Những trang nhật ký rớt nước mắt của nữ sinh mang thai bị giết
GiadinhNet - “Tôi yêu Ánh và con tôi rất nhiều. Hai người ấy là mạng sống của tôi. Hôm nay anh bắt tôi phá em bé trong bụng nhưng tôi không đồng ý, dù thế nào tôi cũng không phá đâu…”, đọc những dòng nhật ký của nữ sinh xấu số, không ai ngăn nổi nước mắt.
> Thương tâm nữ sinh cấp 3 mang thai bị bạn trai sát hại/ Vụ nữ sinh đang mang thai bị giết: Lời khai rùng rợn của hung thủ/ Chuyện tình đẫm nước mắt của nữ sinh mang thai bị bạn trai sát hại
![]() |
Những tâm sự buồn của nữ sinh Hằng trong cuốn nhật ký. |
Anh Cao Lam Trưởng (anh trai của nữ sinh Cao Thị Hằng) cho biết, hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, bố mất từ thời Hằng còn nhỏ xíu nên mẹ và anh luôn dành hết tình cảm cho cô em gái. Khi anh vào học cấp 1 thì mẹ anh đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, hai anh em ở quê đùm bọc, bảo ban nhau học hành, sinh sống. Anh Trưởng nghẹn ngào: “Nhiều năm liền, Hằng luôn đạt học sinh giỏi nhưng từ ngày dính vào yêu đương, em gái tôi học hành sa sút nghiêm trọng. Đặc biệt, khi biết Ánh là một thanh niên gỗ ngược, tôi đã nhiều lần khuyên bảo em nên chấm dứt yêu đương để chú tâm vào học tập, nhưng nó không nghe lời khiến hai anh em nhiều lần giận nhau vì chuyện này. Tôi biết, em gái mình yêu Ánh nhiều lắm, không ngờ anh ta nỡ hành xử tàn ác với nó đến vậy”.
Để minh chứng tình yêu của em gái dành cho tên sát thủ, anh Trưởng và bà Lê Thị Hường (mẹ nạn nhân Hằng) đã lục tìm trong ngăn tủ lấy ra cuốn nhật kí mà Hằng viết trước ngày bị bạn trai sát hại. Qua từng câu chữ được viết trong cuốn sổ học trò này chúng tôi cảm nhận được tình cảm ngây thơ, trong sáng mà nữ sinh này dành cho tên sát nhân. Tại một trang trong cuốn nhật ký, ba chữ “Em yêu anh” được Hằng viết nắn nót, kéo dọc chiều dài của trang giấy.
Rất tâm trạng, Hằng viết trong cuốn nhật ký: “Ngày 11/3/2013 - Hôm nay là ngày thứ 2, tôi ở đây rồi. Hôm nay 2 giờ chiều tôi mới được ăn cơm, tôi nhớ anh ấy quá, tôi sợ anh sẽ bỏ tôi mà đi. Hôm nay tôi đã nặng lời với anh, làm anh buồn, anh tức. Lúc đó tôi rất bực mình nhưng tôi nhận ra anh rất buồn, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã xin lỗi anh nhưng anh không đồng ý. Tối qua tôi ốm và rất khó chịu, tôi sốt cao và không ngủ được. Ngày hôm nay tôi rất mệt mỏi và thức gần như trắng đêm. Tôi có em bé nên rất đau bụng và chóng mặt. Tôi không biết làm gì để người tôi yêu không buồn và không giận tôi nữa. Và sáng nay ngày 12/3/2013 anh đã không giận tôi nữa. Sáng nay tôi đã khỏi ốm và tí nữa thì bị ngã cầu thang”.
Trang tiếp theo, thì nữ sinh này lại có những dòng thống thiết: “Tôi yêu Ánh và con tôi rất nhiều. Hai người ấy là mạng sống của tôi, tôi nhớ anh ấy rất nhiều. Hôm nay, tôi rất mệt mỏi vì có lẽ tôi không hợp với cái nhà này. Tôi sẽ làm ở đây một tháng rồi sẽ qua Vũng Tàu làm. Tôi sắp không làm được nữa vì có em bé trong người nên hơi mệt. Hôm nay anh bắt tôi phá em bé trong bụng nhưng tôi không đồng ý, dù thế nào tôi cũng không phá đâu. Vì tôi đã phá thai một lần rồi tôi không đủ can đảm để phá đứa bé. Tôi không cho phép mình làm như vậy”.
Tiếp đó, Hằng viết những dòng tràn ngập tình yêu dành cho tên sát nhân: “Tôi nhớ anh ấy quá, người mà tôi không bao giờ quên được. Chồng ơi, vợ nhớ chồng nhiều lắm. Giờ không biết anh đang làm gì nhỉ? Em nhớ anh quá anh ơi!!!”.
Hoàn cảnh đáng thương
Sát thủ Phạm Tuấn Ánh (SN 1995, trú ở xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, Nam Định) đã bị bắt và khởi tố về tội giết người. Nạn nhân của hắn – như trên đã nói - là Cao Thị Hằng (SN 1996, trú tại xã Hải Phú, hiện là học sinh Trường THPT Hải Hậu C). Hằng bị Ánh sát hại khi đang mang thai tháng thứ 4. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Hằng và Ánh có quan hệ tình cảm trai gái và dẫn tới có thai, nhưng gã “sở khanh” này đã phủ nhận hắn là “tác giả” nên đã giết hại người yêu để trốn tránh trách nhiệm.
Sau khi vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, chúng tôi đã về địa phương tìm hiểu sự việc và được biết, Ánh là một thanh niên khá ngỗ ngược, từng tham gia vào một băng nhóm có biệt danh 6789 (có nghĩa là: “San bằng tất cả”). Theo một số người dân, nhóm này tập hợp một số học sinh cá biệt của huyện Hải Hậu để đàn đúm, phá phách, chúng thường xuyên bỏ học, đánh lộn.
Ánh là đứa trẻ bị bỏ rơi, không biết bố mẹ đẻ là ai, được anh Phạm Văn Tiến nhận về nuôi nấng, chăm sóc từ khi tên này mới vài ngày tuổi. Thuở ấu thơ, Ánh tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có hiếu với bố mẹ và luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Lên cấp 3 thì Ánh ham chơi, lười biếng, học hành sa sút và đã tự ý bỏ học khoảng một tháng trở lại đây. Trước khi vụ án xảy ra vài ngày, Ánh đã quay lại xin học tiếp nhưng chưa được nhà trường chấp thuận.
Thầy giáo Vũ Thành Hưng- Hiệu trưởng Trường THPT Hải Hậu B (nơi Ánh đang theo học) cho biết, Ánh đã nghỉ học một tháng, bỏ đi đâu thì không ai rõ. Mấy ngày trở lại đây thì quay lại trường xin học nhưng nhà trường chưa có quyết định chính thức cho Ánh đi học lại.
Chia sẻ về đứa con nuôi bất trị, anh Tiến ngậm ngùi: “Dù là con nuôi nhưng vợ chồng tôi yêu thương cháu như chính con đẻ của mình, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Ánh ăn học với hy vọng nó trở thành người có ích cho xã hội. Vợ chồng tôi biết cháu Ánh và Hằng yêu nhau vì có lần tình cờ đọc được tin nhắn cô gái này gửi cho Ánh với nội dung: “Em có thai anh phải cưới em, nếu không cưới là không xong với em đâu”. Cũng chỉ nghĩ đó là chuyện tình cảm đơn thuần, chúng tôi không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này”.

