Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người cha bắt cóc chính con đẻ của mình

Chủ nhật, 09:56 08/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Từng phải ngồi tù về tội buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, vì thế hơn ai hết H rất khao khát làm lại cuộc đời với một mái ấm gia đình. Nhưng không may cho H, cậu con trai đầu lòng vừa sinh ra đã mang nhiều căn bệnh quái ác.

Bất lực nhìn con trong bệnh tật, ray rứt vì đã không làm được gì cho con, trong chán nản và mệt mỏi H tìm đến ma túy. Do sử dụng quá liều, H bị "ngáo đá" nên đã bắt cóc con trai mình để dọa người khác.
 
Người cha bắt cóc chính con đẻ của mình  1

Người cha bị "ngáo đá" bắt cóc con để dọa người khác. Ảnh T.G.

 
Tìm đến ma túy vì bất lực nhìn con bệnh tật

Ngay từ khi mới lọt lòng, cháu Nguyễn Huy T (hơn 1 tháng tuổi) đã mang trên mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Hơn 1 tháng trời hai vợ chồng Phạm Thị M (24 tuổi) và Nguyễn Huy H (32 tuổi, xã Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội) đã phải bế cậu con trai bất hạnh đi các bệnh viện lớn để giành giật sự sống mong manh. Ngoài bệnh tim, cháu T còn bị tắc ruột, bao đêm cháu đau nên quấy khóc thì cũng là từng ấy đêm anh Hiến phải thức trắng bế con.

Thương con ốm đau, nhìn chồng hốc hác, người gầy rạc vì nuôi vợ chăm con chị M càng thương xót. Nhiều lần thấy con thở những hơi tàn, người lịm dần, chị đã muốn buông xuôi. "Dù anh cũng mệt mỏi, đau khổ chẳng kém gì tôi, nhưng anh H luôn động viên, an ủi tôi cố gắng không được bỏ cuộc. Anh bảo: "Em phải ăn nhiều vào cho có sức để còn có sữa cho con, cảm nhận được hơi ấm của sữa mẹ thì nó khắc khỏe lên thôi. Những lời ấy như đã thức tỉnh tôi trong những lúc quẫn trí”, chị M nghẹn ngào kể.

Thương con là vậy, nhưng ngày 21/11 H bỗng biến thành một người mất hết lý trí, hắn gào thét chửi bới người thân trong gia đình. Theo chị M, cả ngày hôm ấy sắc mặt chồng mình luôn cau có, chửi bới vô cớ. "Đến trưa, anh ấy hỏi tôi hỏi có cho con xuất viện không, tôi bảo anh con đang sốt, để hết sốt thì về. H không nói một thêm một câu nào, anh lấy con dao gọt hoa quả, tự rạch vào tay mình. Thấy anh bị kích động tinh thần mạnh như vậy, tôi gọi điện bảo mẹ chồng lên viện ở với tôi, để anh về nhà nghỉ vì cả tháng anh đã phải thức trắng. Khoảng 18h tối, trước khi về nhà, H đi mua cơm về cho tôi và mẹ chồng ăn. Anh kêu tôi đi ăn cơm và đưa con cho anh bế thay. Tôi vừa đưa cháu thì anh ấy bế đi luôn vào nhà vệ sinh một lúc lâu cũng không thấy ra. Những biểu hiện bất thường của chồng từ sáng tới giờ khiến lòng tôi bồn chồn không yên. Tôi buông đĩa cơm ra nhà vệ sinh xem có chuyện gì thì bất ngờ anh mở cửa rồi chửi, nguyền rủa 2 mẹ con chúng tôi. Cháu bé đang ngủ thì giật mình khóc thét lên, tôi ra gỡ con ra khỏi tay chồng thì anh ấy giật lại, ôm con chạy ra khỏi bệnh viện", người phụ nữ nhớ lại phút người chồng bắt cóc con.
 
Khi H bế con chạy ra đến ngoài đường Đê La Thành thì bị bảo vệ và người thân đuổi kịp, hắn bèn giật lấy một con con dao bầu của người cửa hàng bán phở trên đường kề vào con trai mình, miệng không ngừng la hét chửi bới. H dọa nếu ai xông vào hắn sẽ giết chết đứa trẻ, rồi ôm con chạy về phố Liễu Giai.
 
Người cha bắt cóc chính con đẻ của mình  2

Con dao Hiện dùng để uy hiếp mọi người. Ảnh T.G.


