Vừa từ phòng sinh ra, mẹ chồng đã cầm tay thủ thỉ một câu khiến tôi lên cơn co giật

| Tâm sự

Tôi nghe xong mà tái nhợt mặt mày, tức đến mức lên cơn co giật phải đưa vào phòng cấp cứu.

Con dâu than bị chồng xa lánh đêm tân hôn, mẹ chồng chỉ xuống gầm giường: Con tự xem đi!Con dâu than bị chồng xa lánh đêm tân hôn, mẹ chồng chỉ xuống gầm giường: Con tự xem đi!

Cô con dâu choáng váng khi thấy thứ nằm trong gầm giường. Hóa ra đây là lý do khiến chồng cô kiên quyết không chịu động vào người cô.

Xin chào Hướng Dương,

Tôi mới sinh con được 2 tuần, sức khỏe vẫn còn yếu. Nhưng cơn giận này, tôi nuốt không trôi chị ạ.

Hôm tôi từ phòng sinh được đẩy ra, mẹ chồng liền cầm tay tôi rồi dúi vào trên gối của tôi một xấp tiền. Tôi hiểu là mẹ đang cho tôi tiền vì trước đó, bà hay nói rằng khi tôi sinh con, bà sẽ cho tôi 5 triệu. Nhưng câu nói tiếp theo của mẹ chồng lại khiến tôi tức anh ách, tức đến mức lên cơn co giật.

Bà bảo: "Thằng N có bồ nhí nhưng mẹ giải quyết ổn thỏa cho con rồi. Đảm bảo con nhỏ đó không dám léng phéng với chồng con nữa. Con cứ yên tâm, có mẹ làm chỗ dựa rồi thì chẳng ai dám bắt nạt con nữa".

Trước giờ tôi luôn tin tưởng chồng tuyệt đối nên chưa từng nghĩ có ngày anh phản bội mình. Giờ mẹ chồng lại thật thà khoe chuyện mình đã "dằn mặt" được bồ nhí của chồng khiến tôi tức tái mặt.

Vì giận quá, lại mất sức sau sinh nên tôi lên cơn co giật, phải đưa vào phòng cấp cứu hồi sức. Cũng may tôi vượt qua được. Khi tôi được chuyển ra phòng dưỡng sức sau sinh, tôi thấy chồng và mẹ chồng đang tranh cãi nhau. Có lẽ anh đang trách cứ mẹ mình can thiệp vào chuyện riêng của anh.

Từ hôm đó đến giờ, mẹ chồng vẫn chăm sóc mẹ con tôi chu đáo. Chồng cũng thề thốt, hứa hẹn thay đổi nhưng tôi không còn muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tôi cũng không hiểu sao mẹ chồng lại thông báo tin này ngay khi tôi vừa sinh xong. Liệu bà có ý định gì không? Tôi không còn tin tưởng vào ai trong nhà chồng nữa rồi. Tôi có nên đợi con cứng cáp tí rồi chuyển về nhà mình và ly hôn không? (giangcoi...@gmail.com)

Chào bạn,

Bạn mới sinh xong, sức khỏe vẫn chưa hồi phục. Vì thế, bất cứ cú sốc nào cũng dễ khiến bạn bị chấn động tâm lý, ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và sức khỏe của bản thân.

Có thể mẹ chồng bạn đã vô ý khi nói chuyện chồng bạn ngoại tình ngay lúc bạn mới sinh xong. Nhưng bạn hãy hiểu cho nỗi lòng của bà. Bà thương yêu bạn thật lòng nên mới nói ra, vừa để bạn biết, vừa để bạn đặt niềm tin ở bà. Chỉ có điều, bà đã lựa chọn sai thời điểm và còn vội vàng, hấp tấp thôi. Bạn không nên vì chuyện này mà nghi ngờ mẹ chồng. Hãy nhìn vào sự chăm sóc, quan tâm và tình cảm của bà dành cho bạn để trân trọng và yêu thương bà hơn.

Về phía chồng bạn, bạn nên nói chuyện thẳng thắn và nhìn nhận sự thay đổi của anh ấy. Nếu anh ấy đã toàn tâm toàn ý quay về với vợ con, chăm sóc gia đình, bạn có thể cân nhắc chuyện tha thứ cho chồng. Nhưng nếu tâm lý bạn vẫn còn khúc mắc, khó chịu, bạn có thể xin phép mẹ chồng về nhà đẻ ở một thời gian để tĩnh tâm suy xét mọi chuyện thấu đáo, sáng suốt hơn.

Điều quan trọng nhất lúc này vẫn là giữ gìn sức khỏe và tinh thần để nhanh chóng hồi phục cơ thể. Hãy dành thời gian cho bản thân và cho con nhỏ, hạn chế suy nghĩ tiêu cực để tránh rơi vào tình trạng trầm cảm sau sinh.

Thân ái.

Hướng Dương.

Mẹ chồng ghê gớm bỗng dưng 'ngoan như cún' khi con dâu biết được bí mật kinh hoàngMẹ chồng ghê gớm bỗng dưng "ngoan như cún" khi con dâu biết được bí mật kinh hoàng

GiadinhNet - Mẹ chồng chèn ép tôi đủ đường, nhưng cũng có ngày phải nịnh nọt, chiều chuộng con dâu.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.