“Nữ quái” trộm két sắt cơ quan chồng, khoắng gần 1 tỷ
Pháp luậtNgày 26/8, TAND thành phố Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Văn Sơn (36 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Thị Thúy Hiền (36 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử tội Trộm cắp tài sản.
GĐXH - Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng đấu tranh, xử lý các nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên YouTube, Facebook.
Ngày 26/8, TAND thành phố Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Văn Sơn (36 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Thị Thúy Hiền (36 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử tội Trộm cắp tài sản.
Cô bé Nguyễn Thị Anh Ly năm nay mới tròn 9 tuổi, đôi mắt, nụ cười vẫn còn nguyên sự trong sáng. Thế nhưng em đã bốn lần bị trưởng ấp đáng tuổi cha chú làm nhục.
GiadinhNet – Nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường hàng không với hình thức đi du lịch, ba người nước ngoài tạo vỏ bọc cho mình là những thương gia giàu có và dùng thẻ để trả tiền mua hàng ở các trung tâm thương mại lớn, nhưng thực chất là lừa đảo.
Đang chơi game thì nhận được mệnh lệnh “ảo” từ chủ nhóm game phải giết 10 người nếu muốn tham gia cùng nhóm. Không biết thật hay là lời đùa quái ác của chủ nhóm game nhưng Trọng đinh ninh đó là mệnh lệnh thật.
Sáng 26/8, CAH Phù Mỹ (Bình Định) đã bắt Võ Nhật Trường (SN 1998, trú tại Mỹ Chánh Tây, Phù Mỹ) về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân chính là cụ Trần Thị Văn (SN 1930), bà nội của Trường.
GiadinhNet - Chân dung chủ hụi được xác định là bà Tư Hường, 46 tuổi, còn có tên là Đỗ Thị Hường, ở ấp An Hòa.
GiadinhNet - Ngày 24/8, Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Hải Yến (Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Phương Nam, có trụ sở tại khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
GiadinhNet - Phát hiện em gái bị thiểu năng trí tuệ một mình đi bắt ốc giữa đêm tối, 3 tên yêu “râu xanh” đã bàn mưu khống chế giở trò đồi bại. Khi biết em đã nhận ra chúng, những kẻ đồi bại này còn đang tâm sát hại nạn nhân để bịt đầu mối.
Đang cặp kè với một “người tình trẻ”, đồng thời lóa mắt trước một “đại gia cô đơn”, cô gái trẻ vướng vào con đường phạm tội và cất tiếng khóc muộn màng trước sự nghiêm minh của pháp luật.
Hai nữ sinh lớp 11 chửi nhau trên Facebook rồi gọi bạn trai đến đánh "dằn mặt" đối thủ gây ra cuộc truy sát náo loạn trước cổng trường THPT Tạ Quang Bửu, TP HCM.
Trong lúc hỗn chiến náo loạn, một khách hàng đã bị Lê Minh Sang - nhân viên của quán - dùng dao đâm liên tiếp đến gục ngã, tử vong tại chỗ.
GiadinhNet - Thời gian gần đây, Báo GĐ&XH liên tục nhận được đơn phản ánh của người dân xã Tùng Lâm (huyện Tĩnh Gia) tố cáo ông Phạm Xuân Như - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã sử dụng bằng cấp 3 giả để đi học Trường Trung cấp Chính trị Hoàng Văn Thụ (Thanh Hóa) nhưng không bị xử lý kỷ luật.
Bà Thi cho biết cách đó vài ngày, bà Lai có gọi điện yêu cầu rút đơn kiện đối với con trai bà Lai. Khi bà Thi không đồng ý thì bà Lai dọa đánh, thuê giang hồ giết chết cả nhà.
GiadinhNet - Vì quá bực bội với đứa con nhỏ khát sữa đang khóc thét không cách nào dỗ nín, Tâm múc một chậu nước rồi bế cháu bé dúi đầu vào buộc “im miệng”.
