn nên sẽ ở cùng với chúng tôi luôn. Vợ chồng tôi vô cùng sửng sốt và tôi thẳng thừng từ chối.

Tôi bảo gần hơn khoảng 1km, chẳng đáng là bao, về nhà sống vẫn tốt hơn, ở cùng với cháu nhỏ quấy khóc cả ngày chẳng học được. Nhưng em ấy bỏ ngoài tai những lời nói của tôi. Em thản nhiên chọn phòng to đẹp nhất để sống, bỏ hết đồ của vợ chồng tôi sang phòng nhỏ hơn.
Chồng tôi bức xúc cãi nhau với em gái và đuổi đi, nào ngờ ngay sau đó bố mẹ chồng đến. Bố nói là mua ngôi nhà này cho vợ chồng tôi và em gái sống chung. Bố bảo chúng tôi phải đối tốt với em ấy thì sau này mới giao sổ đỏ cho, còn không thì sẽ để cho con rể tương lai tất.
Chồng tôi chỉ được nước to mồm quát vợ thôi, với bố mẹ thì nghe một phép làm tôi nản vô cùng. Không thể im lặng được, tôi bức xúc nói: “Khi mua nhà bố nói với mọi người là cho vợ chồng con, sau đó chúng con đã mời anh em bạn bè đến mừng nhà mới. Vậy sao giờ đổi trắng thay đen?”.
Mặt bố chồng tái mét, bất ngờ ông ấy nói là tiền mua nhà còn thiếu 500 triệu nữa, yêu cầu vợ chồng tôi đưa hết tiền mừng nhà cho ông để trả nợ. Thì ra trước mặt mọi người ông nói cho chúng tôi là mục đích muốn thu hồi tiền mừng nhà hợp lý nhất.
Trong khi tôi đang sốc thì bố chồng nói là mua ngôi nhà này cho hai anh em, sau này vợ chồng tôi muốn lấy nhà thì phải chia cho em gái nửa giá trị nhà. Những lời bố chồng nói mà tôi hận vô cùng nhưng không biết phải làm sao nữa? Theo mọi người tôi phải làm sao với yêu cầu quá quắt của bố chồng đây?
Theo VA (Công lý & Xã hội)
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 7 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 13 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 13 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.