Kẻ cuồng ghen đâm chết người tình 17 tuổi nhận án tử
Pháp luậtThạnh yêu cầu D. đưa điện thoại cho xem.D. không đưa và bỏ chạy. Thạnh liền cầm dao đuổi theo rồi đâm nhiều nhát làm D. gục ngã.
GĐXH - Tự bào chế thân, lá cây không rõ nguồn gốc thành dạng bột, cao rồi quảng cáo là “thuốc nam gia truyền” chữa khối u, nhóm đối tượng đã khiến nhiều người tin tưởng mua sản phẩm.
Thạnh yêu cầu D. đưa điện thoại cho xem.D. không đưa và bỏ chạy. Thạnh liền cầm dao đuổi theo rồi đâm nhiều nhát làm D. gục ngã.
Do mâu thuẫn vợ chồng, Tân đã chém vào cổ vợ gây tử vong, sau đó, đưa xác lên giường đắp chăn rồi cùng 2 con bỏ về quê.
Theo thông tin ban đầu, chị T. H. Hằng (20 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) quen biết một người phụ nữ tên H.N.M.Tr (SN 1997) qua mạng xã hội và trở nên thân thiết.
Vừa bị chia tay, Thanh lại phát hiện bạn gái có tình cảm với thầy V. nên nảy sinh thù hận. Đối tượng này đã cài mìn tự chế vào gói quà nhằm hạ sát “đối thủ”. Vụ nổ không ám sát được thầy V. nhưng khiến một phụ nữ khác đã chết thảm.
GiadinhNet - Chỉ vì nhẹ dạ cả tin, cô gái trẻ 15 tuổi Nguyễn Thị Lam (trú tại thôn Nhị Châu, xã Liên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã nghe theo những lời dụ dỗ ngon ngọt của người tình bỏ nhà đi bụi. Sau khi hết tiền tiêu, người tình của cô gái này đã nhắn tin tống tiền gia đình nạn nhân, đe dọa nếu không đáp ứng yêu cầu sẽ bán người yêu qua Trung Quốc.
GiadinhNet - Đột nhập kiểm tra nhà nghỉ Thái Linh đóng tại số 65 đường Nguyễn Trãi, khối Kim Tân, P.Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, công an phát hiện tại đây đang tàng trữ 4 thùng pháo nổ, có trọng lượng gần 100kg.
Đang thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 15 tuổi thì bị phát hiện, khi bỏ chạy thủ phạm vơ nhầm chiếc quần của bé gái.
GiadinhNet - Cách đây khoảng 6 tháng, có một người phụ nữ mang một cháu sơ sinh để trước nhà tôi, chỉ để lại giấy chứng sinh (không rõ địa chỉ của người mẹ ruột) và khai địa chỉ giả trong giấy chứng sinh. Thấy cháu bé kháu khỉnh, dễ thương tôi đã nhận cháu làm con nuôi.
Chỉ vì hám tiền, đối tượng Vi Thị Vân (SN 1971) đã lừa bán con gái của mình Lô Thị Thành(SN 1993), trú tại bản Hợp Thành (thuộc xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An), sau đó bắt con rể “chuộc” vợ về với giá 30 triệu đồng.
Cháu V lấy trộm gói mì tôm của bà nội. Người bố biết chuyện bèn trừng phạt con bằng cách chất rơm vào chân... đốt.
Sau khi vụ án xảy ra, công an huyện Thanh Trì khẩn trương vào cuộc điều tra. Cho đến nay, nhiều người dân chứng kiến vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng. Một số hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mối quan hệ giữa cháu Lam (16 tuổi, con gái ông Tuấn) và Vũ Văn Thành (22 tuổi, ở cùng thôn).
Mối tình của một nữ sinh xinh đẹp và người đàn ông có vợ đã chấm dứt bằng một cái kết không có hậu. Chỉ vì muốn cố níu kéo cuộc tình ngoài luồng, đôi nam nữ đã tìm đến cái chết.
nhắc đến chuyện buồn đã qua, nơi khóe mắt nam phạm nhân ngân ngấn nước. anh ta hối hận và tiếc nuối, nhưng tất cả đã quá muộn.
