Bị bắn thủng bụng vì một cục cao su
Tình cờ nhìn thấy một cục mủ cao su khi đi chơi đêm về, hai thanh niên cúi xuống nhặt không ngờ bị nhân viên Công ty Cao su Hà Tĩnh "tặng" luôn mấy phát đạn.
Chiều 28/7, ông Trần Ngọc Sơn - Giám đốc Công ty Cao su Hà Tĩnh đóng tại đại bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh - xác nhận về việc nhân viên của Công ty đã nổ súng bắn người trong đêm 26/7. Tuy nhiên, về sự việc diễn ra như thế nào hiện nay về phía Công ty vẫn chưa nắm rõ.
![]() |
|
Nạn nhân Xuri Chương dính phát đạn ăn sâu vào vùng nguy hiểm, đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh |
“Thay vào những lời nhắc nhở, hoặc lập biên bản xử phạt hành chính, thì các bảo vệ cũng như công nhân của nông trường này đã lao ra hành hung dã man. Thậm chí, họ còn dùng súng bắn thẳng vào người Chương, khiến nạn nhân bất tỉnh, rồi quay sang hành hung tôi dã man, cho dù tôi không hề chống đỡ, sau đó còn bắt giam tôi lại” - nạn nhân Long bức xúc kể lại.
Theo xác nhận của các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, hiện tại nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do mất máu và bị đạn ăn sâu vào nhiều vùng hiểm trong cơ thể, vì thế vẫn hết sức nguy hiểm.
