|
|
|
Tuyền tại Công an phường Yên Hòa. Ảnh: TS |
Trong suốt hơn 10 ngày bỏ nhà đi theo Tuyền, cháu Q đã phải gánh chịu hậu quả đau lòng.
Giận mẹ mang vạ
Tối 9/3, tại phòng Trực ban Công an phường Yên Hòa (Cầu Giấy) xuất hiện người phụ nữ dáng vẻ mệt mỏi. Bên cạnh đó là một cô gái độ tuổi học trò, ngồi khép nép. Người phụ nữ đó là Lê Thị L, hiện trú tại Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), cô gái đi cùng tên Q, mới 15 tuổi là con gái chị L.
Chị L cho biết, ngày 25/2, giữa chị và chồng có nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi. Lúc này, cháu Q đi học về muộn, hai vợ chồng chị có mắng cháu vài câu. Uất ức trong lòng, Q lặng lẽ về phòng rồi lấy chút tiền lẻ và bỏ nhà đi. Ra đường vào lúc tối trời nên Q đã gọi điện cho người bạn là Nguyễn Thế Tuyền (SN 1992, quê ở Xuân Trường, Nam Định) đến đón. Một lát sau, Tuyền bảo Q xuống nhà trọ của anh ta tại 232 tổ 24 Yên Hòa, Cầu Giấy.
Nơi Tuyền trọ là một căn phòng rộng chừng 10m² và đã có hai người bạn khác đang ở cùng. Khi tới nơi, Tuyền đã bố trí cho hai người bạn ở cùng ngủ ở dưới đất còn Tuyền và Q thì lên gác xép ngủ. Mặc dù nhận thức được Q chưa đến tuổi vị thành niên nhưng Tuyền vẫn "nhắm mắt làm liều" liên tục 3 lần quan hệ với cô gái 15 tuổi ấy.
Phát hiện con gái bỏ đi, gia đình chị L chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để tìm. Hỏi khắp lượt người thân, họ hàng cũng không thấy con đâu. Vốn biết Q có quen Tuyền, gia đình chị L đã gọi điện hỏi, nhưng Tuyển nhất quyết không nói. Đến ngày 9/3, gia đình chị L mới phát hiện ra Q đang mải mê chơi cùng với bạn ở công viên Thủ Lệ nên đưa về nhà.
Sa ngã
Về nhà, chị L gặng hỏi con gái về 10 ngày bỏ đi lang thang. Chị như chết lặng đi khi biết cháu đã ở cùng Tuyền và đã có "quan hệ" với gã trai này.
Tại phòng làm việc của Công an phường Yên Hòa, cháu Q dường như chưa nhận thức hết được mức độ nghiêm trọng của vụ việc mà đối tượng Tuyển đã gây ra cho mình cùng gia đình khi liên tục cười đùa. Còn chị L thì vừa mắng con vừa ngồi khóc. Chị L cho hay, cháu Q có học lực khá nhưng tính tình ương bướng. Q cũng ham chơi nên rất hay về nhà muộn. Q quen Tuyền do một lần đi chơi tại công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy). Tại đây, Q đã bị hút hồn bởi những điệu nhảy hiphop mà Tuyền đang biểu diễn. Hai người đã trao đổi số điện thoại và thường xuyên liên lạc với nhau. Từ đó, với nhận thức non nớt của mình, Q đã nhận lời "yêu" Tuyển. Mỗi khi có chuyện buồn Q đều gọi điện nói chuyện với Tuyển.
Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của bị hại, Công an phường Yên Hòa đã triệu tập đối tượng Nguyễn Thế Tuyền lên để đấu tranh làm rõ. Tại đây, bước đầu Tuyền đã khai nhận hành vi 3 lần giao cấu với cháu Q. Hiện hồ sơ và đối tượng đã được Công an phường Yên Hòa chuyển lên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Cầu Giấy thụ lý để giải quyết theo luật định.
Trong suốt buổi làm việc, chị L cứ ngân ngấn nước mắt. Là người mẹ, chị hiểu sự mất mát mà con phải trải qua. Nhưng để sự việc xảy ra như vậy, chị L cũng tự trách bản thân mình đã không khéo léo trong việc dạy dỗ, quản lý con gái. Còn với Tuyền, chỉ vì sự ham hố của bạn thân mà đánh mất đi tương lai học tập của mình. Vụ việc này lại một lần nữa là tiếng chuông cảnh tỉnh mọi gia đình trong việc dạy dỗ và quản lý con cái.
Thanh Sơn