Nỗi lòng tử tù viết đơn xin sớm được chết
Pháp luậtKhi các tử tù khác tìm cơ hội sống bằng cách gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạtthì Nguyễn Văn Thành lại viết đơn xin được thi hành án sớm.
GĐXH - Tự ý cho xe vận chuyển và đổ lén hơn 260 tấn bã bê tông thương phẩm ra môi trường nhằm trục lợi cá nhân, hai người đàn ông tại Quảng Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".
Khi các tử tù khác tìm cơ hội sống bằng cách gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạtthì Nguyễn Văn Thành lại viết đơn xin được thi hành án sớm.
Dũng nhận đã cưa khoá, đột nhập lấy trộm tiền tại hai hòm công đức ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Cảnh sát thu tang vật là hàng chục cọc tiền mệnh giá nhỏ.
Khi mẹ vắng nhà, cậu con trai đã bị ông khách ngủ nhờ bắt đi, mang giấu tại nhiều tỉnh.
Đến lúc phải trả giá cho tội lỗi, họ van vỉ xin được sống bởi nghĩ đến những đứa con.
Thấy cảnh sát, tên trộm phóng xe 7 chỗ bỏ chạy dù bị nổ một lốp. Cảnh sát nổ súng thị uy, liên tiếp bắn vào lốp xe, hắn mới dừng lại.
GiadinhNet - Vào quán nhậu có nhạc sống nhóm Loan đăng ký hát. Chờ mãi không được lên hát nên Loan gây gổ thì bị chủ quán đâm chết.
5 lần, 7 lượt tôi quỳ xuống cầu xin chồng buông tha cho tôi, xin anh mở một lối thoát cho cuộc đời tôi mà kí vào lá đơn ly dị.
GiadinhNet - Khi được hỏi về nguyên nhân vụ nổ, ông Tường bày tỏ có thể liên quan đến việc nợ nần của tiệm đối với các khách hàng.
Hai ông anh trai khốn nạn nhiều lần cưỡng hiếp cả 2 em gái ruột, thậm chí còn làm cho 1 trong 2 em có thai, sinh con.
Vô cớ lấy dao chém liên tiếp 7 nhát làm vợ gục chết tại chỗ, Nguyễn Văn Bính (Hải Phòng) ra ngồi trước cửa nhà đợi con về.
Được bạn trai “bật mí” vào cửa sau, cô bé vui vẻ nghe lời. Khi gia đình phát hiện sự việc thì cô bé đã bị gã thanh niên hại đời.
GiadinhNet - Do không đòi được nợ từ người con, 2 thanh niên đã lăm lăm tay dao, tay súng bắt cóc ông bố để đòi tiền chuộc.
GiadinhNet - Đang ngồi giặt áo quần tại phòng tắm khu nhà trọ, bất ngờ chị H bị một nam thanh niên nhảy vào bóp cổ và… đòi lên giường.
GiadinhNet - Thủ đoạn của chúng là cáo buộc bị hại trêu trọc, xúc phạm người yêu của chúng, sau đó ép nạn nhân đến địa điểm vắng người rồi đánh đập, cướp tài sản.
GiadinhNet - Ngày 13/9, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Tân (SN 1978, trú tại xã Thạch Lạc, Thạch Hà) về hành vi "cố ý gây thương tích".
Đối tượng Hiệp rút dao nhọn đâm thẳng vào lưng anh Long, rồi cùng đồng bọn cướp chiếc SH, biến vào màn đêm.
Đang âu yếm người tình trong công viên, Thiện bị các trinh sát ập đến bắt giữ.
Tối 9/9, khi gia đình cụ Duyên ngồi họp, mâu thuẫn tái phát. Trong lúc nghĩ quẩn, Cường đi mua xăng rồi thiêu đốt người thân.
Không chỉ có 2 con hổ được ngâm trong bình rượu, nhà của Ngà còn chứa nhiều ngà voi, sừng tê giác, xương, đầu động vật rừng...
Mới 12 tuổi nhưng L. đã mang thai tháng thứ 8 và "tác giả" của cái thai không ai khác chính là Lê Văn Thanh Truyền, 16 tuổi, anh họ L.
Sau khi li dị chồng, bỏ lại 3 con thơ, Võ Thị Tường Vy (Quảng Nam) xuống Đà Nẵng tiếp thị bia, “kiêm” bỏ thuốc mê chiếm đoạt tài sản nhiều người.
3 thanh niên rủ 1 bé gái 14 tuổi nhậu cùng tại 1 căn lều rồi sau đó toan giở trò đồi bại tập thể nhưng khi đang hành sự thì cháu bé tỉnh dậy, chạy thoát thân.
Tình yêu “siêu tốc” đến ngay sau vài lần các anh chàng đẹp mã tung tiền rủ các cô gái đi ăn uống, mua sắm rồi hát hò thâu đêm.
Đêm khuya, Lâm gọi cửa phòng trọ của cô gái 19 tuổi xin vào rửa chân rồi gí dao, bắt phải "chiều".
Không có tiền trả tiền phòng, hai sát nhân tuổi teen đã vạch kế hoạch và thực hiện việc giết nhân viên nhà nghỉ một cách ghê rợn.
Bị mẹ mắng, Triều ra tay giết đấng sinh thành rồi chôn xác phi tang.
Khi bị phát hiện đánh tráo vàng thật bằng vàng giả thì Tuyết nhanh chóng nuốt vào bụng rồi tự nguyện để công an kiểm tra
Thấy bạn gái đi chơi với người khác, thiếu niên 16 tuổi nhờ người vây đánh "tình địch" để dằn mặt dẫn đến án mạng.