Già nửa đời vẫn đi buôn ma túy
Pháp luậtBị khởi tố về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy, song được cho tại ngoại, thế nên Doãn Đăng Lương chẳng biết sợ là gì, “đánh quả” tăng gấp nhiều lần so với mẻ “hàng” trước.
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 4 công dân Trung Quốc bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã. Các đối tượng đã được cơ quan chức năng bàn giao cho Công an Trung Quốc theo quy định.
Bị khởi tố về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy, song được cho tại ngoại, thế nên Doãn Đăng Lương chẳng biết sợ là gì, “đánh quả” tăng gấp nhiều lần so với mẻ “hàng” trước.
Sau 2 ngày xét xử, sáng (8/11), Nguyễn Thị Dậu đã bị tuyên phạt mức án tù chung thân. Lạ là dù rất khó để lấy lại tiền bồi thường, song hàng chục bị hại vẫn vỗ tay rầm rầm khi tòa đưa ra phán quyết.
Sau đó mấy hôm, thi thể hai anh chị nổi lên ở khu vực thuộc địa bàn phường Bắc Sơn, quận Kiến An (cách quê nhà gần hai chục km). Đau đớn hơn, do không xác định được thân nhân, nên chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng cho các nạn nhân trước khi người nhà nhận diện.
"Suốt thời gian qua con chưa từng ngừng dằn vặt về tội ác của mình. Cứ đến đêm con lại cầu cho linh hồn anh ấy được siêu thoát", phạm nhân giết người thổ lộ trong lá gửi cho cha nạn nhân.
GiadinhNet - Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị H (16 tuổi, trú tại Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang).
Giadinhnet- Vì thiệt hại nhẹ so với nhiều hộ dân khác trong thôn nên gia đình Phong đã không được bình xét để nhận trợ cấp đột xuất nên đã đến vườn cao su của anh Cường bẻ gãy nhiều cây cao su 2 năm tuổi…
GiadinhNet - Tuần qua, Báo GĐ&XH nhận được nhiều đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của bạn đọc gửi về với những nội dung sau:
Giadinhnet- Trong khi cơ quan chức năng kiểm tra chiếc xe ô tô mang BKS: 73A – 02661 thì phát hiện trên xe có hung khí và một số cặp biển kiểm soát, xanh có đỏ có…
GiadinhNet - Cô gái đáng thương đã từng 2 lần phải đi phá thai để giải quyết hậu quả cuộc tình oan trái của mình.
GiadinhNet - Đó là những tâm sự của người mẹ già “gần đất xa trời”, là những lá thư gửi cho người vợ từ trong tù, là những cảm xúc nghẹn ngào ngày được trở về của người đàn ông bị án oan 10 năm trời… Rồi những giọt nước mắt muộn màng của kẻ "cuồng ghen" chỉ vì chút nghi ngờ mà ra tay hại chết người đời rồi ngồi ôm hận...
GiadinhNet - <br/>Lê Thị Thu Thảo, bóng hồng được mệnh danh là “hoa khôi” chốn vũ trường, từng phải đón nhận án tử khi “lên ngôi” bà trùm, chuyên cung cấp, phân phối thuốc lắc khắp Sài thành. Lần đầu tiên, số phận của một “tuyệt sắc giai nhân” này mới được hé lộ về thiên tình, bi kịch cuộc đời qua lời kể của người thân.
Không cần studio, không cần máy ảnh chuyên nghiệp, chỉ với chiếc điện thoại di động Iphone 4S, Nghiêm Xuân Quân trở thành "nhiếp ảnh gia" chuyên phục vụ nhu cầu "show hàng" trên mạng Internet cho các cô gái bán dâm. Những thủ thuật chụp ảnh đơn giản của Quân đã biến gái mại dâm từ vịt hóa thiên nga….
GiadinhNet - Không những đột nhập vào nhà cướp tài sản, những tên trộm nhí còn biến thành "con quỷ dâm dục" gây ra hàng loạt các vụ hiếp dâm gây hoang mang và phẫn nỗ đối với những người dân ở ấp Đức Trung, xã Bình Ba (huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) thời gian gần đây.
