Điểm chăm nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề: 'Lẽ ra phải giải tán từ lâu!'
Pháp luậtCục trưởng cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em – Nguyễn Hải Hữu đã cho rằng việc chăm nuôi trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn lẽ ra phải giải tán từ lâu.
GĐXH - Phát hiện 3 đối tượng tổ chức hoạt động kinh doanh đồng tiền điện tử GFT, GLF thuộc dự án Galaxy Finance theo phương thức đa cấp, Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cục trưởng cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em – Nguyễn Hải Hữu đã cho rằng việc chăm nuôi trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn lẽ ra phải giải tán từ lâu.
"Nhà thờ là của cả dòng họ chứ đâu phải là của riêng ai đâu. Toàn bộ diện tích đất xây nhà thờ là của cha, ông để lại", sư Thích Đàm Lan- trụ trì chùa Bồ Đề lên tiếng về ngôi nhà thờ dòng họ.
Ngày 7/8, trả lời PV, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, PGS.TS Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Cần có biện pháp quản lý các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, kể cả nơi nuôi trẻ mang tính từ thiện, thiện nguyện; cần sớm làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và những người liên quan...
Trước vụ việc buôn bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề, Trung ương Hội Phật giáo đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ và sự việc “sai đến đâu thì xử lý đến đó”.
Khoảng 4h sáng ngày 6/8, xác một nam thanh niên chết ở tư thế nằm ngửa, trên người bị đè chiếc xe máy ở bên vệ đoạn đường Lỗ Sung đi Long Vĩ, Đình Bảng, Bắc Ninh.
Đi tập thể dục buổi sáng, người dân kinh hoàng phát hiện thi thể người đàn ông trong bụi rậm với vết cắt sâu trên cổ. Gần hiện trường, công an cũng tìm được con dao với nhiều vết máu.
Một ngày trước khi xảy ra vụ án, các đối tượng giết người đã theo dõi, nắm quy luật đi lại của người đàn ông lái xe ô tô CRV.
“Việc tìm thấy thi thể chị Huyền - nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường - khẳng định Tường đã làm chết người. Còn việc xác định chị Huyền chết trước hay sau khi bị ném xuống sông là rất khó”, Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia Phạm Xuân Toàn cho biết.
Ngay khi nhận được thông tin chính xác kết luận ADN của người nhà chị Huyền trùng khớp với thi thể tìm thấy tại bến đò Văn Đức hôm 18/7 của Công an Hà Nội, khẳng định thi thể này là chị Huyền, sáng nay (7/8), gia đình chị Huyền đã tổ chức lễ cầu siêu tại mộ chị ở thôn Trung Quan.
Sau khi nhận kết quả xét nghiệm ADN, gia đình nạn nhân vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường đã kiến nghị với cơ quan chức năng tìm kiếm nốt phần đầu của chị Huyền.
GiadinhNet- Sau khi sát hại nạn nhân, kẻ gây án nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Biết cơ quan Công an sẽ tiến hành truy xét, chúng đã phân công một tên đồng bọn ở lại nghe ngóng động tĩnh. Khi biết không thể trốn tránh khỏi sự truy bắt của cơ quan Công an, một đối tượng trong nhóm đã đến CQĐT đầu thú và khai ra đồng bọn.
Tối 6/8, kẻ chủ mưu và nghi can đâm chết tài xế trong ôtô trên đường Phạm Văn Đồng đã bị Công an Hà Nội bắt.
Hầu hết các trẻ được nuôi dưỡng ở chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) đều mang họ Cù, Kiều, tên Anh. Nhiều trẻ họ tên trùng nhau hoàn toàn, khác mỗi năm sinh. Một nhóm thiện nguyện phát hiện một số trẻ có họ tên giống nhau nhưng lại khác nhau về tuổi và... biến mất kỳ lạ.
Cường yêu cầu cô nhân viên mới đến nhận việc thay váy đồng phục công ty rồi gọi lên gác xép, khống chế giở trò đồi bại.
