Chuyện chưa kể về Tuấn “lay” - trùm giang hồ thành Vinh (2): ”Đơn đao phó hội” bắn chết cựu thù
GiadinhNet - Khi phát hiện băng nhóm khác do Nguyễn Ngọc Lương (Lương ‘liễu”) cầm đầu, Tuấn một mình một súng bắn chết đối thủ và tẩu thoát.
![]() |
|
Tuấn “lay” và đàn em dùng đao kiếm hành xử giang hồi khiến thành Vinh một thời dậy sóng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. |
Chỉ đến khi Interpol vào cuộc, Tuấn “lay” mới thúc thủ, trả án tại trại giam Bình Điền.
Trở lại giang hồ
Năm 2003 ra trại, Tuấn “lay” gặp Huệ, một cô gái hiền lành, nhân hậu. Một đám cưới ấm cúng đã diễn ra như thể là dấu chấm hết cho cuộc đời tù tội, đao búa. Tuy nhiên, hạnh phúc mong manh ấy bị Tuấn “lay” phá nát khi gã tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi.
Hồi đó, thành Vinh bắt đầu loang lổ với karaoke ôm, các ổ “nhện”, các tụ điểm ma túy…Thế giới của máu và nước mắt ấy cần một thủ lĩnh. Những kẻ giang hồ già đã gửi thân nơi tù đày, những kẻ giang hồ trẻ thì chưa đủ bản lĩnh. Đám lâu la của Tuấn “lay” và nhiều băng nhóm khác nhao nhác chờ “đầu lĩnh” mới. Thấy không ai có thể thay Tuấn “lay” giữ ngôi “soái” trong giang hồ, đám con nhang đệ tử thay nhau đến rỉ tai mời đại ca một lẫn nữa “xuống núi”.
Từ khi Tuấn “lay” quay lại với vai trò thủ lĩnh một băng nhóm giang hồ, gã đã tổ chức cho những đệ tử của mình hoạt động một cách kín đáo hơn, hạn chế tối đa những cuộc đụng độ mà chuyển sang làm ăn bằng danh tiếng trong thế giới ngầm. Nhiều vũ trường, quán bar, nhà hàng sang trọng ở Vinh mỗi khi thấy bóng dáng của Tuấn “lay” và đám đàn em xuất hiện là tức khắc những ông chủ ở đây phải biết làm gì.
Khi Tuấn “lay” đang yên vị với danh tiếng của một đại ca máu lạnh thì ở thành Vinh lại xuất hiện một băng nhóm mới do Nguyễn Ngọc Lương (tự là Lương “liễu”) cầm đầu. Lương “liễu” rất hung hăng, hiếu chiến. Cũng học cách của Tuấn “lay”, Lương thích uy hiếp những đàn anh chiếu trên để lấy số. Đi đến đâu, Lương cũng tuyên bố sẽ lấy máu Tuấn “lay” để “giành ngôi”.
Đoạt mạng
Tin xấu nhanh chóng bay đến tai đại ca thành Vinh nhưng vốn là kẻ có kinh nghiệm nên Tuấn im lặng và tìm mọi cách củng cố lực lượng cũng như thâu nạp đàn em. Tuy nhiên, do tranh giành lãnh địa làm ăn nên hai băng nhóm này thường xuyên khiêu khích nhau. Để giải quyết mâu thuẫn, Tuấn “lay” đã thống nhất sẽ tổ chức một cuộc nhậu giang hồ với băng nhóm của Lương “liễu”. Cuộc “hồng môn yến” này, Tuấn có mời sự chứng kiến của một số băng nhóm giang hồ khác do Hải “trâu” và Linh “cọt” cầm đầu. Tuy nhiên rượu càng vào, đầu càng nóng, các đại ca này không ai chịu ai nên nảy sinh cãi cọ. Rượu xong, Tuấn “lay” cùng đàn em sang Hà Tĩnh để đổi gió. Hồi đó, dân chơi Vinh có “mốt” là sang khách sạn Lam Kiều ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) “quậy”. Đang bực bội với lời ong, tiếng ve của đám giang hồ vặt thì Lương “liễu” nhắn tin cà khịa. Lúc đó, Tuấn “lay” đang được vài cô đào đấm bóp thì điện thoại reo chuông. Lương “liễu” nhắn tin khiêu chiến: “Mi lo mà tìm đường trốn đi chứ đêm ni tau mà gặp là mi mất mạng…”.
Vẫn nhịn Lương, Tuấn tiếp tục nằm thư giãn để hạ áp. Tuy nhiên, khi lửa giận chưa nguôi thì Tuấn được đàn em cấp báo Lương sai đệ tử mang đao, kiếm đi lùng. Không những thế, Lương tuyên bố sẽ cho “ong” lập “trạm gác” ở nhà để Tuấn khỏi về với vợ.
Nghe đến đây, Tuấn “lay” nghiến răng kèn kẹt thề sẽ lấy mạng Lương. Sau khi ra lệnh cho đàn em tìm mọi cách để bảo vệ cho gia đình gã, Tuấn tuyên bố sẽ một mình lên đường tìm Lương tính sổ. Thấy đàn anh đã quyết, đàn em Tuấn vác đao về bảo vệ nhà Tuấn ở đường Nguyễn Thái Học. Một nhóm khác năn nỉ xin đại ca cho phép đi tiếp ứng. Tuy nhiên Tuấn gạt phắt và rút điện thoại gọi Lương “liễu” nói: “Tao sẽ đi tìm mày. Mày không phải đi tìm tao đâu. Tao sẽ về tận nhà mày để tính sổ. Cứ gọi đàn em đến đi. Một mình tao sẽ đến”.
Nói xong Tuấn chạy xuống sảnh khách sạn, bắt ông chủ cho mượn mô tô Harley 1.000 phân khối để gã đi tính sổ với Lương “liễu”. Do “ong ve’ của Tuấn đi “ăng ten” trước nên gã biết Lương “liễu” đang ở nhà bố mẹ vợ. Dắt súng K54 vào sau lưng, Tuấn hùng hổ lao đến số nhà 123 đường Chu Văn An phường Lê Lợi, TP. Vinh để khai hỏa.
