Vụng trộm với cô thợ hồ, nam kỹ sư lặng người trước câu nói của vợ

| Tâm sự

Ở khách sạn, em như một vũ nữ chuyên nghiệp. Ở chỗ làm, em thùy mị, biết lắng nghe và làm việc chăm chỉ. Tôi muốn chấm dứt với em để toàn tâm với gia đình mà sao khó quá.

Tôi 45 tuổi, là kỹ sư xây dựng, đã có vợ, hai con, nhà cửa đầy đủ. Dân công trình, vì thế, tôi thường xuyên phải sống xa nhà. Cứ xong một công trình tôi lại chuyển đến nơi mới. Mỗi nơi, tôi lại có một mối tình chớp nhoáng và 'ăn bánh biết chùi mép'.

Những lần trước, vợ tôi không biết, vì tôi lập bình phong bằng cách, đưa hết lương cho vợ, lúc nào cũng quan tâm đến vợ con và rao giảng đạo đức của một người đàn ông.

Vụng trộm với cô thợ hồ, nam kỹ sư lặng người trước câu nói của vợ - Ảnh 1.

Cách đây 2 năm, tôi chuyển về làm cho một công trình cách nhà 15 km. Dù được gần vợ con, nhưng tính trăng hoa của tôi không mất đi được. Tôi quen với một em gái 19 tuổi, làm thợ hồ ở công trình.

Em cao, xinh đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào. Là con gái nhưng em không ngại làm việc gì cả, từ trộn bê tông, cắt sắt thép, bê gạch... Đặc biệt, em rất vui tính, thường pha trò cho mọi người quên đi những mệt mỏi khi làm việc trong môi trường nắng nóng, khói bụi, đầy bê tông, sắt thép.

Tôi chủ động xin số điện thoại của em để liên lạc. Làm chung với nhau hai tháng, chúng tôi vào khách sạn.

Tôi luôn lấy cớ tăng ca, phải đổ bê tông qua đêm, công trình đang gấp nên phải làm cả Chủ nhật để có thời gian hẹn hò với em. Rồi em yêu tôi thật lòng. Em muốn tôi phải là của em.

Nhưng tôi thì khác. Tôi còn có gia đình, vợ con. Tôi chỉ muốn qua đường và thỏa tính trăng hoa của mình.

Vừa rồi, vợ kể cho tôi nghe chuyện gia đình bạn đổ vỡ vì người chồng ngoại tình. Tôi nghe và thấy sao giống chuyện nhà mình, chỉ khác là tôi chưa bị bại lộ. Tôi suy nghĩ và nhận ra, có lẽ vợ đã nghe ngóng được điều gì đó nên mới bóng gió với tôi như vậy.

Vợ chồng tôi đã kết hôn gần 20 năm. Cô bồ của tôi chỉ hơn con gái tôi hai tuổi. Nghĩ về câu chuyện vợ kể, tôi muốn dứt hẳn với em mà sao khó quá. Ở trong khách sạn, em như một vũ nữ chuyên nghiệp. Ở chỗ làm, em thùy mị, làm việc chăm chỉ, cẩn thận và biết nghe lời.

Bây giờ, tôi muốn thú nhận mọi chuyện với vợ, nhưng liệu làm việc đó có mất đi gia đình, người vợ hết lòng yêu thương, thay tôi chăm sóc gia đình bấy lâu. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người.

Theo B.T/VietnamNet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.