GiadinhNet - Chỉ vì một cái liếc mắt khiến đối phương văng tục, gã trai nông nổi đã ôm mối hận trong lòng. Rồi trong lúc “máu yêng hùng” nổi lên không thể kìm hãm, Hành đã cùng hai đồng bọn mang theo hung khí trả thù, gây nên vụ thảm án kinh hoàng. Điều khiến dư luận và cả các điều tra viên ngỡ ngàng là khi bị bắt, Hành mới thừa nhận toàn bộ hành trình tội ác của mình lại được “lập trình” từ những lời xúi giục của một đứa trẻ chăn trâu vừa tròn 9 tuổi.
Sau cuộc hiếp dâm tập thể, 3 "yêu râu xanh" dùng túi nylon trói tay chân nạn nhân đang ngất xỉu, mặc em nằm giữa cánh đồng không mảnh vải che thân.
Công an phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây vừa bắt khẩn cấp đối tượng Tô Văn Giáp, SN 1994, trú tại phường Phú Thịnh về tội hiếp dâm và cưỡng đoạt tài sản.
GiadinhNet - Suốt một thời gian dài, tên cướp với biệt danh Dũng “chim xanh”, thống lĩnh một nhóm giang hồ chuyên dùng súng, hàng đêm chặn cướp đã trở thành nỗi kinh hoàng của cánh lái xe trên xa lộ. Dù cố ẩn mình chạy trốn, liên tục che giấu thân phận nhưng dưới bàn tay của người họa sĩ, nhóm cướp giật liều lĩnh, tàn bạo này cuối cùng cũng bị lộ diện trước trước pháp luật.
GiadinhNet - 16h ngày 10/8, trước sự áp tải của 4 người trong gia đình, Nguyễn Đình Xin dẫn đầu đoàn người đi ra địa điểm hắn thủ tiêu xác vợ. Vừa cách hiện trường (một hang đá – PV) khoảng 100m, gã chồng nhẫn tâm đột nhiên quỳ sụp xuống, mặt cúi gằm, hai tay khoanh lại cầu xin sự thứ tha.
Khoảng 8 giờ ngày 24/8, tàu cánh ngầm Greenlines B5 khởi hành từ TP HCM đi Vũng Tàu, khi vừa ra đến cửa biển (khu vực vịnh Gành Rái) thì bất ngờ bị sóng lớn đánh vỡ tan một bên kính trước mũi tàu.
“Làm sao tòa chúng tôi ấu trĩ đến nỗi không biết điều cơ bản là vụ án hình sự thì không được tổ chức hòa giải”, Chánh án TAND TP Vũng Tàu thốt lên trước nhận định của bản án Giám đốc thẩm.
Sau khi được triệu tập vào sáng ngày 23/8, hôm nay, ngày 24/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trương THị Hải Yến, Hiệu phó, Chủ tịch HĐQT trường THPT Dân lập Phương Nam.
Ngày 22/8, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Trần Kiên tù chung thân về hai tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Hiếp dâm”.
Sống chung một mái nhà đã 13 năm nên chị Biện Thanh Mai (47 tuổi) cùng chồng con không ngờ chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, người cậu ruột lại lên kế hoạch sát hại cả nhà mình. Khi công an bắt giữ người cậu, các nạn nhân làm đơn bãi nại, tìm đủ mọi cách để đưa được cậu về nhà...
Không muốn vợ rời nhà đi làm công nhân, Coòng tròng vật nhiễm điện vào cổ vợ đang tắm, dựng hiện trường giả che giấu hành vi giết người.
GiadinhNet: 3 chiến hữu trong khi đang ngồi uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn, chủ nhà đã dùng thanh kiếm chém chết 1 người tại chỗ, người còn lại bị chém trọng thương đang trong tình trạng nguy kịch.
GiadinhNet - Năm 23 tuổi, Phạm Văn Trắng bị kết án tù chung thân sau khi gây tội ác giết chị dâu rồi vứt xác nạn nhân xuống biển. Những tưởng cuộc đời gã từ đó sẽ phải trả chôn vùi vĩnh viễn phía sau song sắt. Tuy nhiên, trong những ngày trả án, gã đàn ông này lại khát khao sống hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi gặp được một cô giáo làng hiền lành.
Chân dài, da trắng, gò má cao, khuôn mặt của các “trai giả gái" đứng đường ở Sài Gòn xinh đẹp đến mức nhiều quý ông nhầm tưởng là hoa khôi thật.