Quảng Nam: Nữ sinh lớp 9 bỏ nhà đi với bạn trai
GiadinhNet - Theo trình báo của anh Lê Văn Trái (SN 1975, trú tại xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), ngày 7/12, con gái anh là L.T.A (SN 2000, học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn huyện Đại Lộc) bỗng mất tích, gia đình đi tìm không thấy.
Sáng 14/12, vợ chồng anh Trái đi làm thì có một nam thanh niên đi xe máy chở A về nhà lấy áo quần rồi lại bỏ đi. Nhận thấy có điều gì bất ổn, anh Trái làm đơn gửi cơ quan công an.
Trong khi cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra thì tối 17/12, A trở về và cho biết đã sống ở nhà Nguyễn Văn Tr (17 tuổi, trú tại xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc). Trong những ngày ở nhà Tr, A nhiều lần bị bạn trai ép ngủ chung giường, bắt làm “chuyện người lớn”. Nghe con kể, anh Trái làm đơn tố cáo Tr xâm hại cháu A.
Theo lời khai của cháu A, do gia đình khó khăn nên ngoài giờ học ở trường, cháu còn phụ bán quán cà phê kiếm tiền. Mỗi lần thấy A ở quán cà phê, Tr thường lui tới nói chuyện. Dần dần giữa hai người trở nên thân thiết và đã “quan hệ” với nhau.
A lo sợ bố mẹ biết sẽ mắng nên đầu tháng 12/2014, nữ sinh này quyết định nghỉ việc ở quán cà phê để “dứt tình” với Tr. Về phần Tr, khi thấy A “dứt tình” đã không đồng ý, đe dọa là sẽ mách chuyện “quan hệ” cho bố mẹ A biết. Do lo sợ nên A đã làm theo những gì mà Tr sai bảo, đó là theo Tr về nhà sống 10 ngày.
Tr thừa nhận có quan hệ tình dục và khai: “Em yêu A, khi nào A đủ tuổi em sẽ cưới cô ấy. Em cũng không để A sinh con bây giờ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hai đứa”! Được biết, Tr bỏ học từ năm lớp 6, không có công ăn việc làm ổn định, sống phụ thuộc gia đình. Còn gia đình anh Trái chủ yếu làm nông, hai vợ chồng đều không biết chữ, hôm viết đơn trình báo cũng nhờ người khác viết hộ rồi điểm chỉ bằng dấu vân tay.
Đức Hoàng