Tuổi thơ ngập ma túy của thiếu nữ
Pháp luậtLên 7 tuổi, Ly chứng kiến bao lượt người xô cửa vào nhà mua ma túy, phê thuốc.
GĐXH - Vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tiếp tục có diễn biến mới khi Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an quyết định rút vụ án để trực tiếp điều tra.
Lên 7 tuổi, Ly chứng kiến bao lượt người xô cửa vào nhà mua ma túy, phê thuốc.
Công an đã giải cứu được con tin trong cuộc đấu trí nghẹt thở với hàng trăm người dõi theo.
Chỉ vì chiếc xe đạp bị đổ mà xảy ra xô xát, Dũng nhờ bạn mang súng tới bắn chết người rồi lên Lạng Sơn trốn. 16 năm sau thì bị bắt.
Chiều 15/3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt Nguyễn Văn Cường bảy năm chín tháng tù, Trần Châu Nhật Anh năm năm tù.
Tên tội phạm ngậm đắng nuốt cay vì bị các “cao thủ” khác nẫng tay trên, để rồi tất cả cùng bị CAQ Thanh Xuân phát hiện, bắt giữ.
Tin từ cơ quan công an cho biết tính đến ngày 15/3, ngoài một số học sinh ở thị xã Tây Ninh bị tấn công (khoảng năm em), trên địa bàn huyện Hòa Thành cũng đã xảy ra hai vụ tương tự.
Trước và sau khi nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại, bà Liễu đã nhận hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ số điện thoại 0932799…
Đối tượng cầm đầu hai đường dây mua bán người này đều là những nữ nhi "chân yếu, tay mềm".
GiadinhNet - Hiện cơ quan Công an cũng đang vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Sau khi cướp được vàng, Tuấn yêu cầu bà T. đưa tiền mặt nhưng bà T. bảo không có. Bất ngờ, hắn bắt bà T. nằm xuống để “yêu”…
19h ngày 13/3, người dân quanh khu vực nhà 9/1D1 Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang ngửi thấy mùi hôi thối, khi phá khóa cửa thì phát hiện một xác chết nữ được bọc kín trong tấm chăn ga trải giường đang thời kỳ phân hủy.
Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây đau khổ cho gia đình nạn nhân, nỗi bất hạnh cho chính những người thân yêu của mình
GiadinhNet - Hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chợ Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội đang hết sức bức xúc vì bị “đẩy” ra khỏi chợ.
GiadinhNet - Minh khai rằng, do bị nhóm giang hồ dọa giết nên đã tới Công an quận Tân Bình để "xin" đi tù nhưng không được.
GiadinhNet - Ngày 15/3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo Nguyễn Trọng Nhân (SN 1980, ngụ quận 10) và Lương Hoài Sang (SN 1990, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản" trong vụ giết chết Phó Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận năm 2010.
GiadinhNet - Hậu quả của mối tình "ngoài luồng" được giải quyết bằng xăng và dao đang khiến cho những người thân khóc ròng.
Vì những nghi ngờ, hờn ghen mù quáng, người ta đã tra tấn, hành hạ, thậm chí sát hại chính người một thời họ từng ôm ấp, yêu thương.
Thấy thiếu uý Phol hỏi bạn bè chuyện tranh chấp nhà cửa của cha anh với chồng mình, người vợ liền chạy về kể lại. Ông chồng hùng hổ cầm dao đi "nói chuyện".
Cả nạn nhân và đối tượng tình nghi chính trong vụ án đã chết mang theo những bí mật liên quan đến vụ án.
Theo lời kể của nhân chứng, một người câu cá đã phát hiện được tử thi trên ven hồ (cạnh nhà khách Đại học Quốc gia TPHCM).
Bị cáo Sang bị truy tố ở khung hình phạt có mức án chung thân, tử hình, cần phải có luật sư bào chữa mới bảo đảm tố tụng.
Đối tượng khai báo: do không muốn cùng chung sống với chị Duyên nên đã dùng gậy đánh vợ dẫn đến tử vong.
Đến 12 giờ 45 ngày 15/3, lực lượng công an đã đưa được người thanh niên về công an quận Tân Bình, và giải cứu cho nạn nhân.
Đang cự cãi, tên Bàng dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào ngực anh Phát làm nạn nhân gục ngã tại chỗ.
Vượt hơn 1.800 km, Thuận mang chiếc xe LX vừa ăn trộm từ Hà Nội và Đồng Tháp tiêu thụ. 35 giờ sau khi có được "chiến lợi phẩm", đạo tặc đã bị bắt.
Thấy bóng cảnh sát, hàng chục người bỏ chạy tán loạn leo lên nóc nhà, chui vào nhà vệ sinh thủ tiêu ma túy.
Thấy người yêu cũ đang ngồi tâm sự với người khác, tên Khôi đã dùng dao thủ sẵn trong người xông đến đâm nạn nhân tử vong.
Để qua mặt cơ quan chức năng, "nữ quái" Nguyễn Thị Liễu đã nhét ma túy trong áo ngực và cặp lưng quần.