Những tình tiết giảm nhẹ tội cho bà Liễu
Pháp luậtViệc bà Liễu đã tự nguyện ra đầu thú có thể được coi là một tình tiết giảm nhẹ.
GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.
Việc bà Liễu đã tự nguyện ra đầu thú có thể được coi là một tình tiết giảm nhẹ.
GiadinhNet - Cơ quan công an đã thu giữ trong người đối tượng này một lượng ma túy tổng hợp lớn.
Trong quá trình điều tra, hai bị can này thú nhận ngoài hành vi giết người để trả thù, còn có ý đồ cướp tài sản.
Ngày 22/2, Công an quận Tân Bình, TP. HCM đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến việc dùng dao đâm người tại quán Sơn Hải.
Thương vợ, thương con nhà báo Hoàng Hùng cố làm tròn trọng trách người chồng, người cha dù nhiều lúc muộn phiền, khổ tâm...
Chồng mất, để lại hai con nhỏ, chị Uyên nghe theo bạn bè, đi bước nữa, không ngờ vớ phải một kẻ tù tội.
Lừa người hàng xóm lấy được xe, Thọ chạy thẳng một mạch sang khu du lịch biển Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bán xe với giá hai chỉ vàng để lấy tiền đi chơi bời trụy lạc.
Từ khi ra tự thú đến nay, tinh thần của bà Liễu không ổn định, thường xuyên rơi vào trạng thái hoảng loạn.
GiadinhNet - Ngày 22/2, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã khám phá vụ cướp tài sản và bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1994), Nguyễn Trường Giang (SN 1993, đều ở thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì).
“Má mì” Tuyết Minh mở quán cafe - gội đầu thư giãn nhưng thực chất là để chứa gái mại dâm.
Lúc 16 giờ 50 ngày 22/2, tại đường Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân Phú – TPHCM, “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến phát hiện 1 thanh niên đi xe máy biển số 52P2–5379 ép sát rồi giật dây chuyền của chị Võ Thị Ngọc Dung (SN 1976, tạm trú quận Tân Phú), khi nạn nhân đang đi bộ trên đường.
Ngày 22/2, ông Nguyễn Văn Tâm - Cán bộ quản lý thị trường tỉnh Long An - đã trả lời về mối quan hệ với vợ nhà báo Hoàng Hùng.
GiadinhNet - Ngày 22/2, Công an huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã bắt giữ Giàng A Chu (SN 1966, ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu) để điều tra về hành vi giết người.
Trò chuyện cùng PV, chị gái bà Liễu bày tỏ: “Nếu em tôi có bị kết án tù thì xin pháp luật giảm nhẹ tội để em sớm về với các cháu”.
GiadinhNet - Sau khi bắt giữ được Lê Thị Lan, Công an huyện Yên Hưng đang tổ chức truy bắt những đối tượng liên quan.
GiadinhNet - Hơn 2 năm nay, người dân trong ngõ 117 đường Khương Đình (thuộc tổ 12B phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) phải sống trong cảnh phế thải xây dựng từ các hộ dân trong tổ được đổ một cách ngang nhiên ra ngõ.
2 đối tượng chở nhau trên một xe máy bất ngờ áp sát rồi chĩa súng bắn đạn hoa cải về phía ông Thụy.
GiadinhNet - Hiện trường xuất hiện nhiều dấu vết cho thấy có khả năng nạn nhân đã bị kẻ xấu hãm hại sau đó dựng hiện trường giả.
Ngày 22/2, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Trần Thúy Liễu về tội “giết người”.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Long An xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Nhà báo Hoàng Hùng đã mất một cách rất thương tâm và anh không thể ngờ mà đề phòng được.
Ngay sau khi thông tin bà Trần Thúy Liễu tự thú hành vi thiêu sống dẫn đến cái chết oan khuất chồng mình là nhà báo Hoàng Hùng (phóng viên báo Người lao động), chúng tôi đã trở lại căn nhà 3 tầng của gia đình hung thủ - nạn nhân.
Tắm trong phòng kín, bé gái bị ngạt do bình nước nóng chạy bằng gas, hút hết ôxy. Khi gia đình phát hiện, cô bé đã tử vong.
Bước đầu bà Liễu khai có hai nguyên nhân dẫn đến việc bà sát hại chồng.
Thấy trong điện thoại của bạn gái có tin nhắn lạ, Phong tỏ ra ghen tuông. Không làm gì được, thanh niên này tự đốt chiếc xe máy của mình, rồi bỏ đi.
Với những chứng cứ mới, luật sư đại diện của Lý Hương tại Việt Nam cho biết khả năng kháng án thành công khoảng 70%.
Mặc dù đã có chồng, 2 con gái nhưng bà Liễu có cuộc sống riêng tư khá phóng túng và có quan hệ rất phức tạp.
Chúng tôi cứ nói, chị cứ nằm im, nước mắt chảy dài. Chợt chị nói rất nhỏ: Em có bị xử tử không?. Tôi bàng hoàng!