Hai phạm nhân đục tường trốn trại giam Thanh Xuân bị bắt tại Nghệ An
Pháp luật - 1 giờ trướcGDXH - Rạng sáng 8/6, hai phạm nhân Trần Hoàng Khiêm (27 tuổi, quê Bến Tre) và Bùi Văn Chúc (40 tuổi, quê Hải Dương) đã trốn khỏi trại giam Thanh Xuân. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng bị bắt giữ khi đang di chuyển trên quốc lộ 48, đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Hà Nội: Truy nã 2 phạm nhân vừa trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân
Pháp luật - 2 giờ trướcTrại giam Thanh Xuân (Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã phạm nhân Bùi Văn Chúc (quê Hải Dương) và Trần Hoàng Khiêm (quê Bến Tre), đã trốn trại giam ngày 7/6.

Đến nhà bố mẹ vợ hờ đón con, gã thanh niên bất ngờ nổ súng
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn vì vợ hờ mang con về nhà ngoại, Cường mang súng đến đòi con. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, đối tượng bất ngờ nổ súng nhưng không ai bị thương.

Chân dung kẻ sát nhân ra tay làm 3 người nhà vợ cũ thương vong
Pháp luật - 16 giờ trướcTrước khi ra tay sát hại nhà vợ cũ làm 3 người thương vong, Phan Văn Phú làm nghề sửa xe ô tô, quá trình sinh sống tại địa phương chưa có tiền án, tiền sự.

Đăng ký học bóng rổ cho con, người phụ nữ ở TPHCM bị lừa 3,9 tỷ đồng
Pháp luật - 19 giờ trướcQuá trình tìm, đăng ký học bóng rổ cho con, một người phụ nữ ở TPHCM bị các đối tượng dẫn dụ, lừa đảo số tiền gần 3,9 tỷ đồng.

Khởi tố nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - VKSND tỉnh Thanh Hoá vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Tứ, nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn để điều tra hành vi “Nhận hối lộ”.

Con rể truy sát nhà vợ khiến 3 người thương vong
Pháp luật - 23 giờ trướcSau khi dùng dao truy sát nhà vợ khiến 2 người chết, 1 người bị thương, nghi phạm là con rể đến cơ quan công an đầu thú.

Truy nã đặc biệt Nguyễn Duy Anh Vũ
Pháp luật - 1 ngày trướcCùng thủ đoạn giống nhau, Nguyễn Duy Anh Vũ đã lừa đảo nhiều người với số tiền xác định khoảng hơn 5 tỷ đồng.

Đưa thông tin gian dối, nguyên nữ Chủ tịch phụ nữ xã lừa hơn 15 tỉ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Từ khoảng đầu năm 2022 đến tháng 10/2023, nguyên Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thái Học đưa ra các thông tin về dây họ ảo, không có thật để chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng của 118 người.

Truy nã đặc biệt đối tượng lừa bán sầu riêng chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcCơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối tượng dẫn các tiểu thương tới vườn sầu riêng của người khác để lừa bán, chiếm đoạt tiền cọc của họ.

Hôm nay, xét xử nhóm giang hồ bắn tử vong cô gái 22 tuổi tại Hà Nội
Pháp luậtSau bữa tiệc sinh nhật có xảy ra mâu thuẫn, Đinh Xuân Sáng và Vũ Thành Quang về nhà lấy súng, sau đó quay lại địa điểm cũ nổ súng bắn tử vong một nữ nạn nhân 22 tuổi.