Vợ dựng hiện trường trộm tiền chồng
Theo lời trình bày, anh N. cùng vợ đi thăm đồng, tầm 11 giờ, về nhà phát hiện bị lấy cắp 12 chỉ vàng và 14 triệu đồng.
![]() |
|
Hiện trường giả chiếc rương bị cạy phá tại nhà anh N. |
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAP Hòa Xuân điện báo CAQ Cẩm Lệ, sau đó phối hợp Đội CSĐTTPVTTXH khẩn trương tiếp cận hiện trường, tổ chức lấy lời khai số đối tượng liên quan và khoanh vùng nghi phạm gây án.
Qua phân tích hiện trường, các ĐTV CAQ Cẩm Lệ nhận thấy khó có khả năng đối tượng trộm cắp lưu động đến gây án, bởi lẽ nhà anh N. nằm ở vị trí khá thoáng, phía sau bao bọc bởi hàng rào lưới B40. Khi phát hiện mất tài sản, cửa trước còn khóa, cửa hậu mở tung nhưng lại không có dấu hiệu cạy phá. Như vậy, nhiều khả năng, thủ phạm chỉ có thể là người trong nhà anh N.
Trong quá trình lấy lời khai, CQĐT CAQ Cẩm Lệ nắm được thông tin, sáng 24/4, trong khi cùng chồng và 2 con nhỏ đi thăm đồng, chị T. (vợ anh N.) lấy lý do để quên tiền ở nhà nên có quay về chừng 15 phút.
Từ đầu mối này, qua đấu tranh lẫn động viên và thuyết phục, đến chiều cùng ngày, chị T. cúi đầu thừa nhận chính mình là đạo diễn vụ trộm. Chị T. khai, trong thời gian chung sống với anh N., do có việc chi tiêu cá nhân hết 12 chỉ vàng và 14 triệu đồng là tài sản chung của 2 vợ chồng tích lũy được, sợ chồng mắng nên T. nghĩ ra cách dựng hiện trường giả để đánh lừa chồng.
Ngày 23/4, trong lúc chồng và con đi vắng, T. phá ổ khóa rương gỗ trên gác lửng. Sáng 24/4, trong lúc cùng chồng đi thăm đồng, T. quay về nhà, lên gác mở rương lôi áo quần ném lung tung ra ngoài và mở cửa hậu để tạo hiện trường giả nhà có kẻ trộm đột nhập.
