Nỗi đau người mẹ mất con vì kẻ si tình
Bà nhìn trân trân bị cáo khúm núm ngồi trong vành móng ngựa.
![]() Mạnh trước vành móng ngựa |
Bà nhìn trân trân vào người thanh niên khúm núm ngồi trong vành móng ngựa. Sống cùng xã, chỉ cách con suối, bà Thanh biết rõ Dương Văn Mạnh (26 tuổi) là gã thanh niên cục tính. Khi biết con gái Dương Thị Hà chơi với anh ta, bà đã không thích, mơ hồ lo ngại nhỡ đâu hai đứa có tình cảm với nhau.
Bà bảo Hà là con gái thứ ba, tính tình hiền lành, chịu khó. Gia cảnh khó khăn, để lo cho con về Hà Nội học, bà phải chắt chiu từng đồng. “Khi Hà xin được việc, tôi mừng lắm. Lương tháng không nhiều, tháng nào Hà cũng tằn tiện để gửi tiền biếu mẹ", bà Thanh nói về cô con gái hiếu thảo.
Mạnh thừa nhận, trong thời gian quan hệ tình cảm với Hà, anh ta nhiều lần đánh đập cô gái này. Cuối năm 2010, Hà cương quyết dứt tình, Mạnh không đồng ý. Hắn liên tục đeo bám, dọa dẫm bắt cô giáo mầm non nối lại tình cảm. Hà sợ hãi, thay đổi chỗ trọ nhiều lần, nhưng bằng mọi cách Mạnh vẫn tìm được nơi cô ở và đến quấy rối.
Chiều tối 2/7, Mạnh tới chỗ chị Hà trọ ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Gã bảo muốn nói chuyện “dứt điểm”. Hà mở cửa cho Mạnh rồi đi chơi cùng bạn. 22h cùng ngày, quay về vẫn thấy Mạnh ở trong phòng, cô giáo mầm non sang ngủ nhờ phòng của bạn gái.
Ngày 3/7, Hà về phòng trọ gọi Mạnh dậy, bảo đi về. Mạnh nói muốn dứt khoát tình cảm, cô gái đáp: “Em không có chuyện gì nói với anh cả”... Mạnh đóng cửa, ôm Hà nhưng bị cự tuyệt... Anh ta cầm dao đâm chết cô gái.
