Nữ sinh Đà Lạt đâm bạn trong lớp học vì "nhìn đểu"
Pháp luậtNạn nhân đang ngồi trong lớp học thì bị một sinh viên cùng trường xông vào đâm tới tấp.
Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Nạn nhân đang ngồi trong lớp học thì bị một sinh viên cùng trường xông vào đâm tới tấp.
Người mẹ cầm chồi định đánh, đứa con nhỏ sợ hãi bỏ chạy rồi bất ngờ lịm xuống.
Trời tối, xung quanh cây cối um tùm, Lê Tiến Sỹ nảy sinh ý định hiếp dâm cô hàng xóm vừa gặp.
Nữ "tỷ phú" đến trình diện công an và xin được tạm trú trong trại giam Chí Hòa để đảm bảo tính mạng vì sợ chủ nợ “xử”.
GiadinhNet - Khi đang phát biểu trong cuộc họp, bà Chủ tịch hội phụ nữ xã bị một trưởng thôn lao vào tấn công.
Lợi dụng cúp điện, Bương đã cạy cửa vào phòng hiệu trưởng lấy bộ máy vi tính rồi đem cất giấu để dùng riêng.
GiadinhNet - Ông Ngai được đưa vào viện cấp cứu với tình trạng toàn thân bị bầm tím, đầu, miệng chảy máu.
GiadinhNet - Khi tổ công tác dẫn giải Lư cùng số tang vật về trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu giải quyết thì đối tượng đưa 2,8 triệu đồng xin tha.
GiadinhNet - Nạn nhân đang đi trên đường thì đối tượng lao ra từ bụi cây đánh liên tiếp rồi cướp xe.
GiadinhNet - Ngày 12/9, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Nam Khánh (SN 1969, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) về hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm.
Chưa “tia” được tài sản lại đói bụng, hắn mở tủ lạnh lấy sữa chua và hoa quả, đồ đạc ra ăn, rồi chui vào tủ quần áo “nghỉ ngơi”.
GiadinhNet - Bị người yêu can uống rượu, Thìn tát liên tiếp vào mặt, đấm đá túi bụi khiến chị Diễm gục ngay tại chỗ.
GiadinhNet - Hung thủ dùng dao cứa vào cổ, gần đứt rời động mạch cảnh, rạch mặt và đâm vào mắt nạn nhân.
Bật đèn, vợ nạn nhân thấy máu từ cổ chồng bắn ra khắp nhà và tử vong ngay sau đó.
GiadinhNet - Thấy vợ như ngọn đuốc sống, Thành vẫn nhẫn tâm bỏ đi.
Các đối tượng bảo kê gái mại dâm tại các quán Karaoke trên địa bàn quận Ba Đình và Hoàn Kiếm.
Với 3 tội danh: Giết người, Hủy hoại tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, người này có thể đối mặt mức án cao nhất.
Tìm được bọc nilon tiền và vàng trong đống quần áo cũ của nhà anh Quốc, vợ chồng Mai - Yến đem cất vào cốp xe và bị phát hiện trong lúc phi tang.
Giữa trời nắng như đổ lửa, Cường không mảnh vải che thân quỳ mọp dưới đất, đội hai cái ghế đẩu trên đầu, thút thít khóc.
Có vợ và 6 người con nhưng Đê vẫn "ham của lạ" khi cùng với người phụ nữ buôn bán đồng nát vào nhà nghỉ quan hệ.
Sau những phút thư giãn, trên đường về, anh Lâm phát hiện số tiền trong ví bị móc mất.
Bị lấy thông tin cá nhân đưa lên web “rao tình” đang trở thành nỗi khổ của nhiều người.
Đứa con bất hiếu đánh gục cha ruột rồi chất rơm khô dùng lửa thiêu sống.
Bị nạn nhân chống đối quyết liệt, Cường cắn vào bụng nạn nhân, sau đó bỏ trốn.
Một nhóm cướp khoảng 20 người bịt mặt đi xe taxi bất ngờ xông thẳng vào nhà dân, dùng tuýp nước, dao xông thẳng vào nhà dân cướp đi 100 triệu đồng.
Hải nói dối là sinh nhật một người bạn để đón M. rồi đưa cô đến một lều trông cá và khống chế hiếp dâm nạn nhân.
Đối tượng đâm nhiều nhát vào người trung úy Huấn khiến anh tử vong ngay sau đó.
“Mày đừng khóa cửa, kẻo chạy không kịp đâu”; “Mày muốn chết cháy phải không?”; “Tao cho mày ăn axit đó"...