Chạy đến ngõ 260 Đội Cấn (phường Liễu Giai), H uy hiếp gia đình nhà bà Nguyễn Thị Bích (SN 1953), rồi trốn vào phòng vệ sinh và đóng chặt cửa, miệng liên tục la hét, đập phá, dọa giết bất kỳ ai. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội đã lập tức xuống hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tham gia giải cứu cháu T. Thiếu tướng Chung cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội điều động xe cấp cứu xuống hiện trường để hỗ trợ lực lượng công an phòng khi có tình huống xấu. H hung hãn cố thủ bên trong chửi bới, thách thức đe dọa, mặc cho con mình khóc đến khàn tiếng. "Hơn 30 phút tôi vừa khóc, vừa khuyên Hiện, anh mới đưa con cho tôi", chị M nhớ lại những giấy phút hoảng loạn.
 
Giọt nước mắt đau khổ của người vợ trẻ
 
Sau khi được giải cứu khỏi ông bố "ngáo đá" bệnh tình của cháu bé có chiều hướng xấu. Cháu được chuyển vào và khoa truyền nhiễm, cách ly với người thân trong gia đình. Con nằm viện giành giật sự sống, chồng vẫn đang bị tạm giữ ở Công an phường Liễu Giai vẫn chưa hết cơn "ngáo đá" khiến chị M cả ngày như người mất hồn, vội vã đến bệnh viện rồi lại vội vã chạy về Công an phường hỏi thăm tình hình của chồng. "Con tôi có thể sẽ không sống được lâu nữa, tôi muốn xin cho anh về. Nếu không may cháu đi còn có bố ở bên", chị nói như bị lạc giọng.

Rồi chị Mcho biết thêm, ngày chị và H yêu nhau, mọi người trong gia đình từ bố mẹ, anh chị em đến bạn bè đều phản đối kịch liệt. Vì mọi người biết H đã có 1 tiền án về tội tàng trữ buôn bán trái phép chất ma túy. "Năm 2010, anh trả xong án 8 năm tù. Anh vào Tây Nguyên để làm lại cuộc đời thì chúng tôi quen nhau. Ngày chúng tôi yêu nhau anh cũng không giấu diếm quá khứ sa ngã của mình. Anh cũng thừa nhận, ngày trước anh cũng từng sử dụng ma túy nhưng đã cai được", chị M tâm sự.

Sau 7 tháng yêu nhau thì hai người làm đám cưới, H ở lại luôn trong Gia Lai để làm nghề lái xe còn chị M làm việc nhà, hai vợ chồng chịu khó làm ăn nên kinh tế cũng khá giả. Theo chị M thì H sống phóng khoáng, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. "Ngày đi làm tối lại về với vợ, anh ấy không chơi bời nhậu nhẹt hay gái gú, cờ bạc. Lúc tôi mang bầu, anh ngày đi lái xe tối về lại tranh thủ giúp vợ việc nhà, từ nấu cơm đến giặt quần áo anh cũng đều làm hết", chị M nhớ lại những tháng ngày đã qua. Với chị, H là người đàn ông biết chăm lo vun vén cho mái ấm. Nhưng điều khiến cảm thấy yên tâm và hạnh phúc nhất là chồng mình không tái phạm vào con đường cũ.

Lúc Công an cho biết nguyên nhân chồng bắt cóc con trai là do 2 giờ đêm hôm trước H sử dụng ma túy quá liều nên bị "ngáo đá", chị rất bất ngờ, không dám tin vào tai mình. Theo chị, từ khi chị và H lấy nhau chị không lần nào thấy chồng mình sử dụng ma túy, hay có những biểu hiện của một con nghiện. Khi chị M và con trai nằm trong viện, H luôn túc trực ở bên hai mẹ con. Chị M chẳng thể ngờ rằng, người cha hết mực yêu thương con như H lại bị ma túy biến thành như vậy. Chị tâm sự: "Chúng tôi lấy nhau 3 năm mới có con, hai vợ chồng tôi đều hy vọng và trông mong con ra đời. Nhưng khi sinh, cháu không được "mẹ tròn con vuông" nên hai vợ chồng tôi rất buồn. Nhiều lần ôm con trong lòng, người cháu cứ tím lại, hơi thở yếu dần mà không làm gì giúp con được nên anh khổ tâm, suy nghĩ nhiều sinh ra chán nản. Có lẽ cũng vì thế mà anh đã dùng ma túy", chị túm áo lau vội những giọt nước mắt.       

Lê Nguyễn

tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 6 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 15 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Top