Can chồng đánh bạc, bị đánh gãy cổ chết
Pháp luậtGiadinhNet - Một phụ nữ vì can ngăn chồng đánh bạc, bị tên chồng nổi đoá đánh vào cổ chết ngay tại chỗ.
GĐXH - Cường “Liều” cầm đầu đường dây mua bán hơn 36kg ma túy, đồng thời nhận vận chuyển thêm 48kg ma túy với tiền công hơn 1,4 tỷ đồng.
GiadinhNet - Một phụ nữ vì can ngăn chồng đánh bạc, bị tên chồng nổi đoá đánh vào cổ chết ngay tại chỗ.
Trong những vụ án cháy, các vật chứng liên quan bị cháy thành than khiến cho dấu vết dường như bị xóa hoàn toàn gây khó khăn cho việc điều tra.
Ông Chúc vội đội mưa đến trụ sở UBND xã để nhận lại “con bò phát lộc” và hết sức ngỡ ngàng, bởi người trộm bò chính là bà thông gia!
Một thiếu niên chui vào mùng phụ nữ bị người nhà đánh đến bất tỉnh và tử vong sau đó.
Vụ án giết người, cướp tài sản tại ngõ 1 đường Âu Cơ, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, được phát hiện trưa ngày 13/4/2011.
Chỉ trong một khoảnh khắc mất hết lý tính, kẻ thủ ác trong cơn cuồng hận đã ra tay sát hại người yêu của mình, khiến người yêu chết trong tức tưởi.
Bất chấp đạo lý, trong lúc anh vắng nhà, Trần Văn Hoàng và chị dâu nảy sinh quan hệ tình cảm, họ lén lút đắm chìm trong mối tình tội lỗi.
Tranh chấp nhà đất, hai chị em không nhìn mặt nhau, người mẹ già trên 80 tuổi cũng bị lôi vào vụ kiện.
Mỗi lần nốc rượu say, Thắng lại mở phim sex ngồi xem, bắt cháu V. “diễn” lại cảnh trong phim vừa xem với chính hắn.
Thấy mùi tử khí bốc ra từ phòng trọ đóng cửa im ỉm suốt mấy ngày liền, người dân phá cửa kiểm tra, phát hiện thi thể hai vợ chồng đã chết.
Kẻ trực tiếp dùng dao lam rạch mặt chị Trần Tố N. được xác định là Nguyễn Thị Mụi (SN 1983, quê Kiên Giang), hiện đang bỏ trốn.
Tối hôm trước, Thắm đang suy nghĩ cách nào để tách chồng ra, gặp Nguyễn cho thỏa niềm mong nhớ.
GiadinhNet - Họ đã từng một thời là những "người có tiền án tiền sự, vào tù ra tội".
Bi kịch thấm đẫm nước mắt của cuộc đời họ bắt nguồn từ bản tính nhẫn nhục, cam chịu với tâm lý “xấu chàng hổ ai”...
Khi quay về nhà, chủ nhà hoảng hốt khi thấy người giúp việc vừa thuê "biến mất", két sắt mở toang, 6 cây vàng cùng hai chiếc nhẫn đã bị lấy đi.
6 giờ sáng 20/10, người dân đi tập thể dục sớm trên bãi biển phát hiện một thi thể chỉ còn nửa người, do sóng biển đánh trôi dạt vào bờ.
Nhiều người dân thực sự phẫn nộ khi chứng kiến cảnh một người đàn ông ôm đứa bé mới 1 tháng tuổi trên tay đi lòng vòng chợ vừa xin ăn, vừa rao bán đứa trẻ.
GiadinhNet - Khoảng 2 giờ chiều 21/10 tại đường 30-4, phường 12, TP Vũng Tàu xảy ra một vụ đánh nhau.
GiadinhNet - Ông Nguyễn Văn Tuấn (54 tuổi, nguyên trưởng Phòng Tiếp dân UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị bắt sáng nay.
Bực mình khi bạn thân mượn điện thoại mà không trả, Hiển cầm kéo đâm chết bạn tại tiệm cắt tóc.
Phiên tòa sơ thẩm vụ án “Giết người” được TAND TP HCM xét xử vào cuối tháng 9/2011.
10 giờ 30 hôm nay, một thanh niên bịt khẩu trang đi vào tiệm vàng Tín Huy (ở Tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cướp đi một lượng vàng khá lớn, trị giá khoảng 4 tỷ đồng.
GiadinhNet - Người chồng đã "bắt cóc" con trai đưa về quê nội và ngăn cản không cho con quay lại với vợ cũ.
GiadinhNet - Mặc dù ở tuổi ngoại ngũ tuần nhưng 2 bị cáo Lương Thị Hương (55 tuổi) ở huyện Quỳ Châu và Lữ Thị Phương (50 tuổi) ở huyện Quế Phong vẫn đang tâm bán 2 phụ nữ sang Trung Quốc với giá chỉ 3,5 triệu đồng.
GiadinhNet - Ngày 20/10, Công an huyện Bù Đốp, Bình Phước đã tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Minh (SN 1989, trú tại xã Tân Thành, huyện Bù Đốp).
GiadinhNet - Ngày 20/10, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp các đối tượng Ngô Văn Đực, Nguyễn Tấn Quý, Phan Thanh Hải, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Duy Phương để điều tra về vụ đánh nhau dẫn đến chết người tại quán bar BB (360 đường Cách Mạng Tháng Tám, thị xã Bà Rịa).
Chiều 20/10, hàng trăm cảnh sát tỉnh Khánh Hòa đã bao vây, khám xét hàng loạt tụ điểm, khách sạn tại thành phố Nha Trang, triệt phá một đường dây ma túy, gái mại dâm lớn.
Chỉ vì mâu thuẫn vặt, một nữ tiếp viên quán ăn đã bị một nhóm 5 người dùng dao lam rạch mặt phải khâu 70 mũi.