Mâu thuẫn bán dâm, sát hại bạn tình đồng giới
Pháp luậtGiadinhNet - Khi xảy ra mâu thuẫn, Trung đã không ngần ngại ra tay sát hại bạn tình của mình để cướp tài sản.
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.
GiadinhNet - Khi xảy ra mâu thuẫn, Trung đã không ngần ngại ra tay sát hại bạn tình của mình để cướp tài sản.
Biết bị chồng phản bội, Mùi mang dao ra chợ thuê mài thật sắc rồi giấu dưới gậm giường, chờ cơ hội "triệt sản" người đàn ông bạc tình.
Thấy thiếu nữ say rượu nằm ngủ, hai thanh niên nổi tà dâm. Chúng chưa vội hành sự, chạy đi mua 4 bao cao su rồi quay lại đưa nạn nhân đi.
Tại phiên tòa xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em”, nạn nhân là cháu bé lúc này mới hơn 4 tuổi vẫn chưa hề ý thức được “yêu râu xanh” đã làm chuyện gì với mình.
Trong gần 10 năm lẩn trốn, Hạnh "Cầm" mua trang trại rồi sản xuất, giao dịch với các ông trùm ma túy từ đó lập ra mạng lưới buôn bán xuyên quốc gia và phân phối khắp TP HCM, Đồng Nai.
Đa số các vụ án hiếp dâm đều có tình tiết na ná nhau. Thế nhưng, cũng có không ít vụ án vô cùng hi hữu. Nói hi hữu, bởi có những “yêu râu xanh” đầy tinh thần trách nhiệm. Nói hi hữu, bởi có những “yêu râu xanh” rất trẻ con.
Bỏ dở con đường trở thành nghệ sĩ múa, ca sĩ, Trang đắm mình trong ma túy và lĩnh án tù dài đằng đẵng khi tuổi mới ngoài đôi mươi.
Được giao dạy chữ cho các bạn tù, Sầm Đức Xương "vui như Tết" vì có cơ hội trở lại công việc cũ. Ngoài thời gian đứng lớp, cựu hiệu trưởng mua dâm nữ sinh này còn tập yoga, nghiên cứu phương pháp sư phạm.
Đứng trước vành móng ngựa Màu không xin giảm án vì "Ở tù vui hơn ở nhà, ở trong trại quen rồi nên không cảm thấy nhớ vợ, nhớ con nữa”.
Trong một phút thiếu kiềm chế, Linh đã dùng chiếc búa đinh đập mạnh vào đầu người vợ đầu ấp tay gối của mình dẫn đến tử vong.
Họ từng là bạn bè thân thiết, rồi trở thành chị em dâu. Nhưng chỉ vì va chạm trong đời sống hàng ngày, giữa họ đã xảy ra hỗn chiến.
Người mẹ trẻ tìm đến công an khóc lóc trình bày đang cùng em chồng đưa hai đứa con sinh đôi hơn một tháng tuổi đi khám bệnh thì bị một người đàn bà bắt cóc cả hai bé ngay ở bệnh viện.
Vào khoảng 18h ngày hôm qua, 10/2 (mùng 1 Tết), tại xã Châu Khánh, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) đã xảy ra một vụ ẩu đả, một thanh niên bị đâm trọng thương.
Như lang thang trên mạng làm quen với nhiều đàn ông, gửi ảnh khỏa thân của gái mại dâm cho họ. Với chiêu tiếp thị này, các "chân dài" trong đường dây của Như làm không hết việc.
Mỗi người một hoàn cảnh, một nguồn cơn phạm tội khác nhau, nhưng, tất cả những cô gái ấy đều có một điểm chung là còn trẻ và rất đẹp.
Nhìn vẻ bề ngoài hiền lành, chẳng ai có thể nghĩ rằng người đàn bà này từng xuống tay sát hại người chồng vẫn đầu ấp má kề với mình gần 20 năm.
Hành động Lê Văn Nhung và Lê Chí Tân khiến cho nhiều người phải suy ngẫm về tư tưởng “cải thiện cuộc sống” của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay…
GiadinhNet – Phát hiện một chiếc xe khách vào cây xăng đón, trả khách trái quy định, hai chiến sỹ cảnh sát tới kiểm tra thì bất ngờ bị chủ cây xăng chửi mắng, ngăn cản để xe khách này bỏ chạy.
Trong những ngày giáp Tết nguyên đán 2013, công an Hà Nội liên tiếp bắt quả tang nhiều vụ bán dâm, kích dục tại nhà nghỉ, quán cà phê, tẩm quất, masage.
GiadinhNet - Hơn một năm trước, hai nữ sinh ở Phúc Thọ (Hà Nội) đã bị vu vạ bồ bịch với chồng người khác nên bị đánh ghen, cắt tóc làm nhục.
Liên quan đến vụ án của Tuyết, hiếm có phiên tòa nào mà nhiều người, nhất là giới truyền thông lại dành cho bị cáo phạm tội Cố ý gây thương tích như Tuyết sự quan tâm, cảm thông đặc biệt đến vậy.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Duyên đã thú nhận do thiếu tiền tiêu xài, nên đã nghĩ ra cách dựng lên "vụ cướp" nhằm lấy tài sản của chồng đem đi bán.
Tên trộm lao vào bẻ khóa và chiếc xe gắn khóa chống trộm liên tục nhấp nháy đèn báo động. Tuy nhiên hắn vẫn không từ bỏ âm mưu...
Nghe tin người yêu cũ lấy chồng, bị cáo Ngô Truy Lĩnh (SN 1989, trú thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã lên kế hoạch bằng mọi giá phải giành lại người con gái mình yêu thương.
Khi vào phòng cháu N leo lên giường chỗ Minh đang nằm xem ti vi thì bị Minh ôm, hôn và dùng tay thực hiện hành vi bỉ ổi với cháu N.
Gặp lại người đàn ông đã từng là “chồng hờ” của mình suốt những năm tháng tuổi trẻ, người con gái chạnh lòng tủi thân khi người xưa giờ sánh vai cùng tình mới, trong khi bản thân cô gái thì vẫn lẻ bóng đơn côi.
Mang tài sản lấy trộm đi tiêu thụ, tên trộm còn giở thói sàm sỡ phụ nữ ngay trên phố.
Một vụ tạt a xít chưa rõ nguyên nhân đã khiến người phụ nữ bị phỏng nửa khuôn mặt và toàn bộ phần ngực trước.