Theo một cán bộ Phòng kỹ thuật hình sự, thi thể nạn nhân thẩm mỹ Cát Tường chậm nổi có thể do một số nguyên nhân như mắc dưới đáy sông, bị cát vùi rồi kẹt luôn dưới đó.
Sau khi tìm thấy một thi thể không toàn vẹn ở Gia Lâm ngày 18/7, gia đình ông Viễn đã có linh cảm đây chính là con gái mình nên xin giám định ADN.
Nạn nhân Thành cho một người đàn ông tên V vay 2,3 tỷ đồng. Do cãi vã trong lúc chốt nợ, ông V nhờ một đối tượng đe dọa ông Thành.
Sáng ngày 6/8, ngay sau khi nhận kết quả giám định ADN từ cơ quan chức năng gia, đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã đến nghĩa trang thôn Trung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội để thắp hương.
GiadinhNet - Sau khi lập gia đình, tôi đã chuyển về nhà chồng sinh sống được khoảng 5 năm. Hiện vợ chồng tôi đã mua được một căn hộ ở gần đấy và muốn chuyển ra ở riêng.
GiadinhNet - Sau 2 ngày mất tích bí ẩn, thi thể chị Nguyễn Thị Thiện (SN 1981, trú tại xóm Kho, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) được phát hiện dưới một con đập trên sông Phan cách nhà khoảng 500m. Thời điểm tử vong, chị Thiện đang mang thai ở tháng thứ 8.
Có mặt tại quê nhà sư trụ trì Thích Đàm Lan ngay sau tin sư thầy được công an TP Hà Nội triệu tập điều tra về hành vi mua bán trẻ em của hai bảo mẫu chùa Bồ Đề, chúng tôi được người dân trong vùng chỉ ngôi nhà thờ lớn của gia đình vị sư thầy này.
GiadinhNet - Chiều 4/8, người nhà nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã vơi bớt nỗi đau, sự lo lắng khi hay tin thi thể được tìm thấy tại khu vực bến đò Văn Đức (huyện Gia Lâm, Hà Nội) được cơ quan giám định cho biết danh tính. Việc tìm thấy thi thể nạn nhân đã khép lại gần 10 tháng gia đình và các cơ quan chức năng tìm kiếm trong sự tốn kém, đau đớn và tuyệt vọng. Trước thông tin tìm thấy thi thể con gái, bà Nguyễn Thị Hiền – mẹ nạn nhân, đã phải nhập viện cấp cứu.
GiadinhNet- Theo kinh nghiệm của nhiều người dân vạn chài chuyên vớt xác trên sông Hồng, thì khả năng nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường không bị ném xác xuống sông Hồng, mà được chôn một chỗ nào đó ven sông.
“Vài hôm nay hết họ hàng xa lẫn anh em gần người ta gọi điện. Thương con, giận con, xấu hổ, lo lắng, rồi đấm ngực tự trách mình. Lỗi cũng do tôi".
Danh tính nạn nhân bị đâm chết trên ôtô vào sáng 5/8 là Kiều Hồng Thành (50 tuổi, quê xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội). Theo người thân, nạn nhân đang nợ rất nhiều tiền.
Người đầu tiên phát hiện thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền nói rằng hai bên đùi nạn nhân có 2 mảng bê-tông to bằng viên gạch. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội chưa xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan công an đang điều tra, chưa thể kết luận được.
GiadinhNet - “Sư trụ trì chắc chắn phải có trách nhiệm liên đới tới vụ đứa bé bị đem bán. Trách nhiệm ở mức độ nào thì còn phụ thuộc vào kết quả điều tra. Có liên quan trực tiếp đến hành vi của các đối tượng vừa bị bắt khẩn cấp hay không thì hiện chưa có đủ tài liệu khẳng định”, Thượng tá Vũ Thái Hưng – Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) cho biết chiều qua (5/8).
Sau khi cãi nhau với vợ và tấn công người hàng xóm, Phạm Anh Tuấn đã bị nhóm giang hồ vây hãm đến mức cố thủ và tự gây hại cho bản thân