Từ hiệp nghĩa thành kẻ sát nhân
Pháp luậtTrong lúc can Vũ đánh người, Thêm bị hành hung và truy đuổi. Giật được hung khí trong tay Vũ, anh ta đã đâm chết "đối phương" ngay giữa khu chợ.
GĐXH - Một lái xe taxi và chủ phương tiện vừa bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai xử phạt hành chính đến 114,4 triệu đồng và tịch thu phương tiện với hàng loạt lỗi vi phạm giao thông.
Trong lúc can Vũ đánh người, Thêm bị hành hung và truy đuổi. Giật được hung khí trong tay Vũ, anh ta đã đâm chết "đối phương" ngay giữa khu chợ.
GiadinhNet - Những ngày này người dân TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên liên tục có đơn tố cáo gửi Báo GĐ&XH phản ánh việc em trai Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán mua gom nhiều nghìn mét vuông đất nông nghiệp rồi nhờ anh trai "phù phép" thành đất ở.
GiadinhNet - Ngày 10/7, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của chị Nguyễn Thị Tuyền (SN 1989, trú tại xã Tam Dị, huyện Lục Nam).
GiadinhNet - Đi lấy chồng mới, người mẹ gửi con cho em ruột nuôi với mong muốn cuộc sống của cháu được tốt đẹp hơn.
GiadinhNet - Ngày 10/7, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang điều tra vụ cướp táo tợn xảy ra vào rạng sáng ngày 9/7 trên địa bàn huyện khiến một người bị tử vong và một người bị trọng thương.
GiadinhNet - Ngày 10/7, Công an huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Luyện (SN 1986, trú tại xóm Phù Lôi, xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên) về tội giết người, cướp tài sản.
GiadinhNet - Tin từ Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) ngày 10/7 cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong vụ hỗn chiến làm hàng chục người bị thương tại thôn Vĩnh Sơn xã Quảng Đông (Quảng Trạch- Quảng Bình) ngày 19/6.
Mỗi lần có mối, ông T thường sai cháu mình là H. đến gọi Sơn. Bị cáo Sơn vì biết bé H. đang cần tiền tiêu xài vặt nên đã dụ dỗ cháu quan hệ tình dục.
Với lý do vay tiền đáo hạn ngân hàng lãi suất cao nên một cán bộ tín dụng đã dụ được hàng chục người đưa tiền.
Hồ Mạnh Út (SN 1979) quấn mìn tự chế xung quanh bụng, ra suối A Lin rồi châm ngòi nổ.
Vụ chém xảy ra vào rạng sáng 10/7 khiến ít nhất 5 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 3 chiến sỹ công an.
Vật lộn với “tình địch” rồi hắt cả bình a xít vào mặt nạn nhân, đến khi phải trả án ở trại giam, Oanh vẫn cho rằng mình vô tội.
Đây là hậu quả mối quan hệ bất chính của kẻ sát nhân và nạn nhân.
Số nữ sinh mà chúng tôi đề cập ở dưới đây chỉ là một bộ phận nhỏ trong số hàng vạn nữ sinh đang theo học ở thủ đô Hà Nội.
Trong lúc ngồi chơi bài, thấy anh trai bị người khác đánh, Nhựt đã dùng một viên gạch ném vào đầu người đánh anh trai mình khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.
Ghen tuông đến mức ra tay sát hại bạn đời, bất chấp luật pháp, đạo đức… thì đó là tội ác và nhất thiết phải bị nghiêm trị.
Vô tình quen gã trai ở bến xe, cô gái đã phải lòng và chấp nhận theo gã vào nhà nghỉ. Thấy cô gái có chiếc điện thoại, gã giật lấy và đem bán. Đến lần thứ hai gã có hành động tương tự, cô gái mới tố cáo với công an.
Cường kéo T nằm xuống giường ôm hôn và dùng tay sờ vào các bộ phận nhạy cảm của T.
Công an huyện Mê Linh cho hay, đơn vị này vừa bắt giữ hai đối tượng Trần Đình Quảng và Đỗ Xuân Hải (cùng SN 1994, trú ở Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.
Bỏ dở cuộc nhậu, Việt gọi điện cho Hà Văn Hướng mang dao, kiếm đi taxi đến điểm hẹn.
Sau nửa giờ đi thăm ao tôm trở về nhà, ông Liêm phát hiện cửa nhà và cửa tủ bị cậy phá, 10 lượng vàng, 1.000 USD và 15 triệu đồng biến mất.
Trong lúc giằng co, ông Toản đã đâm một nhát vào ngực Tài. Gia đình nhanh chóng đưa anh Tài đi cấp cứu nhưng đến 11h ngày 8/7 thì tử vong.
Sáng 9/7, bị vây đuổi vì đi trộm chó, Bình chạy xộc vào nhà chị Ninh Thị Thu (xã Nghi Liên, Vinh) khống chế cháu gái 5 tuổi của chị làm con tin.
Chỉ đôi ba câu chat chit, đôi lần gặp gỡ... đã biến bao cô gái, chàng trai trở thành con mồi của những kẻ “đi săn” chính hiệu.
Ngày 8/7, xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Phước Quý Tài (SN 1987, ngụ quận Thủ Đức) 8 năm tù về tội giết người.
Cái chết có nhiều uẩn khúc của thầy giáo này làm người dân có nhiều suy nghĩ trái chiều.
Lợi dụng lúc gia chủ không có người trông giữ, người thợ bảo trì này liền tháo trộm 4 máy điều hòa, gồm: 3 máy Panasonic và 1 máy Toshiba, tổng trị giá hơn 20 triệu đồng.
Được hưởng án treo, cậu sinh viên cứ đứng ngẩn trước vành móng ngựa với ánh mắt đỏ hoe sau đôi kính cận.