Mất mạng sau tiệc Tết Đoan Ngọ
Pháp luậtSau chầu nhậu nhân ngày Tết Đoan Ngọ, cả nhóm rủ nhau đánh bài. Rồi cũng vì chuyện chung chi không sòng phẳng mà một người mất mạng.
GĐXH - “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 4 cựu lãnh đạo xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (nay là xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình) bị khởi tố.
Sau chầu nhậu nhân ngày Tết Đoan Ngọ, cả nhóm rủ nhau đánh bài. Rồi cũng vì chuyện chung chi không sòng phẳng mà một người mất mạng.
Do mâu thuẫn với vợ, nghi vợ có quan hệ ngoài luồng nên đã cầm dao đi tìm với ý định dạy cho một bài học.
VKSND tỉnh Bình Phước đã kháng nghị quyết định của tòa cùng cấp khi tuyên trắng án bị cáo này.
Mặc người điều khiển xe Future van xin, nhận lỗi sau vụ va chạm trên đường, 1 thanh niên vẫn rút dao đâm anh này tử vong.
Ngày 7/6, Trưởng Công an xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô - ông A Phe cho biết, các ngành chức năng tỉnh Kon Tum đang tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Văn Tám (60 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Định).
Bị xác định là người trực tiếp gây ra thương tích khiến nam sinh lớp 12 phải phẫu thuật, một bảo vệ của công ty Long Hoàng đã bị khởi tố bắt giam.
Bà Nữ truy vấn thì bị chủ tiệm cầm dao lao tới đâm một nhát giữa ngực làm bà tử vong ngay sau đó.
Tìm hiểu ban đầu được biết, năm 2009, gia đình anh H. chuyển đến sinh sống tại Hòa An (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Anh H. làm nghề lái xe, chị C. hành nghề cắt tóc.
Nhậu xong, Hùng lên ôtô ra về. Trong lúc lùi xe do bất cẩn đã đâm chết bà chủ quán đang quét rác phía sau xe.
Mâu thuẫn không giải hòa được, người đàn ông 35 tuổi đã đâm vợ rồi kết liễu đời mình nhưng cả hai may mắn thoát chết.
Hoa hậu biển 2006 Vũ Ngọc Diệp vừa gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM cùng các cơ quan chức năng về dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Cty cổ phần thương mại và xây dựng Phúc An Thịnh.
GiadinhNet - Ngày 7/6, Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết đang điều tra vụ giết người xảy ra trên địa bàn thị trấn Hát Lót.
GiadinhNet - Sau khi báo đăng, cơ quan điều tra đã vào cuộc, dư luận địa phương cũng đang nóng lòng chờ kết quả…
GiadinhNet - Theo dự kiến, trong các ngày từ 9-10/6, TAND Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Thu Hương (tức My "sói") và đồng bọn với các tội "hiếp dâm trẻ em", "hiếp dâm" và "cướp tài sản".
GiadinhNet - Chiều 7/6, Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Phó Giám đốc Công an Tiền Giang cho biết, Cục Điều tra Viện KSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nhà riêng nguyên 3 cán bộ Công an Tiền Giang, gồm các ông Ngô Thanh Phong, Nguyễn Văn Nên, Phạm Văn Út, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ" theo điều 281 Bộ Luật hình sự.
Cô gái còn rất trẻ này đã đi qua 2 cuộc hôn nhân đầy ân hận và nuối tiếc.
Từ lòng tham của 1 gã chồng, tội ác kinh hoàng đã được "hẹn giờ" và nạn nhân của hắn lại chính là người vợ yếu đuối.
Lúc 1 giờ 45 ngày 6/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam tiếp nhận một thanh niên trên người có nhiều vết đâm, máu ra rất nhiều.
Tổng cộng 8 người liên quan vụ việc đã bị cảnh sát "sờ tới".
Theo chân người yêu đến quán massage đòi lại chứng minh thư, Tùng rút lựu đạn dọa sẽ cho nổ tung nếu ai dám không nghe lời họ.
Bố mất sớm, mẹ có người đàn ông khác, Hùng trở thành đứa trẻ lông bông không biết chữ, chuyên đi cướp giật.
Anh Đức với vết đâm sau lưng cố đi đến trụ sở công an trình báo vừa bị hai vị khách sát hại. Hai can phạm tuổi 16-17 bị bắt ngay sau đó.
Biết tin mình và đồng phạm sắp phải ra trước vành móng ngựa, My “sói” gần như phát cuồng vì sợ hãi, lo lắng...
GiadinhNet - Khi lời cầu hôn chưa được chấp nhận, Trợ đã dùng hai can axít tạt vào 8 người khiến họ bị thương nặng…
Nạn nhân chết trong tư thế mặt úp xuống đất và trên người có nhiều vết đâm được người dân tìm thấy bên vệ đường lúc rạng sáng.
Thọ chặn xe, dùng dao đe dọa bắt con nợ trả tiền. Anh ta cứa cổ nạn nhân rồi cướp chiếc xe máy.
Với cái “mác” sang trọng, gã thợ hồ hứa trả lãi lên đến 24% một tháng để mượn hơn 40 tỷ đồng của người quen rồi bỏ trốn.
Tối 4/6, Ngô Trần Thiện Trí (trú phường Yên Đỗ, TP Pleiku) cùng bạn hát karaoke.