Từ lời khuyên này, giữa anh Công và Thảo xảy ra cự cãi, đánh nhau. Trong lúc giằng co, Thảo rút dao giấu sẵn từ trong túi quần đâm trúng ngực em trai, làm anh Công tử vong tại chỗ.
Khi thấy chị Xinh đi với “tình mới”, Kiệt nổi cơn ghen, vung hung khí gây án mạng.
GiadinhNet – Khi nghe bạn gái nói lời chia tay vì “sống thử” với nhau không hợp, Mai Đình Vĩnh (SN 1982, trú TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã tạt a xít vào người bạn gái.
Không ít các đại gia Việt ỷ thế nhiều tiền, thích mua vui bằng "của lạ" mà dính vào những scandal hiếp dâm gây rúng động dư luận.
Sang nhà người thân tìm chìa khóa, Trí chạm phải người cô gái khiến 2 bên bất hòa. Trong lúc bực tức, nam sinh siết và cứa cổ nạn nhân đến chết.
GiadinhNet - Sơn và Hương đến với nhau khi cả hai đều đã “qua một lần đò”, không đăng ký kết hôn mà cứ thế dọn về chung sống. Những tưởng sau đổ vỡ, cặp đôi “rổ rá cạp lại” sẽ biết nâng niu và quý trọng hạnh phúc hơn. Nhưng những ngày yên ấm chưa được bao lâu, hàng xóm sát vách lại liên tục phải nghe những màn cãi vã kịch liệt, thậm chí là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Tuy nhiên không ai có thể ngờ, một ngày, Sơn để lại nhẫn tâm giết vợ “hờ” rồi treo cổ tự tử.
Ngày 21/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1974, ở Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Trước vành móng ngựa, nước mắt tràn mi, nữ bị cáo không thể lý giải tại sao cô ta lại nẩy sinh ý định thiêu chết cô em dâu.
Chỉ chưa đầy 5 giây tên trộm đã bẻ khóa xe Honda Wave tháo chạy thì bất ngờ gặp “hiệp sĩ" đang ngồi uống café gần đó phát hiện và truy đuổi…
Sau khi đưa chiếc Wave cũ của mình vào bãi gửi, Cầu xóa số, gian lận thẻ xe để tráo đưa chiếc SH ra ngoài.
Thấy vậy, Phan Thúy N (nữ tiếp viên của quán) nói “tụi em đi làm kiếm tiền, có làm gì đâu”. Nghe vậy, Lợi nắm tóc N giật xuống bàn. N kêu cứu thì anh Lý Văn Tam (nhân viên của quán) chạy vào phòng can ngăn thì bị Lợi đập chai bia vào đầu.
GiadinhNet - Vụ nổ súng kinh hoàng trong đêm tối khiến một người chết, hai người bị thương khiến dư luận thành Vinh bàng hoàng, lo lắng. Trong khi cơ quan chức năng đang ráo riết truy tìm nhóm đối tượng đã nổ súng thì những thông tin liên quan đến cuộc sống của vợ chồng nạn nhân lại khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
Mẹ vợ thủ phạm cho biết, con gái bà về làm vợ Thành chẳng qua vì quá sợ hãi, luôn bị Thành dọa nạt, ép buộc.
Sau thời gian mặn nồng với người tình giàu có, Trang bị thất sủng. Thiếu phụ này đã lên kế hoạch dằn mặt người tình trong nhà nghỉ.
Thấy gói quà để trước nhà trong ngày 20/11, bà Lan mở ra thì bất ngờ phát nổ. Người phụ nữ 54 tuổi thiệt mạng tại chỗ.
GiadinhNet - Ngày 20/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an TP Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ các đối tượng Trần Văn Long (27 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu Hiền (20 tuổi, ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.