'Vua voi' Ama Kông không bị vợ chém đứt tay

| Xã hội

Hai ngày qua, một số tờ báo đã dẫn lời Khăm Phết Lào, con trai “vua” săn voi Ama Kông, 99 tuổi ở bản Đôn (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn-Dăk Lăk), cho biết:

 
“Vua” voi vừa bị  bà vợ thứ 4 của Ama Kông   là Hồng Khăm, năm nay 41 tuổi, trong lúc say rượu đã dùng dao chém vào đầu Ama Kông. “Vua” voi giơ tay đỡ nên bị đứt ba ngón tay giữa của bàn tay trái, hiện đang phải điều trị tại một cơ sở tư nhân ở TP Buôn Ma Thuột.
 
Tuy nhiên sáng qua (3/4), phóng viên đã xuống bản Đôn trực tiếp gặp cụ Ama Kông và thấy bàn tay của “vua” voi vẫn còn nguyên mười ngón. Trên bàn tay trái của “vua” voi chỉ có một ít sẹo nhỏ ở phần ngón tay và không ảnh hưởng gì đến việc cử động. “Vua” voi Ama Kông thậm chí còn cầm bánh ngọt ăn rất thoải mái.
 

Vua” săn voi Ama Kông với bàn tay vẫn còn nguyên vẹn. (Ảnh chụp sáng qua, 3/4)

Trao đổi với phóng viên, “vua” voi Ama Kông và một số người thân trong gia đình cho biết: Ông vừa ly thân với bà Hồng Khăm (buôn Giang Lành, xã Krông Na) đến ở với con gái tên là Mệ Lịnh (con của bà vợ thứ hai, trú tại bản Đôn, xã Krông Na). Chuyện đáng tiếc bị đồn thổi diễn ra từ hơn mười ngày trước, bà Hồng Khăm trong lúc say rượu đã cầm dao giơ lên dọa, Ama Kông đưa tay lên đỡ và chỉ bị xước nhẹ.

Con trai “vua” voi là Khăm Phết Lào cũng cho biết mình không thông tin với ai chuyện Ama Kông bị đứt tới ba ngón tay. Đồng thời, thông tin này được tung ra trúng ngày Cá tháng Tư (1/4) và theo con cháu của Ama Kông, có thể kẻ xấu đã chơi khăm “vua” voi.

 
Theo Pháp luật TPHCM
 
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.