Hàng trăm dân nghèo bỗng dưng thành con nợ

| Pháp luật

GiadinhNet - Do cần tiền để làm ăn, hàng trăm dân nghèo tại xã Tam Cường (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã nhờ một cán bộ tín dụng Ngân hàng Agribank Việt Nam chi nhánh Nam Am (xã Tam Cường) làm thủ tục vay vốn.

Hàng trăm dân nghèo bỗng dưng thành con nợ 1

Chị Lê Thị Nghi ngỡ ngàng với số nợ “dôi ra” 400 triệu.

Tuy nhiên, khi đến thời hạn trả nợ ngân hàng, người dân “tá hoả” phát hiện đang mang trên mình số tiền nợ gấp hàng chục lần tiền đã vay.

Đồng tiền biết “đẻ”

Đầu tháng 11/2012, chúng tôi đã về xã Tam Cường (huyện Vĩnh Bảo) chứng kiến cảnh hàng trăm dân nghèo đang sống trong tâm trạng bất an khi mang trên mình một món nợ ngân hàng khổng lồ. Khắp các ngõ ngách trong xã, đi đến đâu cũng thấy người dân bàn tán về trường hợp các hộ dân chỉ làm thủ tục vay vài triệu nhưng giờ mang nợ hàng trăm triệu đồng. Có những gia đình thuộc hộ nghèo trong xã, chưa một lần được cầm tiền vay của ngân hàng nhưng cũng phải mang món nợ khổng lồ từ ngân hàng. Theo phản ánh, nguyên nhân bắt nguồn từ sự cả tin, thiếu hiểu biết của người dân khi nhờ bà Lê Thị Vững- nhân viên tín dụng Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Am (xã Nam Cường) làm thủ tục vay tiền ngân hàng. Tuy nhiên, có trường hợp chỉ vay vài ba chục triệu thì mang nợ cả trăm triệu đồng, kỷ lục có gia đình vay 50 triệu đồng nay ngân hàng báo nợ 800 triệu; có hộ vay 10 triệu giờ thành 400 triệu…

Sự việc bắt đầu vỡ lở khi ngày 13/9/2012, gia đình bà Vân (đội 3, xã Tam Cường) mang 30 triệu ra Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Am để trả nợ. Tuy nhiên, khi được cán bộ ngân hàng thông báo gia đình bà Vân vay 350 triệu đồng chứ không phải 30 triệu đồng, người phụ nữ quê mùa này như chết lặng. Cứ tưởng có chuyện nhầm lẫn, bà Vân nhiều lần đề nghị nhân viên chi nhánh này kiểm tra nhưng khi được sự khẳng định chắc nịch “gia đình vay 350 triệu đồng” đôi chân bà Vân như quỵ xuống. “Lúc đó tôi tưởng mình nghe nhầm nhưng khi xem các giấy tờ liên quan đến việc vay mượn này tôi biết là thật. Tôi vội chạy sang phòng bà Vững (người đã làm thủ tục cho bà Vân vay tiền) để hỏi thì bà ấy kéo tôi ra cầu thang trụ sở xin lỗi và hứa buổi tối sẽ đến nhà nói chuyện cụ thể”, bà Vân nhớ lại.

Buổi tối cùng ngày, gia đình bà Vân đứng ngồi không yên chờ bà Vững đến giải trình nhưng người phụ nữ này “lặn mất tăm”. Chỉ đến khi bà Vân gọi điện doạ báo Công an và lãnh đạo Chi nhánh này thì ngày 5/10/2012, bà Vững mới vội đến nhà bà Vân xin lỗi và viết giấy nợ 320 triệu đồng. Tại đây bà Vững thừa nhận hành vi tự viết khống vào hồ sơ vay của gia đình bà Vân.
 
Hàng trăm dân nghèo bỗng dưng thành con nợ 2
Ngân hàng Agribank Việt Nam chi nhánh Nam Am, Tam Cường
(Vĩnh Bảo).

Người dân hoang mang

Ngày 18/10/2012, gia đình ông Trần Văn Hùng (đội 10, xã Tam Cường) mang 10 triệu đồng đã vay trước đó đến Agribank Chi nhánh Nam Am để trả thì được cán bộ giao dịch của ngân hàng cho biết, số tiền nợ của gia đình là 400 triệu đồng. Ông Hùng cho biết, gia đình ông do cần tiền mua con giống để chăn nuôi nên đã thế chấp ngân hàng bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay ngắn hạn. Bà Vững là người đã đứng ra hướng dẫn làm thủ tục vay. Cùng với thủ đoạn trên, trường hợp anh Phạm Công Tuyển (xã Tam Cường) vay 10 triệu đồng (đã trả 8 triệu) nay vẫn còn nợ 400 triệu đồng; gia đình anh Huy (đội 4) vay 4 triệu đồng, giờ đang nợ ngân hàng 50 triệu đồng; chị Lê Thị Nghi (đội 10) vay 2 triệu đồng này mang nợ 400 triệu đồng…

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Xuân Thảo- Chủ tịch UBND xã Tam Cường cho biết, ngày 18/10/2012, nhiều hộ dân cầm tờ giấy biên nhận lên UBND xã nhờ lãnh đạo xác nhận việc bà Lê Thị Vững vay tiền của họ nhưng ông Thảo từ chối vì đó là thỏa thuận dân sự, xã không có tư cách gì để xác nhận. Ngày 19/10, người dân lên xã và làm đơn tố cáo bà Vững đã lừa đảo họ. Cụ thể, người dân tố cáo khi họ vay tiền thì bị bà Vững làm thủ tục “vay ké” vào đó với số tiền rất lớn.

Ông Thảo khẳng định, con số thực vẫn chưa được thống kê chính xác nhưng hiện xã đã nhận được hơn 80 lá đơn tố cáo bà Vững. Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã nên xã đã báo cáo sự việc lên huyện từ ngày 20/10/2012.

“Khi người dân làm thủ tục để vay tiền, xã chỉ xác nhận họ có hộ khẩu tại địa phương, có sổ đỏ và chữ ký là đúng của hộ dân đó, thủ tục xét duyệt để được vay tiền là do phía ngân hàng và các cơ quan khác. Hiện người dân rất bức xúc trước việc bỗng trở thành  con nợ của ngân hàng và đang đối diện với nguy cơ bị siết nợ mất nhà. Chúng tôi khuyên người dân nên bình tĩnh, không nên quá khích, mọi việc sẽ có cơ quan chức năng xử lý”, ông Thảo cho biết.

Bình Minh

thuctap
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.