GiadinhNet - Cùng là bạn bè, đồng nghiệp lái xe với nhau, nhưng chỉ vì xích mích nhỏ trên bàn nhậu mà Trịnh Phúc Đạt đã cướp đi quyền được sống của Nguyễn Ngọc Anh.
Vàng vừa chạy vừa nói “Các anh đánh nhầm người rồi” nhưng Giới và Vẻ vẫn tiếp tục đuổi theo.
Thua nợ cờ bạc, Thép lên kế hoạch cùng đồng bọn dàn cảnh bị nhóm cướp đâm trước chợ Bến Thành để chiếm đoạt 50 triệu đồng của chủ.
Suốt quá trình bỏ trốn, Lý Nguyễn Chung không phút nào yên. Cứ chợp mắt, hình ảnh người phụ nữ mình đầy máu me lại len lỏi vào đầu óc hắn. Chỉ đến khi ra đầu thú hắn mới thấy nhẹ nhõm phần nào.
Ngày 7/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Quang Lộc (SN 1982, trú thôn 3, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) mức án tù chung thân với 2 tội danh là “giết người” và “cướp tài sản”.
GiadinhNet – Đang ngủ ngon giấc, người dân tổ 3, khu 6, phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long bỗng giật mình bởi tiếng nổ chát chúa được phát ra khách sạn Hợp Hưng. Rất may vụ nổ không gây thiệt hại về người và tài sản.
Chỉ vì món nợ 300 nghìn đồng không trả được, trong đêm tối, con nợ lẻn sang nhà chủ nợ, dùng quần áo siết cổ nạn nhân đến chết. Thú tính nổi lên, con nợ còn làm nhục thi thể bà lão đã ngoài 70 tuổi rồi mới quay về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Huấn dùng clip sex để tống tiền gia đình người yêu cũ nhưng không thành, bị công an quận Tân Bình bắt giữ. Ra tù, Huấn vẫn lông bông không có tiền tiêu xài, hắn nhớ tới mối quan hệ với con gái bà T, bèn nảy sinh ý định tống tiền. Huấn bắt tay vào việc “chế tạo bom”.
GiadinhNet - Nhiều bạn đọc phản ánh đến Đường dây nóng Báo GĐ&XH việc một đoạn đường dài khoảng 500m nối từ QL 3 lên cầu Đuống (tổ dân phố Đuống 1, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị biến thành cơ sở sửa chữa ô tô hàng chục năm nay mà không bị xử lý.
GiadinhNet - Về quyền khởi kiện yêu cầu chia tài sản, Khoản 1, Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 định nghĩa: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
GiadinhNet - “Thằng Chấn bị oan, bị tù tội, sống tủi nhục nhiều năm trong tù và ở ngoài, cả gia đình nó cũng đâu tránh khỏi những nỗi oan ức. Từ khi bố bị kết tội giết người, cả 4 đứa con phải sống trong khổ cực, tủi nhục”, bà Phạm Thị Vì - mẹ anh Nguyễn Thanh Chấn đã có những tâm sự riêng với PV Báo GĐ&XH về cuộc sống gia đình mình trong 10 năm oan khuất.
Quá bức xúc trước thái độ "ông chủ" không thừa nhận con chung và không chu cấp tiền nuôi con, nhưng thỉnh thoảng vẫn hẹn hò để “tâm tình” nên Sương nuôi hận trong lòng, tính toán một ngày đưa người tình vào bẫy.
GiadinhNet - Đang chìm sâu trong giấc ngủ, ông Nguyễn Gia Vinh và những người thân giật mình vì trận mưa đá ầm ầm rót vào nhà. Nhiều người chưa kịp định thần đã bị đá đập trúng gây thương tích nặng. Điều đáng nói, những kẻ quá khích vẫn chưa bị xử lý khiến gia đình nạn nhân bức xúc.
Nợ nần cờ bạc chồng chất mà không có khả năng chi trả, anh Sủng đã giật kíp mìn tự sát.
Sau khi bị các cấp tòa xử án chung thân, anh Nguyễn Thanh Chấn và gia đình đã liên tục gửi những lá đơn kêu oan. Đây là một trong những bức thư cảm động mà anh viết cho vợ là chị Nguyễn Thị Chiến và các con từ trong trại giam. Trong thư, anh vẫn khẳng định với vợ và các con là mình oan, và gia đình cần giúp anh để có ngày tự do.